Những ngày này, mạng xã hội truyền nhau hình ảnh một bé trai có nụ cười hồn nhiên, đáng yêu được cho là bé H.N, cháu bé không may mắn rơi xuống trụ bê tông có độ sâu 35m đã tử vong.
Những bài viết này nhanh chóng nhận được nhiều bình luận và chia sẻ "chóng mặt". Đồng thời, rất nhiều người xót xa trước hình cậu bé hiền lành nhưng lại gặp tai nạn thương tâm.
Chiều 7.1, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động về sự thật bức ảnh trên, phía Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp cho biết, bức ảnh trên là sai sự thật, không phải là bé H.N. Do đó, người sử dụng mạng xã hội nên cân nhắc trong việc chia sẻ.
Như vậy, đây chỉ là hành động câu like, câu view bất chấp nỗi đau của gia đình.
Hiện tại, nhiều người cũng bày tỏ sự phẫn nộ trước hành động trên và đồng thời mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nghiêm những tài khoản này.
Như Lao Động đã đưa tin, khoảng 11h30 ngày 31.12, bé T.L.H.N (sinh năm 2012, Xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) cùng các bạn trong xóm vào công trình cầu Rọc Sen thì rơi trụ bê tông rỗng bên trong, đường kính 25cm, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m.
Lực lượng chức năng liên tục ứng biến, sử dụng nhiều phương án giải cứu phù hợp với tính chất và địa hình, song do tình hình thực tế khó khăn nên chưa thể đưa được cọc bê tông lên để giải cứu cháu bé như kế hoạch.
Sau hơn 4 ngày đêm nỗ lực cứu hộ, tối ngày 4.1, tỉnh Đồng Tháp xác nhận cháu bé T.L.H.N đã tử vong.
Hiện tại, lực lượng chức năng vẫn nỗ lực tìm cách nhổ cọc bê tông, giải cứu cháu bé H.N để đưa cháu bé về với gia đình.