Hàng trăm hộ dân nơm nớp nỗi lo sạt lở mỗi khi trời mưa to

Minh Nguyễn |

Mỗi khi trời đổ mưa to, người dân tại xóm Rổng Vòng, xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình lại phải sống chung với nỗi lo sạt lở. Dãy núi chạy dọc theo xóm đã “cử động” trong nhiều năm qua.

Hàng trăm hộ dân lo lắng mỗi khi mưa về

Thời tiết đã sang Thu, xứ Mường Hòa Bình mưa ngày một nhiều hơn. Mây đen, mưa kéo đến liên tục khiến bà con người Mường sống ở xóm Rổng Vòng đứng ngồi không yên. Nước trên núi đá chảy xuống ầm ầm như thác đổ mang theo đất đá xuống xóm Rổng Vòng.

Ông Nguyễn Quang Nẵm có nhà ở chân đồi Lủ Thao (xóm Rổng Vòng). Mỗi khi mưa đến, ông lại đứng ngồi không yên bởi lẽ, từ năm 2015, khu đồi Lủ Thao xuất hiện vết nứt dài khoảng 30m, rộng 0,3 - 0,5m ở độ cao khoảng 50 - 60m so với khu dân cư. Tiếp đó, tình trạng nhiều tầng đất bị trượt xuống.

Buông tiếng thở dài ông Nẵm kể tiếp: “Nhà tôi sống yên ổn mấy đời ở đây rồi. Tuy nhiên, 3 năm trở lại đây, tình trạng đá rơi, sạt lở đất từ dãy núi lại diễn ra liên tục. Năm ngoái đá đã lăn đầy vườn và vào tới chuồng lợn của gia đình tôi”.

Xóm Rổng Vòng nằm trên vị trí đồi cao. Ảnh: Minh Nguyễn.
Xóm Rổng Vòng nằm trên vị trí đồi cao. Ảnh: Minh Nguyễn

Địa hình dốc, kèm theo mỗi khi trời mưa chỉ sau nửa tiếng, nước trên núi trút xuống đi đổ nước. Cùng với đó, lượng đất đá từ trên cao trôi về phía các hộ dân. Đợt mưa bão năm 2022, những gia đình nằm sát chân đồi như ông Nẵm đều phải di chuyển đến nhà khác ở nhờ nhiều lần vì sợ sạt lở.

Có mặt tại xóm Rổng Vòng, những tầng đất trượt dài còn mới, xuất hiện nhiều nơi dọc sườn núi. Người dân dẫn PV đến một bãi đất rộng nằm giữa đồi được phủ bạt, đây là điểm sạt lở khoảng hơn 3 năm nay. Mỗi năm, diện tích nơi này lại rộng thêm, khối đất lớn lại sát gần với người dân hơn.

Vào một ngày mưa giữa tháng 8, quả như ông Nẵm kể, mưa kéo đến rất nhanh, trời thì tối sầm lại, dòng nước chảy từ trên đồi đã dần hình thành. Ánh mắt lo lắng, người đàn ông nghĩ đến các cháu nội chưa đi học về, trong lòng thì nơm nớp lo.

Cả sườn núi rộng lớn bị trượt xuống. Ảnh: Minh Nguyễn.
Cả sườn núi rộng lớn bị trượt xuống. Ảnh: Minh Nguyễn.

Bà con mong được di dời đi nơi khác

Theo UBND xã Lâm Sơn, xóm Rổng Vòng có 144 hộ, gần 600 nhân khẩu. Trong khoảng 3 năm qua, do đồi Lủ Thao nằm trên nền đất yếu, dễ bị sạt lở khi có lượng mưa lớn nên đã diễn ra 7 lần di chuyển người và tài sản, trong đó 41 hộ dân với 191 nhân khẩu có vị trí nhà ở ngay sát chân đồi.

Mùa mưa bão năm 2020, do mưa lớn kéo dài, tại đồi Lủ Thao xuất hiện điểm xung yếu với những rãnh sụt trượt dài khoảng 200m, độ rộng của rãnh sụt từ 30 - 70cm, bề rộng khu vực có các rãnh sụt khoảng 50 - 60m, nguy cơ sạt lở rất lớn, đe dọa an toàn tính mạng, nhà ở của các hộ sinh sống dưới chân đồi.

Những mô đất mới vẫn tiếp tục xuất hiện thêm theo từng năm. Ảnh: Minh Nguyễn.
Những mô đất mới vẫn tiếp tục xuất hiện thêm theo từng năm. Ảnh: Minh Nguyễn.

Bà Hoàng Bích Diệp - hàng xóm của ông Nẵm - nhìn về dãy núi sau nhà, lo lắng: “Có những đêm nghe tiếng đá lăn mà tim tôi như muốn rời khỏi lồng ngực. Tôi cương quyết gọi cả nhà dậy, chuyển đến nhà anh em vì nguy hiểm có thể đến bất thình lình. Tôi chỉ mong có nơi ở mới an toàn hơn. Đây cũng là mong muốn của hơn một trăm người dân xóm Rổng Vòng".

Trước tình trạng trên, để bà con yên tâm trở lại xóm sinh sống, ngày 14.3.2022, UBND tỉnh Hòa Bình đồng ý giao cho Công ty CP Unik Xanh thực hiện dự án: Phòng, chống sạt lở và bảo vệ an toàn dân sinh sống tại đồi Lủ Thao, cùng các hạng mục ngăn cách các hộ dân, dự phòng kỹ thuật lâu dài nếu xảy ra sạt lở.

Các hộ dân vô cùng lo lắng và mong muốn được di rời khỏi đây. Ảnh: Minh Nguyễn.
Các hộ dân vô cùng lo lắng và mong muốn được di rời khỏi đây. Ảnh: Minh Nguyễn

Theo ông Bùi Anh Quý - Phó Chủ tịch UBND xã Lâm Sơn, hiện nay, khu đồi Lủ Thao đã được đào rãnh dẫn nước từ đỉnh núi xuống điểm an toàn hơn. Khu vực sạt lở trước đây đã được phủ bạt để tránh nước mưa ngấm vào đất gây sạt lở. Phương án phòng chống lũ bão ở xóm Rổng Vòng với phương châm 4 tại chỗ. Nếu xảy ra mưa lớn kéo dài 2 – 3 ngày, chính quyền sẽ huy động lực lượng và phương tiện đưa bàn con cùng các đồ đạc thiết yếu đến nơi an toàn.

“Hiện dự án công trình hạ tải đồi Lủ Thao đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, địa phương đang gấp rút thực hiện và dự kiến xong trong năm nay”, ông Quý cho biết.

Minh Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Khẩn trương phá đá, dọn đường vụ sạt lở núi Ba Thê ở An Giang

NHÓM PV |

Bên trong khu vực sạt lở đá tại núi Ba Thê (thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang), địa phương đang tiến hành phá đá, dọn đường để đảm bảo an toàn cho người dân khi lưu thông qua đây. Dự báo sẽ phải mất từ 7 - 10 ngày mới có thể di dời xong số đá này.

Người dân đồi Tên Lửa, TP Hạ Long vẫn chờ đợi sau 1 năm sạt lở

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - 15 hộ dân sinh sống bên cạnh mỏ sét của Công ty cổ phần Gốm xây dựng Giếng Đáy, thuộc tổ 6, khu 3B phường Giếng Đáy, TP Hạ Long phải di dời khẩn cấp do một số ngôi nhà bị nứt, nghiêng, sạt lở. Một năm đã trôi qua, người dân vẫn phải sống trong cảnh thuê trọ bấp bênh bởi chưa tìm được tiếng nói chung với chính quyền và doanh nghiệp.

Hiện trường sạt lở núi Ba Thê ở An Giang, nguy cơ vẫn còn lơ lửng

PHONG LINH - BÍCH NGỌC |

Với sự hỗ trợ của lực lượng chức năng, chiều ngày 22.8, phóng viên Báo Lao Động đã tiếp cận được hiện trường nơi những tảng đá lớn nặng hàng chục tấn từ trên núi Ba Thê (thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) rơi xuống chắn đường đi của người dân. Chính quyền địa phương nhận định sạt lở vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Điều tra vụ bé trai 8 tuổi bị lột trần, trói vào cột điện rồi đánh đập dã man ở TPHCM

NGỌC ÁNH |

TPHCM - Ngày 25.8, Công an phường An Phú Đông đang phối hợp với Công an Quận 12 (TPHCM) làm rõ vụ việc một bé trai 8 tuổi trần truồng bị một phụ nữ trói vào cột điện và đánh bằng chổi.

Khu du lịch Tam Cốc mở cửa nhưng khách chưa thể tham quan

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau hơn 1 tháng đóng cửa, tạm dừng đón khách, sáng ngày 21.8, Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động (Ninh Bình) đã chính thức mở cửa trở lại để phục vụ khách du lịch tham quan. Tuy nhiên, do không có người chèo đò phục vụ khách tham quan nên Ban quản lý khu du lịch chưa thể bán vé, những du khách đến đây phải quay về trong sự tiếc nuối.

Giám đốc giải trình việc trồng cây miễn phí cho bố đẻ cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Việt Dũng |

Hà Nội - Để cảm ơn vì được cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội tạo điều kiện tham gia dự án trồng cây xanh trên địa bàn thành phố, Bùi Văn Mận đã trồng cây cho bố đẻ và ngôi trường mầm non gần nhà ông Nguyễn Đức Chung.

Vụ 2 bảo mẫu bạo hành bé trai: Tuyên một tù chung thân, một án 20 năm

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Thị An và Nguyễn Thị Lành bị xác định đã nhiều lần bạo hành bé trai 17 tháng tuổi khi trông giữ nạn nhân tại cơ sở tự phát khiến cháu này tử vong.

Trong loạt đơn vị được đề xuất về "siêu ủy ban", Habeco lãi lớn, nợ thuế hơn 544 tỉ đồng

Quang Dân |

Tại ngày 30.6.2023, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Habeco đạt gần 1.000 tỉ đồng, doanh nghiệp có 3.670 tỉ đồng tiền gửi ngân hàng. Habeco đang nợ thuế hơn 544 tỉ đồng, nợ người lao động gần 118 tỉ đồng, nợ quỹ khen thưởng, phúc lợi xấp xỉ 67 tỉ đồng.

Khẩn trương phá đá, dọn đường vụ sạt lở núi Ba Thê ở An Giang

NHÓM PV |

Bên trong khu vực sạt lở đá tại núi Ba Thê (thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang), địa phương đang tiến hành phá đá, dọn đường để đảm bảo an toàn cho người dân khi lưu thông qua đây. Dự báo sẽ phải mất từ 7 - 10 ngày mới có thể di dời xong số đá này.

Người dân đồi Tên Lửa, TP Hạ Long vẫn chờ đợi sau 1 năm sạt lở

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - 15 hộ dân sinh sống bên cạnh mỏ sét của Công ty cổ phần Gốm xây dựng Giếng Đáy, thuộc tổ 6, khu 3B phường Giếng Đáy, TP Hạ Long phải di dời khẩn cấp do một số ngôi nhà bị nứt, nghiêng, sạt lở. Một năm đã trôi qua, người dân vẫn phải sống trong cảnh thuê trọ bấp bênh bởi chưa tìm được tiếng nói chung với chính quyền và doanh nghiệp.

Hiện trường sạt lở núi Ba Thê ở An Giang, nguy cơ vẫn còn lơ lửng

PHONG LINH - BÍCH NGỌC |

Với sự hỗ trợ của lực lượng chức năng, chiều ngày 22.8, phóng viên Báo Lao Động đã tiếp cận được hiện trường nơi những tảng đá lớn nặng hàng chục tấn từ trên núi Ba Thê (thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) rơi xuống chắn đường đi của người dân. Chính quyền địa phương nhận định sạt lở vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.