Vượt trăm cây số để đến rạp
Hơn 6h tối ngày 19.12, anh Tạ Mạnh Long (24 tuổi, Đống Đa, Hà Nội) cùng nhóm bạn của mình có mặt ở rạp chiếu phim Lotte Cinema (TP.Bắc Ninh) để theo dõi bộ phim bom tấn "Spider-Man: No Way Home" vừa mới ra rạp.
Long cho biết, do không chủ động đặt vé từ trước nên khi nhóm đến rạp ở Dabaco TP.Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh) vào lúc 17h đã hết vé, thành ra phải đi xa lên vài chục km nữa để tới TP.Bắc Ninh với hy vọng sẽ được xem phim.
“Nếu đợi lâu hơn, các tình tiết trong phim sẽ bị spoil (tiết lộ) lên mạng xã hội nên lúc đó xem thì không còn cảm giác hấp dẫn nữa”, Long cho biết.
Hiện, rạp chiếu phim tại Bắc Ninh chỉ được hoạt động 50% công suất, lượng người đi xem đông, vé thường xuyên cháy. Tại mỗi phòng chiếu, khách đến xem phim được sắp xếp tối đa ba người ngồi sát nhau và cách những người khác bằng hai ghế trống.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, trong ngày 19.12, rất đông các bạn trẻ từ Hà Nội di chuyển hàng chục km về rạp chiếu phim tại trung tâm thương mại Dabaco Từ Sơn (TP.Từ Sơn, Bắc Ninh). Đến chiều khi rạp này "cháy vé" thì nhiều bạn trẻ di chuyển quãng đường xa hơn lên rạp chiếu tại Lotte Cinema (TP.Bắc Ninh) hoặc trung tâm thương mại Dabaco trên địa bàn huyện Quế Võ (Bắc Ninh).
Không chỉ các bạn trẻ Hà Nội, theo ghi nhận của phóng viên, nhiều bạn trẻ từ các tỉnh thành khác như Bắc Giang, Lạng Sơn cũng di chuyển về Bắc Ninh xem phim trong ngày cuối tuần.
Thiên Sái, 21 tuổi (huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn) cùng nhóm 4 người bạn đi ô tô khoảng 200 km từ Lạng Sơn xuống Bắc Ninh để xem bộ phim yêu thích vào chiều 19.12.
"Ở Lạng Sơn hay các tỉnh gần hơn như Bắc Giang thì rạp chiếu phim chưa mở cửa trở lại. Em may mắn vì đặt vé từ sớm, may suất chiếu 19.12 còn đúng 2 vé, nên em rủ bạn đi luôn", Sái cho biết.
Cũng đi hơn 100 km từ Chi Lăng (Lạng Sơn) xuống Bắc Ninh để xem phim, Nông Hoàng Du (18 tuổi) cho biết, sau khi có lịch chiếu, cậu đã tìm ngay rạp chiếu phim gần nhất để đặt vé. Du cho biết, bản thân là "fan trung thành" của loạt phim siêu anh hùng nên việc có đi xa hay gần cũng không phải là vấn đề đáng quan ngại.
E dè dịch bệnh
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, trong phòng chờ ở các rạp chiếu phim ở Bắc Ninh, nhiều bạn trẻ đang xếp hàng để lấy vé, hầu hết, những người đến đây đều đã đặt vé từ trước, cũng không có ít các tín đồ của các bộ phim Marvel đến nhưng phải quay về vì không mua được vé.
Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, các rạp chiếu phim trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đều kiểm soát người ra vào bằng quét mã QR code để khai báo y tế, rửa tay sát khuẩn, đảm bảo giãn cách trong rạp, chỉ hoạt động 50% tần suất…
Tuy hào hứng khi được đến thưởng thức bộ phim bom tấn này, nhưng các bạn trẻ vẫn tỏ ra e dè trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, đặc biệt là số ca nhiễm trên địa bàn Thành phố Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh đang tăng cao mỗi ngày.
Anh Tạ Mạnh Long (24 tuổi, Đống Đa, Hà Nội) cho biết, bản thân cũng khá lo lắng khi di chuyển từ Hạ Nội sang Bắc Ninh sợ sẽ ảnh hưởng đến mọi người ở Bắc Ninh. "Mình đã tiêm 2 mũi vaccine, tuân thủ đeo khẩu trang với sát khuẩn, giữ khoảng cách với mọi người nên cũng yên tâm được phần nào'', Long chia sẻ.
Còn bạn Nguyễn Trọng Anh (19 tuổi, Hoài Đức, Hà Nội) cho hay, dù dịch bệnh đang phức tạp, nhưng Anh đã tiêm đủ khai mũi vaccine và đi đến đâu cũng phải hai báo y tế đầy đủ nên mới dám đến điểm tập trung đông người này.