Sự việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 4.7 tại xã Phình Sáng, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Khi Anh Sùng A Của chở theo vợ là Hờ Thị Mỷ và 4 người con trên 1 xe máy đi qua suối cạn tại khu vực bản Nậm Din thì bị nước lũ cuốn trôi.
Ngay khi sự việc xảy ra, anh Sùng A Của và chị Hờ Thị Mỷ đã may mắn thoát chết. Anh Của đã nhanh chóng cứu được cháu lớn (SN 2016) và cháu nhỏ mới 5 tháng tuổi.
Người dân ở khu vực gần đó cũng đã tập trung tìm kiếm 2 cháu còn lại, tuy nhiên do nước lũ chạy xiết, 2 cháu đã bị cuốn trôi khoảng 300m.
Các nạn nhân tử vong được xác định là cháu Sùng Thị P.C (SN 2019) và cháu Sùng Thị D (SN 2018).
2 cháu may mắn thoát chết là Sùng Thị K (SN 2023 - 5 tháng tuổi) và Sùng Thị C (SN 2016) đã được gia đình đưa đến sơ cứu tại Trạm Y tế xã sau đó được chuyển đến Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo để tiếp tục cấp cứu.
Chiều 5.7, trao đổi với PV Báo Lao Động, lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo cho biết, sức khỏe cháu C đã ổn định và được trở về nhà.
Còn cháu K mới 5 tháng tuổi, bị sặc bùn và nước, sau khi được cấp cứu hút bùn đất và đặt nội khí quản, cháu K đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên để tiếp tục điều trị.