Tối 28.3, thông tin với phóng viên Lao Động, ông Nguyễn Hồng Thanh – Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Ngọc cho biết, vào khoảng 21h tối 27.3, bà Trần Thị Ích (63 tuổi, ở thôn Tân Tiến, xã Thạch Ngọc) đi bắt cua đồng không may bị rắn cắn.
Sau khi về nhà, đến khoảng 22h30, có cảm giác mệt mỏi nên bà Ích sang nhà hàng xóm kể việc mình đi bắt cua bị con rắn khoang trắng, đen cắn nên nhờ người chở đi Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Hà, sau đó tiếp tục chuyển vào Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh để cấp cứu.
Sau hơn 2 tiếng cấp cứu, do quá nặng, bệnh viện phải trả về đến khoảng 3h20 rạng sáng 28.3 thì bà Ích tử vong.
Cũng theo ông Thanh, như lời kể của người thân thì con rắn cắn bà Ích là rắn cạp nia. Trên địa bàn xã Thạch Ngọc hiếm khi có người bị rắn cắn tử vong.
Trước đó, ngày 26.3, anh Lê Văn Chương (sinh năm 1974, trú tại xóm 2 thôn Hà Cát xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) trong lúc đi rừng trồng keo thuê cũng bị một con rắn hổ mang chúa cắn tử vong.
Trước đó nữa, vào đầu tháng 1.2020, một cháu bé 22 ngày tuổi ở xã Thọ Điện, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh đang ngủ trên giường không may bị một con rắn cạp nia bò lên cắn tử vong.