Cuộc sống quân ngũ
Ngày khai trường, Đồn biên phòng Roòn (Bộ chỉ huy BĐBP Quảng Bình) rộn ràng tiếng cười khi một thành viên trong đơn vị thi đỗ Học viện Biên phòng. Người ấy là Nguyễn Anh Vũ (18 tuổi, trú thôn Nam Lãnh, xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình).
Đặc biệt hơn, Vũ chính là “con nuôi” của đồn, được đơn vị bảo bọc từ năm lớp 8 đến nay.
Vũ được Đồn biên phòng Roòn nhận nuôi sau khi bố mẹ chia tay, em sống cùng cố và bà ngoại già cả. Nhận thấy hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Vũ, Ban chỉ huy đồn quyết định đón em về, nuôi nấng em từ việc ăn học, sinh hoạt ngay tại đơn vị.
Cuối năm 2019, Vũ được “gửi gắm” vào quân ngũ sinh hoạt, học tập tại đồn với giường, phòng riêng. Cuộc sống của Nguyễn Anh Vũ bước sang trang mới với hành trình của một “chiến sĩ nhí” ngay tại đồn. Em được bảo bọc, chăm sóc bởi những “người bố” đặc biệt.
Thiếu tá Nguyễn Sơn Bình - Chính trị viên Đồn biên phòng Roòn - nhớ lại, những ngày đầu về đơn vị, Vũ mới học lớp 8, ốm nhách, 28kg, lại bị đau răng kinh niên. Đồn đã phải cử quân y cũng như vận động quần chúng, chi đoàn chăm lo từ sức khỏe đến thể chất cho em. Nhờ những “người bố” của đồn, Vũ tăng 12kg trong vòng một năm.
Những ngày ở trong quân ngũ, Vũ cũng như các chiến sĩ khác, chấp hành những quy định chung. Sáng thức dậy, ăn uống, sinh hoạt… đều theo kẻng. Vũ được đặc cách không theo quy định giờ ngủ để học bài.
“Sau những ngày có phần khó khăn, em quen dần và cảm thấy thích môi trường quân đội. Các chú tạo điều kiện cho em từ việc học đến sinh hoạt, miễn sau đúng phép tắc, giờ giấc của đơn vị” - Nguyễn Anh Vũ chia sẻ.
Người lính "quân hàm xanh"
Nhận thức được việc học là điều quan trọng, chỉ riêng năm lớp 10 tổng điểm cuối năm đạt 7,9, những năm còn lại sinh sống dưới mái nhà Đồn biên phòng Roòn, Vũ đều đạt học sinh giỏi.
Niềm động viên của các chú, các anh trong đơn vị thôi thúc Vũ đến với ước mơ là người lính biên phòng. Những ngày tháng dùi mài kinh sử, Nguyễn Anh Vũ đã mang lại niềm tự hào cho đơn vị, gia đình khi đạt 25,4 điểm, đỗ vào Học viện Biên phòng năm 2024.
Niềm vui tràn ngập đồn biên phòng Roòn, tin tức về cậu học trò nghèo đỗ Học viên Biên phòng khiến làng biển không thể nào vui hơn. Bà ngoại của Vũ - bà Lê Thị Tam (64 tuổi) - nghẹn ngào nhận tin của cháu: “Nhờ đồn nuôi nấng, cháu mới có ngày hôm nay, thực sự bản thân tôi cảm ơn Đảng, cảm ơn cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng đã giúp đỡ cháu trong thời gian qua”.
Thiếu tá Bình vui mừng hơn khi “con nuôi” của đồn lại được thành quả như ngày hôm nay. Không nhận công lao về mình, Thiếu tá Nguyễn Sơn Bình chỉ kể rằng, mọi thành quả là ở ý chí học tập của Vũ. Các chiến sĩ trong đồn chỉ là người động viên để hỗ trợ cậu học trò. Và điều ấm áp nhất chính là việc Vũ chọn con đường người lính đeo “quân hàm xanh”.
"Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục chọn lựa những em có hoàn cảnh khó khăn, đón về chăm sóc, nuôi nấng để hỗ trợ các em tiếp tục với ước mơ của mình" - Thiếu tá Bình nói.