Ngày 1.6, vẫn chưa tìm thấy tung tích cháu T.T.H (4 tuổi) lọt cống trong mưa bị nước cuốn trôi mất tích từ chiều 27.5 tại khu phố Phước Hải, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, Bình Dương.
Trong những ngày qua gia đình anh Trần Tuân (39 tuổi, cha của H) sống trong lo âu và đau buồn.
Bà Bùi Thị Hồng - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thái Hòa cho biết, khoảng 70 người thuộc lượng của thị xã Tân Uyên phối hợp với phường Thái Hòa, phường Thạnh Hội, phường Thạnh Phước tìm kiếm trong 5 ngày qua nhưng vẫn chưa thấy tung tích cháu H.
Hôm nay (ngày 1.6), lực lượng cứu hộ sử dụng ca nô để tìm kiếm dọc sông Đồng Nai. Ngoài ra, các lực lượng hỗ trợ địa phương vẫn tìm kiếm dọc con suối (khoảng 4km) từ hiện trường ra đến sông Đồng Nai. Người thân, hàng xóm thay nhau vào đường cống đào bới với hy vọng tìm thấy cháu bé.
Bà Bùi Thị Hồng cho biết, hiện phường đang ra soát trên toàn địa bàn các điểm cống, suối nguy hiểm. Sau đó sẽ rào chắn lại để tránh những trường hợp đáng tiếc.
Trước đó, ông Đoàn Hồng Tươi - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Tân Uyên đã xuống hiện trường khảo sát và chỉ đạo các lực lượng tìm kiếm cháu bé. Ông Tươi cũng chỉ đạo các đơn vị phường xã rà soát kịp thời che đậy các miệng cống hở nguy hiểm.
Được biết, đây là lần thứ 4 xảy ra vụ việc trẻ em bị nước cuốn trôi mất tích ở Bình Dương. Trước đó, chiều 6.9.2014 xảy ra 2 vụ trẻ em bị cuốn trôi vào cống tử vong. Một vụ ở phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên được tìm thấy ngay sau đó. Vụ ở phường Thuận Giao, thành phố Thuận An phải tìm kiếm nhiều ngày mới thấy cháu bé 9 tuổi trong đường cống. Vụ thứ 3 xảy ra vào tháng 10.2016 ở ngay trước trường tiểu học tại thành phố Dĩ An, Bình Dương.
Theo ghi nhận của phóng viên, tại thành phố Thuận An, ở các đường Thủ Khoa Huân, ĐT 743 vẫn còn miệng cống bị hỏng, một số nắp cống bị sập, rất nguy hiểm cho người dân và trẻ nhỏ.
Khu vực hiện trường nơi cháu H bị cuốn trôi cũng không được rào chắn. Hiện phường Thái Hòa đang tiến hành rào chắn ngăn khu vực dân cư với đường cống thoát nước.