Bà Lê Thị Lan là mẹ của liệt sĩ Nguyễn Hữu Lộc - 1 trong 10 liệt sĩ ở Đà Nẵng và Quảng Nam (9 ở Đà Nẵng, 1 ở Quảng Nam) - hy sinh trong sự kiện Gạc Ma vào ngày 14.3.1988, đến nay đã tròn 35 năm.
Bà Lan năm nay tròn 80 tuổi, vẫn còn khoẻ và minh mẫn nhưng không đi lại được, phải ngồi xe lăn do di chứng của một vụ tai nạn từ nhiều năm trước.
Cũng như hầu hết những bà mẹ và gia đình liệt sĩ Gạc Ma khác ở Đà Nẵng và Quảng Nam, bà Lan đang sống cùng một người con trai trong căn nhà cấp 4 ở phường Hoà Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
Bà kể: “Nhiều năm rồi tui không được thấy mặt con trai” do di ảnh của liệt sĩ Nguyễn Hữu Lộc được thờ ở tầng 2, trong khi bà Lan không thể di chuyển lên đó để “thăm” và thắp nhang cho con được.
“Nhưng tui chưa có một phút giây nào quên được, dù hắn ra đi đến nay đã tròn 35 năm” - bà Lan vừa nói vừa bấm ngón tay nhẩm tính thời gian.
“Ngày đó hắn vừa tròn 20 tuổi…” - bà Lan rưng rưng ngước nhìn lên phía bàn thờ con trai trên tầng 2 rồi nói thầm thêm điều gì đó mà chúng tôi không nghe được.
Bà Lan kể năm nào đến dịp 14.3 và Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27.7 cũng có rất nhiều tổ chức, cá nhân đến thăm hỏi, tặng quà.
“Từ đầu tuần đến giờ, đoàn của Báo Lao Động là đoàn thứ 5 hay 6 chi rồi đó. Trước đó có nhiều đoàn của các báo với cơ quan chi đó mà tui quên mất tên rồi. Tui cảm ơn Báo Lao Động nhiều lắm lắm” - bà Lan nói, rồi cười móm mém ra chừng rất vui và hạnh phúc.