Ghi nhận của PV Lao Động tại “chảo lửa” SVĐ Lạch Tray (thành phố Hải Phòng), ngay từ đầu giờ buổi chiều, khu vực này đã đông chật kín người.
Hàng vạn CĐV chăm chú theo dõi từng chi tiết của trận cầu kinh điển Việt Nam - Qâtr tại giải U23 Châu Á. Tất cả cùng ngóng trông và chờ đợi theo nhịp bóng lăn.
Trên nền nhạc các bài hát về Bác Hồ, về Việt Nam chiến thắng, tiếng hò reo của hàng nghìn người tạo nên một không khí vô cùng sôi nổi. Tuy vậy, không khí cổ vũ vẫn rất văn minh, một màn hình lớn đã được lắp đặt cùng loa phát thanh để tường thuật về trận đấu đầy kịch tính này.
Khi loạt đá luân lưu 11m đầy may rủi kết thúc, tất cả như vỡ òa trong niềm vui chiến thắng. Ca khúc “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” lại được vang lên.
Khu vực đường Lạch Tray và các ngả đường lớn đông chật kín người. Pháo sáng xuất hiện tại khu vực Nhà hát lớn…
Lực lượng cảnh sát giao thông được huy động tối đa để phân luồng trên các tuyến đường.