Ấn tượng chợ cá Cồn Gò lúc bình minh

TRẦN TUẤN |

Chợ cá Cồn Gò ở ven đê biển xã Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) là nơi giao thương mua bán hải sản giữa ngư dân với các tiểu thương, cư dân địa phương.

Theo người dân địa phương, chợ cá Cồn Gò có truyền thống từ hàng trăm năm nay. Hàng ngày, khi trời chưa chuyển sáng, nhiều tiểu thương, cư dân địa phương đã đến thu mua hải sản, một số khách du lịch nghỉ dưỡng ở Khu du lịch biển Thiên Cầm cũng đến du lịch trải nghiệm, trực tiếp mua hải sản tươi đưa về làm quà.

Khi các tàu vào cập bờ mang theo nhiều loại hải sản tươi ngon là thời điểm họp chợ sôi động nhất. Không khí tại chợ nhộn nhịp cảnh mua bán, chen chúc, tiếng cười nói, trả giá vang cả một vùng.

Nhiều tiểu thương đã là mối quen của các chủ tàu nên khi tàu vừa cập bến, họ tiếp cận mua hải sản một cách nhanh chóng rồi chở lên xe đông lạnh đi bán ở các chợ trong khu vực Cẩm Xuyên, Thạch Hà và huyện lân cận.

Do tính chất rút ngắn thời gian nhất có thể để giữ cho hải sản được tươi ngon nên chợ họp nhanh chóng chỉ trong khoảng vài giờ đồng hồ, đến tầm 6h sáng, khi mặt trời vừa lên cũng là lúc phiên chợ kết thúc.

Lúc này, các tiểu thương, cư dân địa phương, khách du lịch đã mua xong hải sản rời đi thì các chủ tàu, ngư dân cũng giặt sạch ngư cụ, nghỉ ngơi để chuẩn bị cho chuyến ra khơi mới vào buổi chiều cùng ngày.

Chị Nguyễn Thị Nga - khách du lịch đến từ Hà Nội sau khi trải nghiệm du lịch ở chợ cá Cồn Gò - chia sẻ: “Tôi hài lòng khi lựa chọn du lịch ở Thiên Cầm vào kỳ nghỉ lễ 2.9 này. Ở đây bãi biển trong xanh, đẹp, lại gần chợ cá Cồn Gò nên tranh thủ đi chợ hải sản để trải nghiệm, chứng kiến ngư dân cập bến bán rất nhiều loại hải sản tươi rói nên rất ấn tượng”.

Sau đây là một số hình ảnh chợ cá Cồn Gò lúc bình minh.

Tàu, thuyền cập bến bán hải sản lúc bình minh. Ảnh: Trần Tuấn.
Tàu, thuyền cập bến bán hải sản lúc bình minh. Ảnh: Trần Tuấn.
Cảnh tàu thuyền cập bến bản hải sản ở chợ Cồn Gò. Ảnh: Trần Tuấn.
Cảnh tàu thuyền cập bến bán hải sản ở chợ Cồn Gò. Ảnh: Trần Tuấn.
Đông đúc người mua, kẻ bán ở chợ cá Cồn Gò. Ảnh: Trần Tuấn.
Đông đúc người mua, kẻ bán ở chợ cá Cồn Gò. Ảnh: Trần Tuấn.
Chợ cá Cồn Gò gần khu du lịch biển Thiên Cầm là địa điểm thú vị cho khách du lịch trải nghiệm. Ảnh: Trần Tuấn.
Chợ cá Cồn Gò gần khu du lịch biển Thiên Cầm là địa điểm thú vị cho khách du lịch trải nghiệm. Ảnh: Trần Tuấn.
Cảnh mua bán hải sản. Ảnh: Trần Tuấn.
Cảnh mua bán hải sản. Ảnh: Trần Tuấn.
Những mớ hải sản đủ loại còn tươi rói. Ảnh: Trần Tuấn.
Những mớ hải sản đủ loại còn tươi rói. Ảnh: Trần Tuấn.
Những mớ cá rất tươi ngon. Ảnh: Trần Tuấn.
Những mớ cá rất tươi ngon. Ảnh: Trần Tuấn.
Cảnh mua bán bên đê biển ở chợ cá Cồn Gò. Ảnh: Trần Tuấn.
Cảnh mua bán bên đê biển ở chợ cá Cồn Gò. Ảnh: Trần Tuấn.
Một lần đến trải nghiệm chợ cá Cồn Gò sẽ để lại ấn tượng rất đặc biệt cho du khách. Ảnh: Trần Tuấn.
Một lần đến trải nghiệm chợ cá Cồn Gò sẽ để lại ấn tượng rất đặc biệt cho du khách. Ảnh: Trần Tuấn.
TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Chen nhau mua hải sản tại chợ cá ở Nam Định

Lương Hà |

Mặc dù thời tiết Nam Định những ngày này nắng nóng cao điểm nhưng ở chợ cá Giao Hải (huyện Giao Thủy) người dân vẫn chen chân nhau chọn mua hải sản tươi sống.

Nhộn nhịp chợ cá Duy Hải

Bài và ảnh Việt Văn |

Nằm bên cạnh bờ sông Hoài thơ mộng, Hội An từ lâu đã trở thành một trong những địa điểm thu hút khách du lịch nhất cả nước. Nhưng ít ai biết rằng, chỉ cần tách khỏi khu phố cổ Hội An, men theo cung đường Trần Nhân Tông thả dọc theo dòng sông Thu Bồn chừng 3km là đến vịnh Cửa Đại, nơi cửa ngõ giao nhau giữa 3 con sông: sông Thu Bồn, sông Trường Giang và sông Đế Võng.

Một vòng chợ cá Hạ Long lúc 2h sáng

Đoàn Hưng |

Chợ cá Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh hoạt động đã hơn 30 năm. Chợ họp từ 1h đến 8h, có nhiều người còn đến chợ từ 21h ngày hôm trước để đón những chuyến tàu khai thác thủy sản đầu tiên cập bến.

Chiêu trò tinh vi của nhóm lừa đảo xuất khẩu lao động, du học

Cao Thơm |

Xuất khẩu lao động và du học là ước mơ của nhiều bạn trẻ, tuy nhiên có không ít kẻ lừa đảo dùng chiêu trò tinh vi để trục lợi, khiến nhiều người lâm vào nợ nần.

Bão số 3 Yagi tiệm cận siêu bão, khách đi máy bay lưu ý gì?

Thanh Trà |

Bão số 3 Yagi tăng cấp nhanh chưa từng thấy, dự kiến ảnh hưởng đến lịch khởi hành, hướng hạ cánh của các chuyến bay ở miền Bắc trong vài ngày tới.

Bản tin công đoàn: Thời hạn thực hiện cải cách tiền lương

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung: Thời hạn xem xét thực hiện cải cách tiền lương; Mức lương ngành Công nghệ kỹ thuật ôtô...

UAV Nga diệt trạm radar di động của Ukraina

Song Minh |

Trạm radar di động của Ukraina đã bị một máy bay không người lái UAV Nga Lancet phá hủy ở tỉnh Sumy.

Nhân vật Chải xin lỗi về vụ mất nhẫn tại sự kiện ở Quy Nhơn

Hoài Phương |

Diễn viên Long Vũ - nhân vật Chải trong phim "Đi giữa trời rực rỡ" - lên tiếng xin lỗi về nội dung liên quan việc bị mất nhẫn khi tham dự sự kiện ở Quy Nhơn.

Chen nhau mua hải sản tại chợ cá ở Nam Định

Lương Hà |

Mặc dù thời tiết Nam Định những ngày này nắng nóng cao điểm nhưng ở chợ cá Giao Hải (huyện Giao Thủy) người dân vẫn chen chân nhau chọn mua hải sản tươi sống.

Nhộn nhịp chợ cá Duy Hải

Bài và ảnh Việt Văn |

Nằm bên cạnh bờ sông Hoài thơ mộng, Hội An từ lâu đã trở thành một trong những địa điểm thu hút khách du lịch nhất cả nước. Nhưng ít ai biết rằng, chỉ cần tách khỏi khu phố cổ Hội An, men theo cung đường Trần Nhân Tông thả dọc theo dòng sông Thu Bồn chừng 3km là đến vịnh Cửa Đại, nơi cửa ngõ giao nhau giữa 3 con sông: sông Thu Bồn, sông Trường Giang và sông Đế Võng.

Một vòng chợ cá Hạ Long lúc 2h sáng

Đoàn Hưng |

Chợ cá Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh hoạt động đã hơn 30 năm. Chợ họp từ 1h đến 8h, có nhiều người còn đến chợ từ 21h ngày hôm trước để đón những chuyến tàu khai thác thủy sản đầu tiên cập bến.