Ám ảnh vì hứng chịu các trận lũ cát tràn vào nhà nhiều năm

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Cát đỏ từ đồi cao đổ ào xuống khi mưa lớn đã diễn ra nhiều năm nay và một quán ăn tại vị trí này là nơi hứng chịu thường xuyên.

Sáng 7.9, các đơn vị thi công vẫn đang triển khai các giải pháp tạm thời để giảm dòng chảy cát đỏ từ trên đồi cao đổ xuống đường Nguyễn Thông, đoạn trước số 300 Nguyễn Thông, phường Phú Hài, Phan Thiết khi mưa.

Cát tràn vào quán ăn chiều 5.9. Ảnh: Duy Tuấn
Cát tràn vào quán ăn chiều 5.9. Ảnh: Duy Tuấn

Biết rằng, đây chỉ là giải pháp tạm thời trong khi chờ hoàn thành dự án cống thoát số 1 (đường Võ Nguyên Giáp) đấu nối chung vào hệ thống thoát nước để đổ ra biển, nên anh Võ Đức - người có quán ăn đối diện vị trí này - vẫn còn nhiều lo lắng.

Cát tràn vào quán hôm 27.7. Ảnh: Duy Tuấn
Cát tràn vào quán hôm 27.7. Ảnh: Duy Tuấn

Cát tràn xuống đường, tràn vào quán ăn, gây ảnh hưởng đến việc kinh doanh của gia đình không phải mới đây mà đã diễn ra nhiều năm qua. Khi cát tràn vào, gia đình anh lại dọn dẹp rồi cứ thế theo vòng tuần hoàn tự gia đình khắc phục.

Trận cát tràn hôm 27.7 đổ ào xuống khiến nhiều khách đang ăn ở quán bỏ chạy thoát thân, cát lấp bàn ghế, đồ đạc.

Cát tràn lấp bàn ghế quán của anh Đức hôm 27.7. Ảnh: Duy Tuấn
Cát tràn lấp bàn ghế quán của anh Đức hôm 27.7. Ảnh: Duy Tuấn

Trận cát tràn hôm 3.9 thì chỉ tràn đầy sân trước quán. Anh Đức cho biết, lo sợ cát tràn vào quán, anh đã nâng cao nền quán và xây kiềng cao hết 100 triệu đồng. Tuy nhiên, với một sân cát tràn, đi vào khó khăn thì cũng chẳng phương tiện hay du khách nào dám bước vào quán ăn.

Cát tràn hôm 3.9 chỉ tràn vào sân quán. Ảnh: Duy Tuấn
Cát tràn hôm 3.9 chỉ tràn vào sân quán. Ảnh: Duy Tuấn

Đến trận lũ cát đỏ tràn ngày 5.9 đã vượt qua kiềng nhà, vùi lấp bàn ghế và cả xe máy. Chạy đi mượn cái xẻng để đào cát, kéo xe máy lên, anh Đức lắc đầu cho biết, tài sản của mình thì mình tự lo cứu lấy, không thể trông chờ vì tình trạng cát tràn nhiều lần, quá quen rồi.

Cát tràn lấp bàn ghế chiều 5.9. Ảnh: Duy Tuấn
Cát tràn lấp bàn ghế chiều 5.9. Ảnh: Duy Tuấn

“Nhiều đêm mưa lớn, sợ đang ngủ, cát tràn xuống, vùi lấp vào nhà lúc nào không biết. Do đó, khi mưa lớn, tôi không dám ngủ mà phải thức canh, vì nhà còn người thân nữa”, anh Đức chia sẻ thêm.

Anh Đức (áo thun đen) chạy đi mượn cái xẻng để đào cát, lấy xe máy bị cát lấp ra. Ảnh: Duy Tuấn
Anh Đức (áo thun đen) chạy đi mượn cái xẻng để đào cát, lấy xe máy bị cát lấp ra. Ảnh: Duy Tuấn
Xe máy bị cát tràn lấp chiều 5.9. Ảnh: Duy Tuấn
Xe máy bị cát tràn lấp chiều 5.9. Ảnh: Duy Tuấn

Nỗi lo từ hứng chịu bao trận cát đổ vào nhà bất cứ lúc nào khi mưa lớn, thiệt hại tài sản, tốn công dọn dẹp và ảnh hưởng đến kinh doanh là bao nỗi lo mà gia đình anh Đức phải gánh chịu từ nhiều năm qua.

Mưa lớn, nước từ đồi cao trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp (706B) chảy tràn cuốn theo cát đỏ dọc tuyến đường 706B xuống đường Nguyễn Thông gây lũ cục bộ, dòng lũ chảy mạnh cuốn theo một lượng cát tràn trên đường. Nguyên nhân do chưa đấu nối hệ thống thoát nước mưa trong khu vực vào tuyến thoát nước của Cửa ra số 01, đường 706B nên nước chảy tràn kéo theo bùn cát đỏ trên đồi cao xuống dưới thấp.

Làm rọ đá tại vị trí cát tràn. Ảnh: Duy Tuấn
Làm rọ đá tại vị trí cát tràn. Ảnh: Duy Tuấn

Theo lãnh đạo thành phố Phan Thiết, với hệ thống cống thoát hiện nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh đang thi công dự kiến cuối tháng 9.2024 mới xong. Do đó, giải pháp trước mắt để đảm bảo an toàn, tính mạng của người dân và du khách là cử lực lượng túc trực và dựng barie tại vị trí xảy ra lũ cát đỏ để cấm người dân, phương tiện qua lại khi có trời mưa lớn.

Đồng thời, lực lượng chức năng dùng bao cát, rọ đá ngăn nước chảy trên khu vực đầu nguồn, điều tiết dòng nước qua nhiều khu vực để tránh nước đổ dồn xuống một điểm.

DUY TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Kinh hoàng cảnh lũ cát đỏ cuốn trôi người và xe máy

Duy Tuấn |

Bình Thuận - Chiều 5.9, lũ cát đỏ đổ xuống đường ở Phan Thiết khi mưa và chảy cuồn cuộn, cuốn trôi xe máy và 1 người phải đi cấp cứu.

Lũ cát đỏ ở Phan Thiết lại đổ xuống đường, cuốn trôi 1 người

Duy Tuấn |

Bình Thuận - Liên tiếp ngày thứ 3, lũ cát đỏ đổ xuống một vị trí cửa ngõ đường ra Mũi Né khi mưa, cuốn trôi xe máy và 1 người phải đi cấp cứu.

Mưa to, cát lại tràn xuống con đường ra Mũi Né

Duy Tuấn |

Bình Thuận - Liên tiếp ngày thứ 2, dòng chảy cát đỏ tràn xuống đường ra khu du lịch Mũi Né khi mưa lớn.

Bơm nước khỏi hầm biệt thự triệu đô sau bão số 3

Vân Trường |

Hà Nội - Một số căn biệt thự ở Khu đô thị Nam An Khánh (Hoài Đức) thuê máy bơm để bơm nước khỏi hầm sau trận mưa lớn do bão số 3.

Hạ Long ngổn ngang sau bão

Đoàn Hưng |

Mặc dù tích cực khắc phục từ đêm qua khi cơn bão số 3 có chiều hướng suy giảm song TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) vẫn ngổn ngang sau bão.

Sa Pa dừng đón khách do ảnh hưởng của bão số 3

Đinh Đại |

Lào Cai - Do ảnh hưởng của bão số 3, thị xã Sa Pa đã tạm dừng đón khách du lịch để đảm bảo an toàn.

Khi nào Hải Phòng, Quảng Ninh được cấp điện trở lại?

Cường Ngô |

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc cho biết, nhiều địa phương, việc cung cấp sự cố điện đang được thực hiện rốt ráo, nhiều nơi đã khôi phục toàn bộ đường dây.

Vận tải hành khách công cộng ở Hà Nội hoạt động trở lại

Minh Hạnh |

Hà Nội - Từ 12h trưa nay 8.9, hoạt động vận tải hành khách công cộng bắt đầu hoạt động trở lại sau bão số 3.

Kinh hoàng cảnh lũ cát đỏ cuốn trôi người và xe máy

Duy Tuấn |

Bình Thuận - Chiều 5.9, lũ cát đỏ đổ xuống đường ở Phan Thiết khi mưa và chảy cuồn cuộn, cuốn trôi xe máy và 1 người phải đi cấp cứu.

Lũ cát đỏ ở Phan Thiết lại đổ xuống đường, cuốn trôi 1 người

Duy Tuấn |

Bình Thuận - Liên tiếp ngày thứ 3, lũ cát đỏ đổ xuống một vị trí cửa ngõ đường ra Mũi Né khi mưa, cuốn trôi xe máy và 1 người phải đi cấp cứu.

Mưa to, cát lại tràn xuống con đường ra Mũi Né

Duy Tuấn |

Bình Thuận - Liên tiếp ngày thứ 2, dòng chảy cát đỏ tràn xuống đường ra khu du lịch Mũi Né khi mưa lớn.