Bà Nguyễn Thị Thương, 55 tuổi, ngụ ấp An Lạc Thượng, xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang cho hay, khi mới 20 tuổi, bà Thương phát biện ngay cổ “mọc” bướu. Khối bướu cứ to dần, gây khó khăn cho sinh hoạt và ảnh hưởng nghiêm trọng sức khỏe của bà.
Bà Thương đã đi điều trị ở nhiều bệnh viện, nhưng bác sĩ cho rằng khối bướu này có biểu hiện cường giáp nặng không thể phẫu thuật được. Hơn nữa bà bị bệnh tim, bệnh máu loãng nên phẫu thuật cắt bỏ khối bướu “khủng” trên thì tỉ lệ tử vong rất cao.
Hoàn cảnh gia đình bà rất khó khăn, không có đất sản xuất, bà có 1 con gái đi làm công nhân. Ông Nguyễn Văn Mười, Chủ tịch UBND xã Xuân Đông cho biết, trước hoàn cảnh khó khăn đó, địa phương đã vận động kinh phí xây nhà tình thương và trợ cấp gạo hàng tháng cho bà sinh sống; đồng thời cấp sổ hộ nghèo cho bà.
Tuy nhiên do bệnh tật hoành hành, rất cần được sự quan tâm, giúp đỡ của cộng đồng để bà Nguyễn Thị Thương giảm bớt khó nhọc trong cuộc sống.