Ly hôn vì nỗi sợ sống chung với mẹ chồng (Phần 1)

Nhóm PV |

Câu chuyện ngày hôm nay kể về cuộc hôn nhân của một đôi vợ chồng. Cưới nhau xong, cặp đôi sống chung với mẹ chồng, từ đó cuộc sống của họ liên tục xảy ra mâu thuẫn. Mời các bạn cùng theo dõi câu chuyện.

Chương trình "Giờ thứ 9" do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Giờ thứ 9: Cuộc tình 10 năm không cưới - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Cô gái trong câu chuyện đã thực sự trưởng thành sau những vấp ngã sau cuộc tình 10 năm. Mong rằng câu chuyện ngày hôm nay sẽ truyền cảm hứng cho rất nhiều những người đang chênh vênh trong các mối quan hệ tình cảm.

Giờ thứ 9: Sống chung với mẹ chồng - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Tôi gặp anh trong bệnh viện tâm thần. Tôi là bệnh nhân còn anh tới thăm người bạn của anh. Bạn anh ở cùng phòng với tôi. Khi anh bước vào phòng, tôi hoàn toàn không chú ý đến anh. Mặc dù tôi ở bệnh biện tâm thần nhưng tôi không bị điên. Những ngày tháng đó là những ngày tôi không thể kiểm soát được tâm trạng của mình...

Giờ thứ 9: Sống chung với mẹ chồng - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu quý vị và các bạn đã thường xuyên theo dõi chương trình của chúng tôi thì chắc hẳn quý vị đã được chứng kiến rất nhiều những câu chuyện, những nhân vật ở trong hoàn cảnh éo le, trớ trêu. Đó có thể là do sự sắp đặt của số phận, của định mệnh. Nhưng nhiều khi, đó còn là do sự cố ý, sự sắp đặt của bàn tay con người.

Những nhân tố mới của tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2023

DIỆU LINH |

Danh sách tuyển Việt Nam chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup 2023 xuất hiện nhiều nhân tố đáng chú ý như: Filip Nguyễn, Hai Long và Văn Việt.

Rao bán nhà tập thể cũ cơi nới gấp 2 lần diện tích sổ, giá hơn 1 tỉ đồng ở Hà Nội

Thu Giang |

Hàng loạt căn nhà tập thể cơi nới, xuống cấp, có tuổi đời hàng chục năm đang được rao bán với mức giá chỉ nhỉnh 1 tỉ đồng/căn tại Hà Nội khiến nhiều người bất ngờ.

Từ năm 2024, Phú Thọ sẽ có thêm tuyến đường trăm, nghìn tỉ nào?

Tô Công |

Sau khi tuyến đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ đưa vào khai thác, từ năm 2024, Phú Thọ sẽ thông tuyến nhiều công trình giao thông quan trọng, được đầu tư hàng trăm, hàng nghìn tỉ đồng.

Tính trước rủi ro, nông dân Cần Thơ giảm một nửa số lượng hoa bán Tết

NGỌC LY |

Cần Thơ - Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, thời điểm này, nông dân ở làng hoa kiểng Phó Thọ - Bà Bộ (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) đang tất bật chuẩn bị hoa bán Tết. Tuy nhiên, dự đoán năm nay kinh tế khó khăn, nhiều người đã quyết định giảm số lượng hoa trồng để phòng ngừa rủi ro.

Tiến độ 8 dự án hơn 174.000 tỉ đồng ở TPHCM mừng 50 năm thống nhất đất nước

MINH QUÂN |

TPHCM - Metro số 1, 2, Vành đai 2, 3, 4, cao tốc TPHCM - Mộc Bài, nút giao Mỹ Thủy, đường song hành cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây là 8 dự án giao thông trọng điểm tổng vốn hơn 174.000 tỉ đồng được ngành giao thông TPHCM chọn thi đua chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025).

Giờ thứ 9: Cuộc tình 10 năm không cưới - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Cô gái trong câu chuyện đã thực sự trưởng thành sau những vấp ngã sau cuộc tình 10 năm. Mong rằng câu chuyện ngày hôm nay sẽ truyền cảm hứng cho rất nhiều những người đang chênh vênh trong các mối quan hệ tình cảm.

Giờ thứ 9: Sống chung với mẹ chồng - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Tôi gặp anh trong bệnh viện tâm thần. Tôi là bệnh nhân còn anh tới thăm người bạn của anh. Bạn anh ở cùng phòng với tôi. Khi anh bước vào phòng, tôi hoàn toàn không chú ý đến anh. Mặc dù tôi ở bệnh biện tâm thần nhưng tôi không bị điên. Những ngày tháng đó là những ngày tôi không thể kiểm soát được tâm trạng của mình...

Giờ thứ 9: Sống chung với mẹ chồng - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu quý vị và các bạn đã thường xuyên theo dõi chương trình của chúng tôi thì chắc hẳn quý vị đã được chứng kiến rất nhiều những câu chuyện, những nhân vật ở trong hoàn cảnh éo le, trớ trêu. Đó có thể là do sự sắp đặt của số phận, của định mệnh. Nhưng nhiều khi, đó còn là do sự cố ý, sự sắp đặt của bàn tay con người.