Xem phim “Vòng xoay ảo”: Khi sự riêng tư bị phơi bày
Việt Văn |
Mae - một cô gái trẻ nhà nghèo choáng ngợp khi được nhận vào The Circle - một Cty đúng hơn có thể coi là đế chế công nghệ và mạng xã hội lớn nhất hành tinh. Càng đi sâu vào Cty, tìm hiểu bản chất của The Circle - với mục tiêu tạo nên một vòng tròn khép kín, một cộng đồng nơi mà tất cả mọi thông tin đều được chia sẻ, công khai, Mae càng khám phá ra nhiều điều.
Sự băn khoăn thoáng chút đầu của cô gái khi cuối tuần không tham gia sinh hoạt cộng đồng mà về thăm bố ốm cũng bị nhắc nhở, để rồi mọi thứ qua đi, khi cô chìm sâu vào, bị mê hoặc bởi những cụm từ như cởi mở và trách nhiệm liên tục được lặp đi lặp lại ở những vị lãnh đạo Cty.
Mae ngây thơ và rồi ảo tưởng tin rằng việc thu thập mọi dữ liệu, thông tin của các cá nhân một cách bí mật bằng cách đặt các camera không dây ở khắp nơi chỉ nhằm mục đích tốt đẹp là tạo ra một xã hội thống nhất và an toàn hơn. Thậm chí, Mae còn đi tiên phong, trở thành hạt nhân của những người trẻ, tham gia vào một chương trình thử nghiệm, khi chấp nhận gắn camera trong người để công khai hóa mọi hoạt động, sinh hoạt của mình và gia đình... Vô hình trung việc làm đó xoá bỏ mọi giới hạn mặc định của sự riêng tư, các nguyên tắc đạo đức, thậm chí cả sự tự do cá nhân của cô.
Sự ảo tưởng của Mae bị tan vỡ như bong bóng xà phòng khi việc làm của cô đã ảnh hưởng đến chính sinh hoạt riêng tư của cha mẹ cô, nhưng mọi thứ chỉ đổ sụp khi hậu quả kinh hoàng xảy đến với chính người bạn trai thân thiết của cô...
“Vòng xoay ảo” cuốn hút người xem từ đầu đến cuối với một kịch bản hay, chặt chẽ và một tiết tấu phim được kiểm soát vừa đủ. Trong phim có nhiều hình ảnh biểu trưng khi Mae gặp anh bạn trai và bị bao vây bởi những cặp mắt soi mói với những chiếc điện thoại, iPad hay cảnh cuối khi cô vạch trần bộ mặt của ông chủ khi màn hình đã tắt và các cử tọa đã thắp sáng bằng những chiếc máy di động...
Không gì có thể ngăn chặn được sự tiến bộ khổng lồ của công nghệ. Và ngay một số chính trị gia cũng phải thỏa hiệp với sự phát triển công nghệ để đạt được mục đích tối thượng của mình... Khi một xã hội tiến bước cùng cởi mở, công khai là tốt nhưng công khai không có nghĩa là xâm phạm quyền tự do riêng tư. Công khai không có nghĩa là nhất cử nhất động từ giọng nói, hơi thở đến cả bước đi đều được lên mạng để mọi người theo dõi và bình luận.
Sự phát triển khủng khiếp của công nghệ gắn liền với những bộ óc thông minh, sáng tạo của con người nhưng ngay chính chủ nhân của sáng tạo cũng không kiểm soát, lường trước được thành quả của mình lại rơi vào tay những kẻ xấu để phục vụ cho mưu đồ đen tối... Và trong thế giới ngày nay, con người đang phải đối mặt với một dòng thác thông tin khổng lồ thì một câu hỏi đặt ra: Cái giá mà chúng ta phải trả để có được thông tin sẽ lớn tới mức nào?
Một già “gân” và một trẻ đang “sung”
Sự kết hợp giữa một ngôi sao gạo cội và một nữ diễn viên đang lên đã thành danh tại Hollywood như Tom Hanks và Emma Watson tạo nên một đối trọng thú vị, hấp dẫn người xem. Từng thể hiện nhiều vai diễn có tính cách khác hẳn nhau, đây là lần đầu tiên ngôi sao Tom Hanks vào vai một CEO đầy tham vọng - Eamon Bailey của Tập đoàn The Circle.
Một diễn xuất điềm đạm và bản lĩnh, Tom Hank tạo ra một nhân vật đầy lôi cuốn. Eamon với vẻ mặt đáng tin và giọng nói trầm ấm, truyền cảm của mình làm mê hoặc những người khác, và luôn công khai triết lý của mình “Biết là tốt nhưng biết tất cả còn tốt hơn”.
Eamon biết đánh vào lòng thương cảm của người nghe khi đem câu chuyện về đứa con khuyết tật của mình ra để chứng minh rằng việc tước bỏ những trải nghiệm của người khác là tội lỗi, rằng sự công khai, chia sẻ mọi trải nghiệm, mọi điều riêng tư nhất là đáng làm.
Tom Hanks chia sẻ: “Thông điệp mà tôi muốn nhắn nhủ là chúng ta đều là người tự quyết định số phận của chính mình. Thật tuyệt khi có thể thanh toán các hoá đơn trực tuyến cũng như lựa chọn một bộ phim mà mình yêu thích để xem ở bất cứ thời điểm nào. Nhưng bạn cũng cần phải tự hỏi liệu điều đó có thực sự tốt cho mình hay không? Cá nhân tôi sẽ không bao giờ vào làm việc cho một tổ chức như The Circle, tôi không muốn trở thành một thành viên của một công ty như vậy”.
Còn nữ diễn viên xinh đẹp Emma Watson nhập vai Mae thanh thoát như không, với diễn xuất được tiết chế, bộc lộ tinh tế những cảm xúc của một cô gái trong sáng, giàu tham vọng, khao khát chia sẻ bản thân và sở hữu thông tin để khai phá tiềm lực của chính mình, để rồi khám phá ra tiện ích bao giờ cũng đi kèm với nguy cơ cũng như hai mặt của đồng xu.
Trả lời phỏng vấn Entertainment Weekly, Emma Watson cho rằng: “Đây không phải là tương lai hậu tận thế gì xa vời cho lắm. Những gì trong phim thậm chí có thể trở thành hiện thực vào ngày mai. Đây là kiểu phim ám ảnh ở chỗ nếu không cẩn thận, chúng ta sẽ sớm nhận ra chính mình trong phim. Công nghệ trao quyền cho con người, nhưng thông tin đồng thời cũng là con dao hai lưỡi. Quyền năng của chúng còn lớn lao hơn cả đồng tiền”.
“Vòng xoay ảo” được đạo diễn bởi James Ponsoldt, với sự tham gia của các diễn viên Emma Watson, Tom Hanks, John Boyega, Patton Oswalt, Karen Gillan... được dán nhãn C13 (không dành cho khán giả dưới 13 tuổi).