Vẻ đẹp hoang sơ của Thác Mu, Bãi Bùi ở vùng cao xứ Mường Hòa Bình

Bài và ảnh Lưu An Nhiên |

Thác Mu và Bãi Bùi là hai danh thắng ở vùng cao huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình. Những năm trở lại đây hai địa danh này đã và đang thu hút được rất nhiều sự quan tâm của du khách trong và ngoài tỉnh Hoà Bình bởi vẻ đẹp thanh bình, hoang sơ vốn có của tự nhiên mà hai địa danh này vẫn còn giữ được.

Bãi Bùi nằm ở xóm Khộp, xã Ngọc Lâu, khu vực này nằm ở độ cao 600m so với mực nước biển. Trên diện tích khoảng 9 ha được phủ cỏ xanh, có những cây cổ thụ có tên là tlau, hay còn gọi là cây Châu có tuổi đời hàng trăm năm. Những cây cổ thụ tại Bãi Bùi đã được chính quyền xã Ngọc Lâu ra nghị quyết bảo tồn vào năm 2007.

Nguyễn Duy - khách du lịch đến từ Hà Nội, chia sẻ, anh tình cờ được một người bạn chia sẻ và giới thiệu về địa điểm cắm trại tại Bãi Bùi huyện Lạc Sơn. Sau khi tìm hiểu và thấy rất đẹp, anh ngay lập tức đưa vợ và hai con đến chơi cắm trại qua đêm trong những ngày cuối tuần.

Cảnh vật nơi đây giản dị và hoang sơ, buổi tối không gian thêm mênh mông hơn với sao trời và tiếng côn trùng rả rích. Đây thực sự là một nơi cắm trại vui chơi cuối tuần thú vị, anh Duy bày tỏ.

Theo người dân xã Ngọc Lâu, dù những ngày mùa hè nắng gắt, nhiệt độ tương đối cao nhưng Bãi Bùi lại có một bầu không khí mát mẻ bởi không gian rộng, thoáng đãng xua đi cảm giác oi bức. Đứng dưới bóng râm của những tán cây cổ thụ nghe gió thổi nhẹ, du khách sẽ cảm thấy mát mẻ, dễ chịu. Chính vì thế từ lâu Bãi Bùi đã trở thành điểm vui chơi của người dân nơi đây trong những ngày nắng nóng và nông nhàn.

Bãi Bùi nằm ở xóm Khộp, xã Ngọc Lâu, khu vực này ở độ cao 600 m so với mực nước biển.
Bãi Bùi nằm ở xóm Khộp, xã Ngọc Lâu, khu vực này ở độ cao 600 m so với mực nước biển.

Nằm cách Bãi Bùi khoảng 10 km với khoảng 20 phút di chuyển bằng xe ô tô cá nhân là địa danh Thác Mu nằm trên địa bàn xóm Mu Khướng, xã Tự Do.

Từ lâu được biết đến là một trong những thác nước tự nhiên đẹp nhất của tỉnh Hòa Bình, nơi đây luôn là địa điểm lý tưởng thu hút đông đảo du khách trong, ngoài tỉnh mỗi dịp cuối tuần trong những ngày hè nóng nực. Với các thác chính và thác phụ, thác Mu chảy giữa khu ruộng bậc thang trù phú, với những mái nhà sàn thấp thoáng, tạo nên vẻ đẹp thanh bình.

Đến đây, du khách không chỉ được hòa mình vào dòng nước mát lạnh giữa thiên nhiên hùng vĩ, mà còn được khám phá vẻ đẹp thiên nhiên của Khu Bảo tồn thiên nhiên Ngổ Luông - Ngọc Sơn, tìm hiểu văn hóa người Mường ở các bản làng, ngắm ruộng bậc thang, thưởng thức các loại rau rừng, đặc sản theo mùa ở địa phương.

Bãi Bùi có bãi cỏ xanh mướt nên thơ.
Bãi Bùi có bãi cỏ xanh mướt nên thơ.

Anh Lê Văn Chung, phường Tân Thịnh (TP Hòa Bình) cho biết: "Tôi đã cùng gia đình đến Thác Mu rất nhiều lần để tránh cái nắng nóng oi ả của thành phố. Cả gia đình được hòa mình, vui đùa dưới dòng nước mát lạnh. Sau khi tắm thác, được ăn những món ăn dân dã của người dân bản địa như ốc núi, cá suối, rau đồ, gà ri..., các bạn nhỏ rất thích. Gia đình chúng tôi sẽ còn trở lại".

Phó Chủ tịch UBND xã Tự Do Bùi Văn Thịnh thông tin, hiện nay xã đã thành lập HTX Du lịch thác Mu với 19 thành viên. Địa bàn hiện có 12 cơ sở homestay tập trung tại xóm Mu Khướng và xóm Sát. Với vẻ đẹp hoang sơ của cảnh quan, nét văn hoá Mường đặc sắc, nơi đây đang là điểm đến hấp dẫn.

Theo ông Thịnh, Thác Mu, Bãi Bùi vẫn còn nguyên vẹn vẻ đẹp của tự nhiên và chưa bị tác động nhiều bởi con người. Cảnh đẹp như thảo nguyên với những đồi cỏ xanh mướt, không khí trong lành, dòng thác nước mát lạnh, con người thân thiện dễ mến...

Theo ông Nguyễn Thế Hùng - Trường phòng Văn Hóa và Thông tin huyện Lạc Sơn, Thác Mu và Bãi Bùi đã đón hàng nghìn lượt khách. Hiện nay, Thác Mu đã có quy hoạch 35 ha để làm khu du lịch, khu vực Bãi Bùi đã được khoanh vùng bảo vệ danh lam thắng cảnh để đầu tư phát triển du lịch, dự kiến 10ha.

“Hàng năm, huyện đã yêu cầu chính quyền xã Tự Do và Ngọc Lâu có những quyết sách phù hợp để bảo vệ cảnh quan, phát triển ngành du lịch dịch vụ, phát triển kinh tế theo hưởng xanh và bền vững, từng bước nâng cao thu nhập cho người dân địa phương trong thời gian tới” - ông Hùng thông tin thêm.

Bài và ảnh Lưu An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Náu mình nơi thôn dã

kiều bích hậu |

Khoảng 9 giờ sáng, ra khỏi khách sạn tại Zalau (Romania), bốn chúng tôi gồm: Nhà thơ Sandor Halmosi, Zalan Tibor, Szandra Viola và tôi cùng lên xe ôtô riêng của Sandor...

Khánh Sơn - mây và mắt

Bài và ảnh Việt Văn |

Chạy từ sân bay Cam Ranh lên Khánh Sơn, một huyện miền núi nằm ở phía Tây Nam tỉnh Khánh Hòa mất chừng gần một giờ, vì đường có nhiều đoạn đèo dốc khó đi. Càng lên cao, khí hậu càng mát, càng dễ chịu, cư dân sống chủ yếu là người Kinh và đồng bào dân tộc Raglai. Khánh Sơn giờ đây nổi tiếng là vùng đất trồng sầu riêng do có chất lượng vượt trội hơn các vùng miền khác bởi thổ nhưỡng và khí hậu riêng biệt.

Du lịch một ngày lên rừng, xuống biển

Bài và ảnh: Việt Văn |

Từ trung tâm thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), du khách lên xe đi chừng 20 - 25 phút ra bến tàu cao tốc và mất thêm 40 phút nữa thong dong trên biển là tới đảo Hoa Lan thuộc bán đảo Hòn Hèo nằm trên vịnh Nha Phu.

Công ty Oh Vacation “âm thầm” trả lại tiền cho chủ sở hữu kỳ nghỉ du lịch

Nhóm Phóng viên |

Cho rằng việc kinh doanh sở hữu kỳ nghỉ du lịch của Công ty TNHH Oh Vacation có dấu hiệu lừa đảo, nhiều chủ sở hữu đã kéo đến trụ sở của doanh nghiệp này mong được đối thoại trực tiếp để làm rõ vấn đề.

Chỉ 4 hộ dân ở Đà Nẵng mắc kẹt bởi dự án treo, nhưng 20 năm không cơ quan nào giải quyết

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng - 8 hộ dân tại phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng đã dần bỏ đi hết, chỉ còn 4 hộ dân sinh sống ở đây trong dự án treo suốt 20 năm qua.

Triệt phá đường dây cho vay nặng lãi online lớn nhất nước từ trước tới nay

Hoàng Bin |

Quảng Nam - Nhóm đối tượng người Trung Quốc chủ mưu cấu kết với các đối tượng người Việt Nam tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng, với lãi suất 2.346,4%/năm, tổng số tiền giao dịch 20.000 tỉ đồng, thu lợi bất chính trên 8.000 tỉ đồng.

Chủ tịch VFF: Chuẩn bị kĩ lưỡng giúp tuyển nữ Việt Nam có màn trình diễn tích cực

HOÀNG HUÊ |

Ông Trần Quốc Tuấn - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) bày tỏ niềm hạnh phúc cũng như sự kì vọng lớn vào đội tuyển nữ Việt Nam ở lần đầu tham dự World Cup.

Khách Việt may mắn gặp cả đàn cá mập đầu búa khi lặn ở Malaysia

Ninh Phương |

Dù trở về sau chuyến đi tới đảo Sipadan, Malaysia khoảng một tuần, Đỗ Hà Mi vẫn lâng lâng khi kể kỷ niệm lần đầu thấy cá mập hoang dã.

Náu mình nơi thôn dã

kiều bích hậu |

Khoảng 9 giờ sáng, ra khỏi khách sạn tại Zalau (Romania), bốn chúng tôi gồm: Nhà thơ Sandor Halmosi, Zalan Tibor, Szandra Viola và tôi cùng lên xe ôtô riêng của Sandor...

Khánh Sơn - mây và mắt

Bài và ảnh Việt Văn |

Chạy từ sân bay Cam Ranh lên Khánh Sơn, một huyện miền núi nằm ở phía Tây Nam tỉnh Khánh Hòa mất chừng gần một giờ, vì đường có nhiều đoạn đèo dốc khó đi. Càng lên cao, khí hậu càng mát, càng dễ chịu, cư dân sống chủ yếu là người Kinh và đồng bào dân tộc Raglai. Khánh Sơn giờ đây nổi tiếng là vùng đất trồng sầu riêng do có chất lượng vượt trội hơn các vùng miền khác bởi thổ nhưỡng và khí hậu riêng biệt.

Du lịch một ngày lên rừng, xuống biển

Bài và ảnh: Việt Văn |

Từ trung tâm thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), du khách lên xe đi chừng 20 - 25 phút ra bến tàu cao tốc và mất thêm 40 phút nữa thong dong trên biển là tới đảo Hoa Lan thuộc bán đảo Hòn Hèo nằm trên vịnh Nha Phu.