Xuất thân là giáo viên dạy nhạc, nhạc sĩ Phan Thuận Thành (26 tuổi) đã dành nhiều thời gian để tham gia chống dịch vừa qua. Anh là tình nguyện viên trên tuyến đầu chống dịch, chuyên chở F0 đến bệnh viện chữa trị, chở F1 đi cách ly tập trung.
Chàng giáo viên trẻ sáng tác bài hát “Ba ơi! Mẹ chưa về” nhằm động viên, cổ vũ những ý bác sĩ đang chiến đấu nơi tuyến đầu. Chỉ với giai điệu nhẹ nhàng, giàu cảm xúc, ca khúc của chàng trai trẻ Phan Thuận Thành được nhiều khán giả đón nhận.
Dịp ngày Thầy thuốc Việt Nam, Lao Động đã có cuộc trò chuyện với nam nhạc sĩ về quá trình sáng tác ca khúc cổ vũ tinh thần y bác sĩ gây ấn tượng thời gian qua.
“Ba ơi! Mẹ chưa về” tạo được tiếng vang vì có giai điệu, ca từ ý nghĩa, anh sáng tác trong hoàn cảnh nào?
- Bài hát này mình viết tặng cho người chị hiện là bác sĩ tại TP.HCM. Khi dịch bùng nổ, chị thực hiện công tác lấy mẫu xét nghiệm và tiêm vaccine ở tuyến đầu. Chị có 2 người con nhỏ ở nhà với ba, do tình hình dịch phức tạp nên chị không được về nhà trong thời gian này.
Cảm xúc của anh khi sáng tác ca khúc này ra sao?
- Về tên bài hát, đây là câu hỏi của con gái lớn chị tôi, khi đến giờ ngủ ba bảo về phòng nhưng con gái nghẹn ngào hỏi “Ba ơi! Mẹ chưa về”.
Mình rất xúc động trước câu hỏi đó nên đã chọn làm tên bài hát. Nội dung bài hát cũng là câu trả lời của ba dành con gái để dỗ dành con ngủ.
Quá trình sáng tác “Ba ơi! Mẹ chưa về!”của anh diễn ra như thế nào?
- Cùng lúc dịch COVID-19 diễn ra, Trung tâm văn hóa thành phố Cần Thơ gợi ý mình viết một bài hát để cổ vũ tuyến đầu. Lúc ấy, ca khúc cổ động chống dịch sôi động được các nhạc sĩ phát hành rất nhiều.
Vậy nên, mình muốn thực hiện một bài hát theo điệu ballad để nhẹ nhàng, tình cảm hơn. Quá trình hoàn thành bài hát, phối khí, thu âm và quay MV được thực hiện trong 7 ngày trước khi có lệnh giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.
Cảm xúc của anh như thế nào khi sáng tác bài hát này?
- Trong thời điểm đó, mình cũng muốn truyền tải thông điệp đến với các bác sĩ, lực lượng chức năng, tình nguyện viên đang túc trực hằng ngày trên tuyến đầu.
Và động viên người dân cả nước hãy lạc quan, tích cực phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh để tất cả được gần nhau hơn.
Qua hình ảnh của người chị nói riêng và tất cả các bác sĩ, nhân viên y tế nói chung, ai cũng phải đổ rất nhiều mồ hôi, công sức, đến nỗi phải ngất xỉu, mình thực sự rất xúc động. Vì trong dịch bệnh, mỗi người như trở thành một người chiến sĩ, một thiên thần để bảo vệ sự sống cho mọi người.
Sau khi viết bài hát này, mình cũng đã quyết tâm tham gia chống dịch với vai trò là một tài xế chở các bệnh nhân F0, F1 đi cách ly và điều trị.
Dù dịch COVID-19 đã được kiểm soát, các y bác sĩ vẫn miệt mài với công việc. Anh có nhắn gửi gì đến họ nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam?
- Nhân dịp ngày 27.2 mình cũng xin chúc tất cả các bác sĩ, nhân viên y tế có nhiều sức khoẻ, tiếp tục cống hiến dù có dịch bệnh hay không, có khó khăn đến mấy cũng sẽ luôn tận tâm với nghề, vẫn sẽ quan tâm, chăm sóc bệnh nhân như người thân của mình.
Cảm ơn chia sẻ của anh!