3 phim Việt giữ top đầu phòng vé dịp 2.9
Một điểm thú vị của dịp lễ năm nay là cả 3 phim Việt do Việt Hương, Hoài Linh, Quyền Linh đóng chính đều đứng top đầu phòng vé, vượt trội so với các phim ngoại.
Theo Box Office Vietnam, phim giữ top 1 phòng vé nhiều ngày liền là dự án "Làm giàu với ma" do Hoài Linh đóng. Khởi chiếu sớm từ 30.8, phim thu về hơn 32 tỉ đồng. Riêng trong sáng 2.9, phim thu gần 4 tỉ đồng với suất chiếu cao nhất là 2.711 suất.
Phim do Hoài Linh đóng được đánh giá có nội dung còn dính nhiều sạn nhưng diễn xuất của nam nghệ sĩ là điểm cộng.
Trong khi đó, xếp vị trí top 2 là phim "Hai Muối" do Quyền Linh đóng. Phim thu về gần 18 tỉ đồng và tính riêng trong sáng 2.9, phim thu gần 2 tỉ đồng.
Phim do Quyền Linh đóng ban đầu chiếm được cảm tình khán giả vì là dự án đánh dấu 20 năm trở lại điện ảnh của nam nghệ sĩ. Tuy nhiên, phim bị đánh giá mang hơi hướm kịch, nội dung không mới.
Dự án thành công nhất dịp lễ này là "Ma da" do Việt Hương đóng. Dù đã khởi chiếu từ giữa tháng 8 vừa qua, nhưng cho đến hiện tại, phim vẫn bán vé khá tốt. Dự án thu về gần 120 tỉ đồng - trở thành phim kinh dị Việt có doanh thu tốt nhất mọi thời đại.
Riêng trong sáng 2.9, phim thu hơn 700 triệu đồng và đang xếp top 3. Trước đó, dự án gặp tranh cãi khi cắt nhiều cảnh của Thành Lộc, Cẩm Ly trong phim.
Phim ngoại chưa có nhiều điểm bứt phá
Phim ngoại đang chiếu ngoài rạp Việt thiếu bứt phá vì không có nhiều dự án gây được tiếng vang.
Chỉ có Shin cậu bé Bút Chì đang có doanh thu tốt khi phù hợp với gia đình có con nhỏ ra rạp dịp lễ. Phim xếp vị trí top 4 với doanh thu khoảng 15 tỉ đồng và riêng trong ngày 2.9, phim mang về doanh thu hơn 600 triệu đồng.
Bố gà siêu đẳng cũng là dự án hoạt hình phù hợp với các em nhỏ. Phim chưa có nhiều bứt phá về mặt doanh thu khi chỉ mang về hơn 1,8 tỉ đồng, xếp thứ 5 với doanh thu. Còn ngày 2.9 là hơn 300 triệu đồng.
Chàng nữ phi công - bộ phim mới nhất của điện ảnh Hàn được đánh giá vui nhộn, hài hước, phù hợp xem dịp lễ nhưng doanh thu ít ỏi, chỉ đạt 2,4 tỉ đồng. Riêng trong ngày 2.9, phim chỉ có hơn 300 triệu đồng tiền vé, tạm xếp thứ 6.