Dựa trên webtoon cùng tên, “Mask Girl” (Cô gái mang mặt nạ) khắc họa câu chuyện về Kim Mo Mi (Lee Han Byul) - một nhân viên văn phòng bình thường.
Vốn có ước mơ trở thành người nổi tiếng nhưng Mo Mi không thể thực hiện vì tự ti về ngoại hình của mình. Sau đó, mỗi đêm cô chọn cách làm người phát sóng trực tiếp (BJ) và dần trở nên nổi tiếng với những điệu nhảy gợi cảm cùng chiếc mặt nạ bí ẩn.
Tuy nhiên, đây cũng chính là lí do khiến cuộc sống của cô bị xáo trộn, kẻ xấu tiếp cận. Để tránh nguy hiểm, Mo Mi đổi danh tính và thay đổi vẻ ngoài.
“Mask Girl” dài 7 tập và đã ra mắt khán giả vào chiều 18.8. Ở mỗi tập, phim lấy một nhân vật làm trung tâm. Tập 1, phim khắc họa câu chuyện của Kim Mo Mi từ thời quá khứ đến hiện tại khi đang là nhân viên văn phòng, đồng thời là BJ với danh tính Cô gái mang mặt nạ.
Trong tập 2, chuyện phim xoay quanh Joo Oh Nam (Ahn Jae Hong) - một fan cuồng của Mo Mi và cũng là đồng nghiệp của cô - được hé lộ, thu hút người xem bởi bối cảnh thú vị.
Tập 3 xoay quanh Kim Kyung Ja (Yeom Hye Ran) - mẹ của Oh Nam. Tập 4 là câu chuyện của Kim Chun Ae - đồng nghiệp tại quán bar và là bạn thân của Mo Mi. Tập 5 của phim kể về con gái của Mo Mi - Kim Mi Mo. Tập 6 là câu chuyện của Mo Mi tại trại giam, trong khi tập 7 xoay quanh hai mẹ con Mo Mi.
Theo Insight, nếu webtoon gốc kể câu chuyện qua góc nhìn của riêng Kim Mo Mi thì với bản chuyển thể phim truyền hình, câu chuyện được nhìn thông qua quan điểm của nhiều nhân vật khác nhau.
Điểm sáng của “Mask Girl” là diễn xuất ấn tượng của 3 diễn viên chính Lee Han Byul, Nana, Go Hyun Jung - đảm nhận vai Kim Mo Mi ở các giai đoạn - khi là BJ, đã phẫu thuật thẩm mỹ và ở trong tù. Tuy nhiên, vì phải chia “đất” cho các nhân vật khác, nên thời lượng xuất hiện của bộ 3 không nhiều.
Ngoài ra, tuyến vai phụ Yeom Hye Ran, Ahn Jae Hong cũng giúp câu chuyện trở nên hấp dẫn, gay cấn hơn.
Trong đó, Allkpop đặc biệt dành lời khen cho Ahn Jae Hong khi đảm nhận vai Joo Oh Nam. Tờ này nhận định, nam diễn viên có màn nhập vai ấn tượng, khắc họa rõ nét một nhân vật cuồng thần tượng đến mức biến thái, có những suy nghĩ, tư tưởng lệch lạc.
Đặc biệt, trong phân cảnh tự biến mình thành sát nhân để bảo vệ Mo Mi, Oh Nam khiến người xem ớn lạnh.
Khán giả cũng đưa ra nhiều đánh giá tích cực về tác phẩm, khi đạo diễn đã làm tốt việc chỉ đạo các cảnh quay hay khiến họ bị “đắm chìm” vì câu chuyện của những con người bình thường phải trải qua những nỗi đau đớn: bị “body shaming” (miệt thị ngoại hình), bị bạo hành..., đến mức gây ra những hậu quả khủng khiếp.
Dù vậy, một bộ phận bày tỏ sự thất vọng khi câu chuyện bị phát triển dài dòng khiến họ cảm thấy nhàm chán. Một số khác đánh giá, phim xuất hiện nhiều cảnh bạo lực, cố tạo sự sợ hãi cho người xem, song do tần suất quá nhiều khiến nửa sau của phim trở nên gượng ép.
Ngoài ra, việc “Mask Girl” ưu tiên phát triển cốt truyện hơn là tâm lí nhân vật cũng là điểm trừ.