Lí do tài tử Hàn muốn thoát khỏi hình ảnh tốt bụng trên phim

An Nhiên |

Đảm nhận vai sát nhân trong phim “Ngày may mắn đẫm máu”, Yoo Yeon Seok cho biết, anh muốn gây bất ngờ cho người xem khi khoác lên mình một gương mặt mới.

Sinh năm 1984, Yoo Yeon Seok chạm ngõ điện ảnh từ năm 2003. Trải qua 2 thập kỉ diễn xuất, tên tuổi nam diễn viên trở nên nổi tiếng với các vai diễn dịu dàng, ấm áp trong các phim truyền hình như “Người thầy y đức”, “Những bác sĩ tài hoa”, “Hiểu về tình yêu”...

Tuy nhiên, gần đây, Yoo Yeon Seok khiến người xem bất ngờ khi quyết định thay đổi hình ảnh của mình, để đóng vai kẻ sát nhân Geum Hyuk Soo - người đang tìm cách trốn thoát sau khi phạm tội giết người trong phim “Ngày may mắn đẫm máu” (A Bloody Lucky Day).

Tiết lộ lí do quyết định nhận vai diễn khác biệt so với hình ảnh trong sáng và tốt bụng của bản thân trước đây, tài tử Hàn thú nhận, anh muốn gây “sốc” cho người xem bằng một sự thay đổi hoàn toàn.

“Gần đây, tôi đã đóng nhiều nhân vật có nhân cách và đạo đức tốt. Tôi nhận ra rằng, nếu tận dụng tốt nhận thức của mọi người về mình, tôi có thể tác động đến khán giả nhiều hơn chỉ bằng một sự lột xác về tính cách.

Ở phần đầu của bộ phim, tôi đã cố gắng tiếp cận tài xế taxi Oh Taek (Lee Sung Min) bằng hình ảnh tốt bụng và ấm áp. Trước khi taxi chạy trên đường cao tốc, tôi đã cố gắng duy trì bầu không khí đó. Và khi mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát của Geum Hyuk Soo, tôi đã bộc lộ bản chất thực sự của anh ta là một kẻ sát nhân” - anh nói.

Tài tử Hàn không ngại
Tài tử Hàn không ngại thay đổi hình ảnh trên màn ảnh. Ảnh: Nhà sản xuất

Chia sẻ cùng The Korea Herald, để vào vai một kẻ biến thái nhân cách (có vấn đề về thần kinh), Yoo Yeon Seok cho biết, anh đã cố gắng đồng bộ nhân vật trong phim giống như được miêu tả trong webtoon (truyện tranh mạng).

“Vì webtoon đóng vai trò là nội dung gốc cho bộ phim truyền hình dài tập, tôi đã cố gắng hết sức để mang ấn tượng đầu tiên của mình về Hyuk Soo trong webtoon vào bộ phim truyền hình dài tập.

Trong webtoon, ngoại hình của Hyuk Soo rất kì quái. Tuy nhiên, nét mặt của anh ấy rất tươi sáng và cách nói chuyện thì có phần ngây thơ, ít đe dọa. Vì vậy, tôi đã cố gắng vào vai một kẻ biến thái nhân cách đang tận hưởng những khoảnh khắc của mình với tài xế Oh trên taxi - chẳng hạn như khi anh ấy nói về vụ giết người” - tài tử chia sẻ.

Theo ngôi sao Hàn Quốc, thông qua “Ngày may mắn đẫm máu”, anh mong muốn thoát khỏi tình trạng “tốt” để trở nên sâu sắc hơn theo thời gian. Vì vậy, thay vì bị áp lực khi đóng vai phản diện, anh lại cảm thấy rất vui.

“Là một diễn viên, tôi muốn thu hút sự tò mò của người xem bằng cách để họ tin rằng, tôi có thể truyền tải nhiều tính cách và hình ảnh khác nhau. Tôi khá bực bội khi bị gắn tên tuổi mình bởi những câu như “Yoo Yeon Seok có một hình ảnh trông thật đạo đức”.

Sao nam vui khi khán giả nhìn thấy được khía cạnh mới của mình. Ảnh: Nhà sản xuất
Yoo Yeon Seok vui khi khán giả nhìn thấy được khía cạnh mới của mình. Ảnh: Instagram

Tôi đọc nhiều bài viết liên quan đến bộ phim, đặc biệt là vẻ ngoài và diễn xuất của mình. Một số khán giả nhận xét, họ cảm nhận dường như có một tia sáng điên cuồng trong mắt tôi.

Điều đó cho thấy, tôi đã thể hiện được một khía cạnh khác của bản thân. Nếu người xem nói rằng, họ nhớ đến hình ảnh bác sĩ thì tôi sẽ thất vọng, nhưng tôi nghĩ các đánh giá nhìn chung đều tích cực” - Yoo Yeon Seok bày tỏ.

An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Phim chữa lành của Ji Chang Wook tăng rating nhưng vẫn gây tranh cãi

An Nhiên |

Tập 6 phim “Chào mừng đến Samdalri” của Ji Chang Wook, Shin Hye Sun đạt lượng người xem cao nhất từ khi chiếu nhưng vẫn nhận một số ý kiến trái chiều.

Phim Sweet Home và vai diễn bước ngoặt trong sự nghiệp của tài tử 42 tuổi

An Nhiên |

Với Lee Jin Wook, vai diễn trong phim “Sweet Home” (Thế giới ma quái) đầy thử thách nhưng sẽ đọng lại rất lâu.

Yoo Yeon Seok nghiên cứu để đóng vai sát nhân trong phim với Lee Sung Min

An Nhiên |

Yoo Yeon Seok cho biết, anh phải nghiên cứu những người thái nhân cách (có vấn đề về thần kinh) ngoài đời thực để tạo dựng cho nhân vật của mình trong phim “A Bloody Lucky Day”.

Thách thức của nhạc Việt giữa cuộc đua của “xu hướng”, Top 1 thịnh hành

Huyền Chi |

Nền âm nhạc Việt Nam đi qua nhiều biến động, định hình những xu hướng mới trong thời đại số, nhưng vai trò của giới lý luận phê bình vẫn mờ nhạt, yếu ớt.

Công nhân làm việc ngày đêm, gấp rút đưa dự án Mỹ Thuận - Cần Thơ về đích

Thành Nhân - Hoàng Lộc |

Để về đích đúng với dự kiến, trên công trường thi công dự án cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ những ngày này, công nhân đang hối hả thi công cả ngày lẫn đêm.

Miền Bắc vừa bước vào đợt rét đậm, các thiết bị sưởi ấm bắt đầu hút khách

THU THUỶ |

Trong bối cảnh không khí lạnh mạnh tràn về khu vực miền Bắc, nhiều siêu thị tại Hà Nội đang bày bán đa dạng các thiết bị sưởi ấm, phục vụ nhu cầu của người dân.

Chung cư, nhà ở xã hội cũ tăng giá vẫn đắt khách dịp cuối năm

Ngọc Thùy |

Càng về thời điểm cuối năm, nhu cầu về nhà ở của người dân tại Hà Nội tăng cao, trong đó tập trung chủ yếu vào nhóm người thu nhập khá và trung bình khi họ đang săn lùng các căn hộ chung cư, nhà ở xã hội cũ giá rẻ.

Đường Hoàng Hoa Thám xuống cấp trầm trọng, người dân khốn khổ khi lưu thông

Hồng Diệp - Hiệp Phạm |

Đường Hoàng Hoa Thám nhiều năm trở về đây trở nên xuống cấp, lồi lõm, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, không chỉ là nỗi ám ảnh cho người đi đường mà còn là nỗi khổ của người dân sống hai bên đường.

Phim chữa lành của Ji Chang Wook tăng rating nhưng vẫn gây tranh cãi

An Nhiên |

Tập 6 phim “Chào mừng đến Samdalri” của Ji Chang Wook, Shin Hye Sun đạt lượng người xem cao nhất từ khi chiếu nhưng vẫn nhận một số ý kiến trái chiều.

Phim Sweet Home và vai diễn bước ngoặt trong sự nghiệp của tài tử 42 tuổi

An Nhiên |

Với Lee Jin Wook, vai diễn trong phim “Sweet Home” (Thế giới ma quái) đầy thử thách nhưng sẽ đọng lại rất lâu.

Yoo Yeon Seok nghiên cứu để đóng vai sát nhân trong phim với Lee Sung Min

An Nhiên |

Yoo Yeon Seok cho biết, anh phải nghiên cứu những người thái nhân cách (có vấn đề về thần kinh) ngoài đời thực để tạo dựng cho nhân vật của mình trong phim “A Bloody Lucky Day”.