Loạt phim ra mắt cuối năm 2023 trên các nền tảng số đang tạo nên cuộc đua kịch tính về sức hút. Theo đó, 2 bộ phim đang được nhắc đến nhiều nhất vì... nhan sắc nam chính là “ Chàng quỷ của tôi” (tựa gốc My Demon) và "Chào mừng đến Samdalri" (tựa gốc Welcome to Samdalri).
“Chàng quỷ của tôi” với sự tham gia của mỹ nam Song Kang và Kim Yoo Jung tạo được sức hút mạnh mẽ xoay quanh tên tuổi của cặp đôi nam nữ chính. Nội dung được bàn tán nhiều nhất trên khắp các diễn đàn phim ảnh chỉ là nụ hôn của “chàng quỷ” Gu Won và nữ tài phiệt Do Do Hee ở tập 8.
Thực tế, lấy đề tài “huyền huyễn” kể câu chuyện hư ảo về tình yêu tiền kiếp giữa quỷ và người, phim “Chàng quỷ của tôi” ngay từ đầu đã đầy lỗ hổng về kịch bản. Phim là chuỗi tình tiết khiên cưỡng dẫn tới kết nối giữa Gu Won và Do Do Hee.
Tương tác, diễn xuất của Song Kang và Kim Yoo Jung không được đánh giá cao. Kim Yoo Jung đang cho thấy sự xuống sức và một màu về diễn xuất kể từ “Mây họa ánh trăng”. Song Kang xuyên suốt 9 tập “Chàng quỷ của tôi” gần như không hề diễn xuất, cử chỉ, dáng vẻ còn lộ nhiều sự gượng gạo, cứng nhắc.
Vẻ đẹp ngoại hình của Song Kang được ví là “toàn bộ nội dung” vai diễn và nội dung bộ phim “Chàng quỷ của tôi”.
“Chàng quỷ của tôi” tuy nội dung và diễn xuất mờ nhạt, nhưng nhờ sức hút từ cặp đôi chính vẫn tạo ra cuộc đua bất phân thắng bại trên top xem nhiều cùng với “Chào mừng đến Samdalri”.
“Chào mừng đến Samdalri” là phim chữa lành của tài tử Ji Chang Wook kể về những thanh niên đã mệt nhoài với cuộc sống đô thị, tìm đường trở về quê nhà. Vai nam chính trai quê Yong Pil được đánh giá dễ dàng, thậm chí là sở trường của Ji Chang Wook. Tài tử gần như không cần phô trương kỹ thuật diễn xuất để hóa thân trong vẻ hiền lành, chân thành, mộc mạc của Yong Pil.
Nhan sắc của Ji Chang Wook và vẻ đẹp của bối cảnh Jeju cũng đang làm nên sức hút cho “Chào mừng đến Samdalri”.
Ở một nền tảng khác, bộ phim “Boyhood” (tựa Việt: Kỷ niệm tuổi thanh xuân) – dù không có được sức hút như “Chàng quỷ của tôi”, “Chào mừng đến Samdalri”, nhưng nhận cơn mưa lời khen về kịch bản và diễn xuất.
Vào vai nam chính Byung Tae yếu ớt, ngô nghê, chậm chạp luôn bị bạn bè bắt nạt phải trải qua những tháng ngày địa ngục ở trường học để trưởng thành, nam ca sĩ Im Si Wan tiếp tục có màn trình diễn ấn tượng khi lấn sân diễn xuất.
Im Si Wan luôn được đánh giá là ca sĩ có kỹ năng diễn xuất tốt bậc nhất của màn ảnh Hàn. Anh từng là nam ca sĩ đầu tiên của Kpop xuất hiện trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes 2017 với tác phẩm gây sốc khi tham dự là “The Merciless”.
Ngay từ những tác phẩm đầu tiên, Im Si Wan đã thể hiện được tố chất và kỹ năng diễn xuất đa dạng, phong phú. Im Si Wan ghi điểm với khán giả ở cả dạng vai chính diện và phản diện.
Trong năm 2023, bộ phim điện ảnh “Unlock” gây bão khi Im Si Wan vào vai kẻ bệnh hoạn chuyên lấy cắp các dữ liệu trong điện thoại để săn tìm những “con mồi” rồi tìm cách giết hại.
Ở “Boyhood” đang trình chiếu, Im Si Wan hóa thân xuất sắc vào Byung Tae ngô nghê nhưng tốt bụng, yếu đuối nhưng chân thành. Byung Tae trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ thời điểm bị đánh đập “thừa sống thiếu chết” ở trường cũ, đến việc bị hiểu lầm là “người hùng” ở trường mới... Im Si Wan diễn sinh động, giàu màu sắc, biểu cảm đa dạng.
Nếu làm phép so sánh, đặt cạnh 2 mỹ nam Song Kang, Ji Chang Wook – Im Si Wan với hình thể nhỏ bé, mái tóc cắt mái ngố đã cho thấy sự vượt trội về khả năng hóa thân trong diễn xuất.