Gặp thành viên được Bác Hồ chọn vào Đội Nhi đồng cứu quốc

Văn Tùng |

Dù đã bước sang tuổi 87 nhưng cụ ông Hoàng Ngọc - thành viên đầu tiên được Bác Hồ chọn vào Đội Nhi đồng cứu quốc vẫn nhớ từng câu nói, từng cử chỉ của Bác trong ngày Bác về tới mảnh đất Tân Trào 78 năm về trước.

Thành viên đầu tiên của đội Nhi đồng cứu quốc

Những ngày tháng 8 lịch sử, căn nhà sàn truyền thống của cụ ông Hoàng Ngọc ở Tân Lập (xã Tân Trào, Sơn Dương, Tuyên Quang) trở nên nhộn nhịp. Nhiều du khách sau khi thăm di tích lịch sử Quốc gia Tân Trào đã ghé thăm cụ Hoàng Ngọc để gặp lại nhân chứng sống một thời và được nghe những câu chuyện về Bác Hồ.

Ở tuổi 87, hàng ngày cụ Hoàng Ngọc vẫn cần mẫn với công việc đan lát. Còn sức khoẻ và minh mẫn như cụ Ngọc ở cái làng Tân Trào này là hiếm.

Nói về chuyện Đội Nhi đồng cứu quốc năm xưa, cụ Hoàng Ngọc khi đó mới là một cậu bé 8 tuổi, nhưng gặp Bác Hồ, được Bác giao nhiệm vụ là một vinh dự mà suốt đời cụ không bao giờ quên. Đôi tay thoăn thoắt luồn từng chiếc lạt tre, cụ Ngọc kể: “Những năm 1945 làng Cả, xã Kim Long ngày ấy (nay là thôn Tân Lập, xã Tân Trào) là một vùng hẻo lánh, chỉ có 22 nóc nhà. Tôi nhớ ngày 21.5.1945 cả làng nhộn nhịp vì có đoàn bộ đội về, lúc ấy chỉ biết là bộ đội thôi chứ có biết là Bác Hồ về đâu, bí mật mà”.

Những ngày đầu về Tân Trào, đoàn cán bộ cách mạng chia thành từng tốp ở nhà dân. Ngôi nhà sàn của ông Nguyễn Tiến Sự, Chủ nhiệm Việt Minh xã Kim Long được đón Bác về ở, còn ngôi nhà của ông Hoàng Trung Nguyên (bố cụ Hoàng Ngọc) là nơi Bác Hồ làm việc.

Nhìn về khoảng sân trước nhà, ánh mắt cụ Ngọc như bừng sáng: “Cũng chỗ này, Bác Hồ giao cho tôi nhiệm vụ tham gia Đội Nhi đồng cứu quốc, chỉ biết nghe lời Bác tập hợp thêm 3 bạn nữa có nhiệm vụ đi chăn trâu, chăn bò, đi nương, đi rẫy nếu thấy người lạ mặt vào làng là phải thông báo ngay cho các chú bộ đội”.

Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, đội Nhi đồng cứu quốc ra đời từ đó với 4 người gồm Nguyễn Văn Khoái, Nông Văn Giai, Ma Văn Hiền và cậu bé Hoàng Ngọc. Tất cả khi đó mới chỉ 7, 8 tuổi nhưng ai cũng vinh dự tự hào.

Vẹn nguyên những câu chuyện về Bác

Trong câu chuyện kể lại, cụ Hoàng Ngọc nhớ, Bác Hồ lúc đó còn được gọi là “Ông Ké”. Cái tên làng Tân Trào cũng do Bác đặt thay cho tên làng Kim Long với mong muốn người dân có cuộc sống mới, ấm no hơn.

Những ngày diễn ra Quốc dân Đại hội Tân Trào tại đình làng Kim Long (ngày 16, 17, 18.8.1945) để quyết định Tổng khởi nghĩa là sự kiện ông Ngọc nhớ nhất: Chưa khi nào dân làng thấy nhiều người như vậy, đại biểu cả nước mà. Đội Nhi đồng cứu quốc của chúng tôi lúc đó cũng được dặn phải tuyệt đối cảnh giới với người lạ mặt.

Rồi lúc đại hội thành công, dân làng cử đoàn đi chúc mừng có phụ lão, thanh niên, phụ nữ, thiếu niên mang theo gạo, gà và 1 con bò để chúc mừng. “Ông Ké” ân cần xuống chào hỏi, nói chuyện và cảm ơn dân làng đã ủng hộ cách mạng, ủng hộ Đại hội.

Khi ấy, “ông Ké” nhìn xuống những cháu thiếu nhi gầy gò, áo quần rách rưới và nói: “Đây này, chúng ta phải làm thế nào để các cháu có cơm no, áo mặc, phải được học hành, nhân dân phải được tự do, ấm no hạnh phúc”. Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 22.8.1945, Bác Hồ và đoàn cán bộ rời Tân Trào về Hà Nội để đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Năm 1946, trong 1 dịp rước ảnh Bác Hồ về làng, ông Ngọc và người dân Tân Trào mới biết “ông Ké” hay “đồng chí Già” từng ở làng mình hóa ra lại chính là Bác Hồ, vị Lãnh tụ vĩ đại của dân tộc.

Văn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Thành viên đầu tiên của Đội Nhi đồng cứu quốc được Bác Hồ giao nhiệm vụ

Việt Bắc |

Đội Nhi đồng cứu quốc được Bác Hồ giao nhiệm vụ đi chăn trâu, đi nương rẫy phát hiện người lạ mặt vào làng thì phải thông báo ngay cho các chú bộ đội, lúc đó cậu bé Hoàng Ngọc mới chỉ 8 tuổi.

Với nhiều người lao động, tuổi nghỉ hưu là yếu tố quyết định việc rút bảo hiểm 1 lần

Mạnh Cường |

Liên quan đến các đề xuất nhằm giảm thiểu tình trạng rút bảo hiểm xã hội 1 lần như thay đổi cách tính lương hưu hay giảm số năm đóng bảo hiểm, phần lớn người lao động quan tâm đến vấn đề tuổi nghỉ hưu hơn là các đề xuất này.

Dự báo thời tiết tuần tới từ ngày 21.8 – 27.8.2023

Nhóm PV |

Dự báo thời tiết tuần tới từ 21.8 đến 27.8: Tuần tới, khu vực Thủ đô Hà Nội sẽ tiếp tục có mưa rào và dông ở tất cả các ngày trong tuần. Mưa dông rải rác khiến nhiệt độ giảm mạnh, nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 26-28 độ C. Tại TPHCM, mưa rào và dông rải rác được dự báo sẽ còn tiếp diễn, thời gian mưa tập trung vào chiều và tối.

241/308 công trình vi phạm ở Khu đô thị Monbay giữa Hạ Long vẫn trơ ỳ

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Dù nhiều hộ vi phạm bị lập biên bản, các cơ quan chức năng, đoàn thể đã đến vận động, chính quyền cũng đã cho thời hạn tự xử lý, nhưng đến nay, phần lớn các công trình vi phạm trật tự xây dựng ở Khu đô thị Monbay – một trong những khu đô thị kiểu mẫu trên đất “vàng”, thuộc phường Hồng Hải, TP.Hạ Long - vẫn chưa được khắc phục.

Công an Quảng Trị thông tin về người đàn ông 63 tuổi nghi bắt cóc trẻ em

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Thời điểm bị phát hiện, bắt giữ, người đàn ông 63 tuổi nghi bắt cóc trẻ em có nồng độ cồn trong người.

Cuộc chơi bắt đáy chứng khoán đầy mạo hiểm

Gia Miêu |

Sau một đà tăng dài và một phiên rõ ràng là rũ bỏ, khả năng thị trường chứng khoán cần thời gian dài và những ngưỡng hỗ trợ mạnh hơn để có thể cân bằng nên việc tham gia bắt đáy luôn là hành động mạo hiểm.

Julian Alvarez ghi bàn duy nhất giúp Man City thắng Newcastle

TAM NGUYÊN |

Bàn thắng duy nhất của Julian Alvarez giúp Man City có trận thắng thứ hai liên tiếp tại Premier League.

Bản tin công đoàn: Kiến nghị xem xét tăng lương cho giáo viên mầm non

NHÓM PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Đoàn viên, người lao động gửi gắm tâm tư, nguyện vọng về việc tăng phụ cấp, tăng lương cho giáo viên mầm non đến Đại hội XI Công đoàn Long An; Quảng Trị yêu cầu xử lý nghiêm đơn vị nợ bảo hiểm xã hội 3 tháng trở lên; Lý do nhiều người dân không mặn mà nhận lương hưu qua thẻ ATM...

Thành viên đầu tiên của Đội Nhi đồng cứu quốc được Bác Hồ giao nhiệm vụ

Việt Bắc |

Đội Nhi đồng cứu quốc được Bác Hồ giao nhiệm vụ đi chăn trâu, đi nương rẫy phát hiện người lạ mặt vào làng thì phải thông báo ngay cho các chú bộ đội, lúc đó cậu bé Hoàng Ngọc mới chỉ 8 tuổi.