Không biết những nhân vật được đưa lên mạng như thế có thích không, hay chính họ cũng “khoái” được PR kiểu đó. Nhưng chắc chắn những ai bị kêu tên là “chồng cũ”, “người yêu cũ” ra không vui thú gì nhất là khi họ đang có một hạnh phúc mới. Thậm chí nó còn làm ảnh hưởng hay tổn thương đến “người mới”.
Và xem những tin “lá cải” kiểu này và còn hơn kiểu này, nhiều độc giả phải “nhíu mày” nhăn trán. Không phải vô cớ mà ông bạn tôi cấm con gái xem nhiều trang mạng, trang tin đông view, có chỉ số rating cao, mà đa phần là đưa tin đời tư, chuyện yêu đương của các “sao”.
Bạn tôi sợ con gái bị “ô nhiễm môi trường văn hóa”, bởi cứ xem riết nhiều tin nhảm, tin xấu đến một lúc nào đó bị ngấm vào đầu lúc nào chẳng hay và nhìn mọi thứ trong xã hội qua lăng kính màu xám. Khác gì con cóc bị cho vào nước đun lên, lúc đầu thấy âm ấm thinh thích nhưng sau khi nước sôi muốn nhảy ra chẳng kịp.
Mấy năm trước còn nhớ đạo diễn Nguyễn Quang Dũng (Dũng “khùng”) còn kêu sẽ kiện những nhà báo vào FB anh đọc và không xin phép cứ thế đưa thông tin riêng lên báo. Bởi FB cá nhân là ngôi nhà riêng có chủ. Nhiều nhà báo kết bạn với các sao trong giới showbiz để rình xem FB đăng gì là tung lên mạng. Đó chính là sự xâm phạm quyền riêng tư thô bạo.
Vấn đề là rất ít người dám kiện ra tòa vì thông thường ai cũng nghĩ pháp luật chỉ xử lý nếu “gây hậu quả nghiêm trọng”. Mà hậu quả ở đây thiên về vật chất hơn là tinh thần. Nhưng thật ra trong rất nhiều trường hợp, hậu quả về tinh thần còn nghiêm trọng hơn vật chất rất nhiều.
Nó gây ra những hệ lụy khôn lường và làm cho hình ảnh của nhiều nhân vật trong mắt công chúng bị méo mó, sai lạc thậm chí dung tục hóa đi.