Di nguyện cuối đời của cố nhạc sĩ Bắc Sơn được tiết lộ

ĐÔNG DU |

Tại chương trình "Đời nghệ sĩ", theo Bích Thủy - con gái cố nhạc sĩ Bắc Sơn, mong muốn cuối đời của cha là mang âm nhạc đến gần hơn với khán giả.

Tại chương trình "Đời nghệ sĩ" với chủ đề về cố nhạc sĩ Bắc Sơn, con gái ông đã tiết lộ di nguyện của cha mình.

Hai người con gái của cố nhạc sĩ là Hạ Châu, Bích Thủy và ca sĩ Thùy Trang cùng trò chuyện với nhau về sự nghiệp của ông.

Lúc sinh thời, cố nhạc sĩ Bắc Sơn ghi dấu ấn đậm nét với những sáng tác như: Em đi trên cỏ non, Sa mưa giông, Con sáo sậu...

Khách mời trong chương trình “Đời nghệ sĩ“. Ảnh: NSX
Khách mời trong chương trình “Đời nghệ sĩ“. Ảnh: NSX

Nhạc sĩ Bắc Sơn đã qua đời nhưng những nhạc phẩm của ông vẫn còn sống mãi trong lòng công chúng. Những ca khúc có tuổi đời hơn 30 năm, đâu đó vẫn còn được phát lại tại nhiều nơi trên khắp đất nước.

Tiếp quản những di sản âm nhạc của cha mình, Hạ Châu, Bích Thủy cố gắng lưu giữ bằng cách mở đoàn văn nghệ mang tên Tình ca Bắc Sơn cùng nhiều cuộc thi hát, nhằm lan tỏa những ca khúc của cố nhạc sĩ đến với thế hệ trẻ. Theo Bích Thủy, đây cũng chính là di nguyện của cha cô trước lúc qua đời.

“Trước khi qua đời, ba có để lại bức thư với nội dung, nhạc ba nhiều lắm nhưng không được triển khai nhiều. Lúc cầm lá thư trên tay, Bích Thủy và Hạ Châu rớt nước mắt; chúng tôi quyết tâm sẽ làm bằng hết khả năng của mình để đưa nhạc của ba đến với công chúng nhiều hơn. Vì vậy, chúng tôi thành lập đoàn văn nghệ Tình ca Bắc Sơn”, con gái cố nhạc sĩ Bắc Sơn tiết lộ.

Bắc Sơn (1931 - 2005) là một nhạc sĩ, diễn viên, giáo viên. Trong sự nghiệp của mình, ông đã viết khoảng 500 ca khúc nhạc nhẹ, nhạc không lời, đặc biệt những ca khúc âm hưởng dân ca Nam Bộ, tham gia góp mặt trong 60 bộ phim, tác giả của khoảng 80 kịch bản phim, 100 vở kịch.

Bài nhạc đầu tiên của ông là Giòng Đồng Nai sáng tác năm 1955, tận bốn năm sau mới được ca sĩ Anh Ngọc hát. Tiếp theo là một loạt bài như Sóng vỗ bờ xa, Tình người ra biển, Nắng lên cho đẹp...

Các sáng tác nổi tiếng nhất của ông đều mang âm hưởng dân ca Nam bộ như: Còn thương rau đắng mọc sau hè, Sa mưa giông, Em đi trên cỏ non, Tháng mấy anh về, Gió đưa bông sậy, Còn thương góc bếp chái hè, Con sáo sậu, Bông bí vàng...

Riêng bài Còn thương rau đắng mọc sau hè được ông viết làm nhạc nền cho vở kịch truyền hình "Bếp lửa ấm". Người trình bày đầu tiên ca khúc này là ca sĩ Hoàng Oanh.

ĐÔNG DU
TIN LIÊN QUAN

Kết hôn sau 3 tháng yêu, nhạc sĩ rước dâu bằng xe đạp

DI PY |

Chương trình "Thuận vợ thuận chồng" với chủ đề "Chinh phục" mang đến chuyện tình ngọt ngào của cặp vợ chồng son Hồng Hạnh và nhạc sĩ Yan Nguyễn.

Nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn: Nhiều thông điệp từ hình ảnh “ánh sao vàng soi đường” trong bài hát về Báo Lao Động

hiền hương (thực hiện) |

Đại tá, nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn - Hiệu trưởng Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã sáng tác ca khúc “Hành khúc Lao Động” nhân dịp kỷ niệm 90 năm Báo Lao Động ra số báo đầu tiên (14.8.1929 - 14.8.2019). Trước thềm kỷ niệm 95 năm - dấu mốc mới trên chặng đường lịch sử của Báo Lao Động, phóng viên có cuộc trò chuyện với Đại tá, nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn về những câu chuyện xoay xung quanh bài hát truyền thống của Báo.

AI - thách thức và cạnh tranh không nhỏ cho các nhạc sĩ

Anh Tuấn |

Trong lĩnh vực âm nhạc, trí thông minh nhân tạo đem đến cơ hội sáng tạo tác phẩm dễ dàng hơn, nhưng đồng thời cũng là thách thức và cạnh tranh không nhỏ cho các nhạc sĩ.

Loạt cây xanh gãy đổ trên Đại lộ Thăng Long sau bão số 3

Hữu Chánh |

Hà Nội - Hàng loạt cây xanh trên Đại lộ Thăng Long bị bão số 3 (Yagi) quật ngã, tiềm ẩn nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Khi nào Hải Phòng, Quảng Ninh được cấp điện trở lại?

Cường Ngô |

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc cho biết, nhiều địa phương, việc cung cấp sự cố điện đang được thực hiện rốt ráo, nhiều nơi đã khôi phục toàn bộ đường dây.

Vận tải hành khách công cộng ở Hà Nội hoạt động trở lại

Minh Hạnh |

Hà Nội - Từ 12h trưa nay 8.9, hoạt động vận tải hành khách công cộng bắt đầu hoạt động trở lại sau bão số 3.

Cây bật gốc la liệt, nhiều di tích ở Hà Nội đóng cửa sau bão Yagi

Hoàng Huê - Phương Chi |

Sáng 8.9, nhiều di tích ở Hà Nội phải đóng cửa để khắc phục hậu quả sau siêu bão Yagi.

Vùng áp thấp suy yếu từ bão số 3 sắp tan

NHÓM PV |

Cơ quan khí tượng cho biết vùng áp thấp suy yếu từ bão số 3 sẽ tan trong 12 giờ tới.

Kết hôn sau 3 tháng yêu, nhạc sĩ rước dâu bằng xe đạp

DI PY |

Chương trình "Thuận vợ thuận chồng" với chủ đề "Chinh phục" mang đến chuyện tình ngọt ngào của cặp vợ chồng son Hồng Hạnh và nhạc sĩ Yan Nguyễn.

Nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn: Nhiều thông điệp từ hình ảnh “ánh sao vàng soi đường” trong bài hát về Báo Lao Động

hiền hương (thực hiện) |

Đại tá, nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn - Hiệu trưởng Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã sáng tác ca khúc “Hành khúc Lao Động” nhân dịp kỷ niệm 90 năm Báo Lao Động ra số báo đầu tiên (14.8.1929 - 14.8.2019). Trước thềm kỷ niệm 95 năm - dấu mốc mới trên chặng đường lịch sử của Báo Lao Động, phóng viên có cuộc trò chuyện với Đại tá, nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn về những câu chuyện xoay xung quanh bài hát truyền thống của Báo.

AI - thách thức và cạnh tranh không nhỏ cho các nhạc sĩ

Anh Tuấn |

Trong lĩnh vực âm nhạc, trí thông minh nhân tạo đem đến cơ hội sáng tạo tác phẩm dễ dàng hơn, nhưng đồng thời cũng là thách thức và cạnh tranh không nhỏ cho các nhạc sĩ.