Mới đây, nhà quay phim Vương Sùng Thu của phim "Tây Du Ký" 1986 cho biết, ông sẽ cho ra mắt cuốn sách đặc biệt với những câu chuyện chưa từng tiết lộ về hậu trường phim vào đầu năm 2024.
Tây Du Ký 1986 là tác phẩm truyền hình kinh điển của màn ảnh Trung Quốc. Bộ phim của đạo diễn Dương Khiết xoay quanh hành trình trải qua 81 kiếp nạn của thầy trò Đường Tăng trên đường đi lấy chân kinh, đắc đạo thành Phật.
Trong phim, nhân vật Đường Tăng được xây dựng là hình ảnh nhà sư từ bi, hết lòng vì sự nghiệp cầu kinh, phổ độ chúng sinh. Tuy nhiên, dẫu tôn thờ đạo Phật, Đường Tăng cũng có 2 lần phải buông lời nói dối trong đời.
Nhắc đến lời nói dối của Đường Tăng, chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ ngay tới Tôn Ngộ Không. Tề Thiên Đại Thánh bị sư phụ nói dối để lừa đeo vòng kim cô - pháp khí được Phật bà Quan Âm ban cho, giúp Đường Tăng kiềm chế đồ đệ.
Trong khi đó, ở lần thứ 2, Đường Tăng đã nói dối một người phụ nữ đặc biệt - Nữ vương Tây Lương quốc (Nữ Nhi quốc).
Nhiều người từng cho rằng, trong 81 kiếp nạn mà thầy trò Đường Tăng trải qua có một kiếp nạn mà Đường Tăng phải tự mình vượt qua, không thể nhờ đến sự giúp đỡ của bất kỳ đồ đệ nào, đó là ải mỹ nhân ở Tây Lương nữ quốc.
Trong phim, khi thầy trò Đường Tăng rời khỏi Tây Lương quốc, Nữ vương xinh đẹp cùng văn võ bá quan đều đưa tiễn. Nữ vương mắt ngấn lệ nói hướng theo bóng lưng của Đường Tăng: "Ngự đệ ca ca, nếu có kiếp sau, cưới ta được không?".
Lúc đó, Đường Tăng chỉ mỉm cười, quay lưng đáp lại nhẹ nhàng: "Được!".
Thế nhưng Nữ vương không biết, Đường Tăng chỉ một lòng hướng Phật, khi đã đắc đạo thì chẳng còn có kiếp sau. Giấc mộng được cưới Ngự đệ của Nữ vương mãi mãi không thể trở thành hiện thực.
Theo Sina, trong tác phẩm của Dương Khiết, Đường Tăng có lẽ đã thực sự trải qua kiếp nạn tình ái khó khăn, sợ mình lưu luyến nên không dám quay đầu nhìn lại.
Mặt khác, ở nguyên tác của Ngô Thừa Ân, Đường Tăng không hề yêu Nữ vương Tây Lương quốc. Từ đầu đến cuối, thầy trò Đường Tăng chỉ lừa Nữ vương để lấy được ấn ký thông quan, ra khỏi thành.
Trong lần gặp gỡ, Đường Tăng dâng sứ điệp, nhờ Nữ vương đóng ấn ký để tiếp tục lên đường thỉnh kinh. Mê luyến Đường Tăng, Nữ vương muốn giữ người lại để nhường ngôi vua, còn mình làm hoàng hậu.
Nghe lời khuyên của Tôn Ngộ Không, Đường Tăng giả vờ tham gia bữa tiệc, nói mình sẽ ở lại còn 3 đồ đệ tiếp tục đi thỉnh kinh. Sau khi có được ấn ký trên sứ điệp, Đường Tăng nói muốn ra cổng thành tiễn bước đồ đệ. Nhưng khi đến nơi, 4 thầy trò Đường Tăng cùng nhau lên đường, khiến vua quan Tây Lương quốc bất ngờ.
Đúng lúc đó, một cơn gió do yêu quái tạo ra cuốn Đường Tăng đi mất, 3 đệ tử nhanh chóng đuổi theo. Còn lại Nữ vương đứng đó, sợ hãi cho rằng thầy trò Đường Tăng đã đắc đạo, cưỡi mây về trời.
Trong nguyên tác của Ngô Thừa Ân, một nữ quan đã tâu rằng: "Họ là các vị La Hán bay lên trời giữa ban ngày, bệ hạ không nên sợ hãi ngờ vực. Đường ngự đệ đúng là bậc Thiền tăng đắc đạo. Chúng ta thật là có mắt như mù, nhận lầm là đàn ông, uổng phí cả tấm lòng mơ tưởng. Thôi, xin bệ hạ lên xe về triều cho".
So với nguyên tác, cách xây dựng của Dương Khiết có phần mềm mại, lãng mạn hóa hơn. Tuy nhiên, ở phiên bản nào, Nữ vương Nữ Nhi quốc cũng là người phụ nữ duy nhất mà Đường Tăng phải nói dối.