Sau 34 năm, trong cuộc trò chuyện với phóng viên Lao Động, NSND Thu Hà khẳng định những vai diễn của chị trong các dự án phim lịch sử như “Hẹn gặp lại Sài Gòn” luôn giữ vị trí đặc biệt quan trọng trên suốt chặng hành trình sự nghiệp.
NSND Thu Hà luôn được ví là nghệ sĩ có chặng đường làm nghề đầy thú vị với những bước ngoặt hiếm có. Chị tham gia nhiều lĩnh vực khác nhau, có sứ mệnh, vai trò khác nhau trong những giai đoạn khác nhau.
Những năm 1990, Thu Hà là một ngôi sao của dòng phim thương mại ăn khách cùng với Lý Hùng, Diễm Hương, Việt Trinh... Khi dòng phim thương mại thoái trào, Thu Hà gắn bó với sân khấu và có loạt vai trong các vở diễn kinh điển ở nhà hát kịch Hà Nội. Hiện, chị xuất hiện trong mảng phim truyền hình với nhiều dấu ấn.
Nhưng khác biệt lớn nhất, NSND Thu Hà có vai diễn ở nhiều dự án phim lịch sử được đầu tư lớn. Năm 1989, Thu Hà đã vượt qua 200 ứng viên để được nhận vai Út Vân trong bộ phim “Hẹn gặp lại Sài Gòn”.
NSND Thu Hà chia sẻ: “Tôi được đào tạo và trưởng thành từ môi trường quân đội khi nhập ngũ và tham gia đoàn văn công Quân khu 2. Nói như vậy để thấy, tôi xuất thân từ quân đội, có nhiều năm hoạt động sân khấu ở các cơ quan nhà nước, được đào tạo và trưởng thành từ đó.
Tôi tham gia song song 2 dòng phim, đóng phim thương mại để nuôi nghề, và đóng phim nhà nước để học nghề, để trưởng thành, rèn luyện.
Khán giả có thể hay nhắc nhớ đến những phim doanh thu cao, nhưng với một nghệ sĩ bước ra từ quân đội như tôi, đóng phim lịch sử là một nhiệm vụ, một sứ mệnh cao cả”.
NSND Thu Hà khẳng định, việc được nhận vai Út Vân ở “Hẹn gặp lại Sài Gòn”, là niềm tự hào, vinh dự lớn với chị và chị đã đóng Út Vân với sự nỗ lực hết mình.
NSND Thu Hà nhớ nhất cảnh diễn cuối cùng khi nhân vật Nguyễn Tất Thành quyết định bước ra biển lớn, anh theo tàu Amiral Latouche Tréville rời bến cảng nhà Rồng, nhân vật Út Vân đã chạy theo và khóc.
“Khi quay, cả tôi và NSƯT Tiến Hợi đều khóc. Nhưng đạo diễn yêu cầu, cả hai phải tiết chế cảm xúc, không khóc nhiều, không bi lụy, đặc biệt là Út Vân. Giữa sự níu kéo, còn phải ý thức được, điều gì là quan trọng hơn. Tình cảm cá nhân phải nén lại trước vận mệnh dân tộc.
Tôi vẫn nhớ mãi cảnh quay ấy, khi chiều đã xế muộn, ánh sáng sắp tắt. Phim nhựa thời đó còn phải quay rất tiết kiệm. Nên chúng tôi tập nhiều lần cho nhuyễn, rồi mới bấm máy quay thật. Cảm xúc phải giữ được, thoại đúng lúc, khi nào để nước mắt rơi, rơi thế nào... đều phải căn chỉnh, để quay một lần là hoàn thiện, nếu quay đi quay lại sẽ rất tốn kém. Lúc ấy, trời lại sắp sập tối, ánh sáng đã hạn chế, phải quay nhanh, đúng tiến độ” - NSND Thu Hà kể lại.
Theo NSND Thu Hà, khi hoàn thành cảnh quay ấy, cả chị và NSƯT Tiến Hợi đều rất xúc động.
“Hẹn gặp lại Sài Gòn” đã tái hiện hình ảnh tuổi trẻ của Bác ở những khoảnh khắc đời thường, giản dị, vừa gần gũi nhất, con người nhất nhưng cũng vĩ đại nhất.
“Đoàn phim đã phải rất cân nhắc khi khai thác câu chuyện của nhân vật lịch sử Nguyễn Tất Thành và Út Vân. Câu chuyện vừa đủ, không bi lụy. Mối quan hệ giữa họ vừa là tình bạn, tình đồng chí, vừa là sự nặng lòng của nhân vật Út Vân, nhưng vượt lên trên tất cả, mối quan hệ phải dừng lại, nén lại, vì con đường lớn lao mà Bác sẽ đi khi tàu rời bến cảng Nhà Rồng.
Trong sự nghiệp của mình, tôi may mắn khi được tham gia nhiều dự án phim lịch sử, trong đó có nhiều tác phẩm về Bác Hồ như vở kịch Đêm trắng, Xin lĩnh án tử hình, bộ phim Nhìn ra biển cả... Tôi thực sự tự hào, vinh dự” - NSND Thu Hà nói.
Khi được ngợi khen về vẻ đẹp tinh khiết, trong sáng khi nhập vai Út Vân, NSND Thu Hà cho rằng: “Nói thật, tôi không thấy mình đẹp. Thời ấy, tôi 20 tuổi. Chỉ là cô gái xinh xắn, dễ thương và hợp vai. Chính vẻ đẹp của những nhân vật như Út Vân, đã giúp tôi trở nên đẹp hơn trong mắt khán giả.
Hình tượng đẹp của nhân vật và cả sự yêu mến của khán giả đã giúp vẻ đẹp của tôi được nhân lên”.