Trên trang cá nhân, diễn viên Kiều Anh hé lộ về diễn biến mới của "Trạm cứu hộ trái tim".
Cô đăng tải loạt ảnh trong phân đoạn nhân vật bà Lan ngày trẻ đánh ghen với bạn thân. Vai bà Hạ Lan ở hiện tại do NSND Thu Hà đảm nhận.
Kiều Anh chia sẻ: "Đánh ghen kiểu 20 năm về trước nên cái kết thật đau đầu và đau chân.
12 tuổi, khi còn là cô bé ở vùng đất Đại Từ xa xôi. Ngày ngày thấy chị Thu Hà trên truyền hình. Thấy chị thật xinh đẹp và nổi tiếng. Chỉ dám mơ có nhiều tiền như chị chia sẻ về cát-xê lúc đó, không dám nghĩ bản thân cũng có thể trở thành diễn viên.
Ấy vậy mà 30 năm sau lại được đóng là vai thời trẻ của chị. Đó là một cảm giác khó tả. Thấy may mắn và hạnh phúc".
Trong tập 2, Ngân Hà (Hồng Diễm) nhắc về quá khứ nhiều biến cố. Ngày nhỏ, mẹ cô từng nhận cuộc gọi của chồng bạn thân tố cáo ông Trường đang ngoại tình với Trúc và yêu cầu bà Lan đến nhà hàng để bắt tại trận.
Sau khi bị chồng phản bội, bà đổ hết sự cay nghiệt, oán hận lên con gái. Trong tập tới, bà Lan ngày trẻ do Kiều Anh thể hiện sẽ đi đánh ghen và có sự biến chuyển trong tâm lý.
Vai Hạ Lan ngày trẻ với tính cách gai góc, nóng nảy của Kiều Anh khiến nhiều người bất ngờ. Nhân vật này trái ngược với vai Phương trong "Gia đình mình vui bất thình lình" mà nữ diễn viên từng thể hiện trước đó.
Hiện tại, đoạn phim dài hơn 3 phút của Kiều Anh gây chú ý trên các diễn đàn. Cô sẽ lột xác với dạng vai đanh đá, gớm ghê, sẵn sàng túm tóc đánh ghen.
Trùng hợp, ở "Trạm cứu hộ trái tim", Kiều Anh sẽ tái hợp Quang Sự.
Tuy nhiên, nhiều khả năng hai diễn viên không có cảnh quay chung bởi Kiều Anh đóng bà Hạ Lan ngày trẻ, còn bà Hạ Lan là mẹ chồng của Nghĩa (Quang Sự).
Kiều Anh cũng nhắc về việc gặp lại "chồng" Quang Sự ở dự án này. Cô nói: "Ở một diễn biến khác, bằng một năng lực thần kỳ nào đó, vợ của anh Công cây, giờ đã trở thành mẹ vợ của chú Nghĩa rồi".
"Trạm cứu hộ trái tim" của đạo diễn, NSƯT Vũ Trường Khoa, kể về Ngân Hà (Hồng Diễm), con gái của một gia đình bề thế. Giữa những biến cố cuộc sống, Ngân Hà vướng vào mối quan hệ “tình tay ba” nhiều oan trái, trắc trở kéo dài xuyên suốt bộ phim. Đằng sau vỏ bọc cuộc hôn nhân hạnh phúc là những lừa dối, phản bội.
Sau 5 năm chung sống, Ngân Hà sốc khi biết rằng, người mà chồng mình (Quang Sự) yêu thương lại là một cô gái khác (Lương Thu Trang).
Từ đó, biến cố hôn nhân kết nối số phận của cô với quá khứ đầy vết xước của mẹ - bà Hạ Lan (NSND Thu Hà).