Hoàn cảnh vợ chồng anh Khang rất éo le, trong khi con trai bị bại não bẩm sinh, thì vợ anh là chị Nguyễn Thị Ngọc –giáo viên Trường THCS Nguyễn Hiền (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) bỗng phát bệnh viêm đa khớp, hở van tim và suy giảm miễn dịch … Không có đủ tiền chạy chữa, bệnh tình của chị Ngọc càng trở nặng. Sau thời gian đi công tác tại đảo Trường Sa về nhà, anh Khang tranh thủ vay mượn thêm để đưa con về quê gửi ông bà và đưa vợ ra Hà Nội khám. Sáng ngày chuẩn bị lên đường thì anh Khang đột tử và ra đi vĩnh viễn để lại vợ con quay quắt đau buồn và bệnh tật.
Hơn 1 tháng kể từ ngày chồng mất, chị Ngọc vẫn như người mất hồn. Sau khi tạm gửi đứa con nhỏ cho ông bà ngoại chăm sóc, chị Ngọc tiếp tục trở lại trường dạy học.
Quỹ TLV Lao Động chân thành cảm ơn các bạn đọc: Trần Phương Thi ủng hộ: 1.000.000 đồng, Đoàn Bảo Duy: 300.000 đồng, Nguyễn Đình Hòa: 1.000.000 đồng, Nguyễn T. Lệ Thủy (tài khoản 711A74111358): 500.000 đồng, Đỗ Thị Loan: 500.000 đồng, Trần Thị Tuyết Nhung: 400.000 đồng, Đặng Hà My (Nha Trang): 300.000 đồng, Trà Xuân Bình (TP.HCM): 10.000 đồng, Phạm Quang (Vinafone 3): 50.000 đồng.