Jack là tên gọi của chú chó - chiến binh bốn chân, “người bạn” thân thiết của nữ y tá người Anh Edith Cavell. Trước Thế chiến thứ nhất, bà Cavell làm y tá tại Bệnh viện Berkendael, nằm ở thủ đô Brussels của Bỉ.
Khi chiến tranh nổ ra, quân đội Đức nhanh chóng tràn vào Bỉ và mở ra những cuộc tấn công dồn dập. Trong tình hình chiến sự diễn ra ác liệt, Bệnh viện Berkendael đã được Hội Chữ thập đỏ quốc tế sử dụng làm nơi cứu chữa cho thương binh trở về từ chiến trường. Thời gian đó, binh lính của phe Hiệp ước gồm Anh, Pháp, Nga đã được chữa trị thương tích tại đây.
Là một y tá nhiệt tình, bà Cavell cũng tích cực tham gia một hoạt động đầy nguy hiểm, đó là giúp những binh sĩ phe Hiệp ước trốn khỏi bệnh viện sau khi chữa trị để thoát khỏi tay đế quốc Đức. Bà vẫn thường dẫn Jack đi dạo để thám thính trước khi đưa các quân nhân mới lành bệnh đi trốn.
Jack tỏ ra đặc biệt hữu ích trong nhiệm vụ này, thậm chí có những lúc, chú còn đánh lạc hướng đối phương để bà Cavell cùng những thương binh không bị phát hiện.
Trong suốt thời gian này, y tá Edith Cavell cùng chú chó Jack của mình đã hỗ trợ hơn 200 binh sĩ phe Hiệp ước trốn thoát đến nơi an toàn. Tuy nhiên, trong mắt quân Đức, bà Cavell lại là một tội phạm. Bà đã bị bắt vào ngày 3.8.1915 và bị xử tử vào ngày 12.10 năm đó.
Chiến binh bốn chân Jack dường như may mắn hơn người chủ của mình khi không bị xử tử bởi quân đội Đức. Sau đó, Jack đã được Công chúa Bỉ Mary de Croy nhận nuôi và qua đời vào năm 1923.
Để tưởng nhớ tới công lao của chú cùng người chủ Edith Cavell, xác của Jack đã được nhồi bông và trưng bày tại Bảo tàng Chiến tranh Hoàng gia ở London (Vương quốc Anh).