Vụ sạt lở đất ở Lạng Sơn khiến 6 người thiệt mạng: Xót xa người đầu bạc khóc kẻ đầu xanh

Bảo Duy |

Vụ sạt lở làm sập lán tạm vào hồi 1h15 phút ngày 17.9 tại địa bàn khu Kéo Kham, thị trấn Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn khiến 6 người thiệt mạng do bị vùi lấp trong đất bùn khiến cả thôn Tiên Hợi và Xuân Giao (xã Hưng Vũ, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn) chìm trong tang tóc. 4/6 người thiệt mạng quê ở Lạng Sơn đều là những lao động chính trong nhà. Sự ra đi đột ngột của họ khiến người thân bàng hoàng, đau đớn.

Đau đớn mất đi những lao động chính trong nhà

20h, sau 5 tiếng nhận được hung tin, bà Hoàng Thị Bục (74 tuổi)- mẹ của nạn nhân Hoàng Đình Đô (SN 1977) ở thôn Xuân Giao, xã Hưng Vũ vẫn chưa hết bàng hoàng. Bố của Đô, ông Hoàng Đình Lai (79 tuổi) và cậu em trai Đô sinh năm 1979 ngồi lặng đi trước cái chết đột ngột của con và anh trai, không nói được lời nào.

Ngồi bên mâm cơm cúng con, bà Bục khóc tức tưởi: “Nhà thiếu tiền, ở nhà không có việc gì nên nó phải đi làm thuê từ tháng Giêng để gửi tiền về nuôi bố mẹ. Nó là anh cả trong nhà, kiếm tiền nuôi cả gia đình. Đi làm vất vả, nay lại ra đi đột ngột thế này, chúng tôi già rồi, mai này biết trông cậy vào ai”.

Bố mẹ nạn nhân Hoàng Đình Đô đau đớn trước sự ra đi của con trai. Ảnh: Lê Hồng Thái 

Bên nhà nạn nhân Dương Công Oai (SN 1992), ông Dương Công Chính - bố Oai ngồi thẫn thờ bên thi thể con, còn mẹ Oai khóc ngất vì chua xót. “Nó là đứa con cả, hiếu thảo, chăm làm, không rượu chè, thuốc lá, chỉ biết đi làm kiếm tiền gửi hết về cho bố mẹ. Học xong lớp 9, nó đã đi làm để phụ giúp bố mẹ nuôi em. Nay thì hết thật rồi. Đau đớn quá”, ông Chính nấc nghẹn.

Đồng chí Bế Thị Hòa - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn trao hỗ trợ tới gia đình nạn nhân Dương Công Oai . Ảnh: Lê Hồng Thái

Chị Hoàng Thị Hồng, vợ của nạn nhân Dương Công Nhạc (SN 1968) đau đớn cho biết: Chồng tôi mới đi làm được 1 tuần thì bị tai nạn. Anh ra đi để lại gánh nặng khi 1 con trai đang học đại học và con gái đi làm thuê. Anh Dương Công Tuấn – đội trưởng Đội công nhân bốc vác - cũng là em trai của anh Dương Công Nhạc cho biết: Cả đội có 12 người ở chung 1 lán. Chiếc lán do anh em thuê của người dân với giá 700.000 đồng/tháng. Tối hôm xảy ra tai nạn, gia đình anh Tuấn có việc nên may mắn tránh được tai nạn.

Ông Dương Công Chính thẫn thờ ngồi bên thi thể con. Ảnh: Lê Thái 

Nạn nhân Dương Công Báo (SN 1977) ra đi trong vụ tai nạn này là em họ của nạn nhân Dương Công Nhạc. Vợ anh Báo, chị Dương Thị Điềm cho biết, anh chị có 3 con, cháu bé mới 5 tuổi. Một năm có 1 -2 tháng thiếu ăn nên anh Báo phải đi làm. Đau đớn thay là anh Báo mới đi làm được 38 ngày, vừa được lĩnh tháng lương đầu tiên thì gặp nạn.

6 nạn nhân đã được chuyển về quê an táng

Đến nay, theo các cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, nguyên nhân chính của vụ tai nạn được xác định là do mưa to, đất sạt lở vào lán tạm gây vùi lấp các nạn nhân khi đang ngủ dẫn đến 6 nạn nhân bị tử vong. Lán ở của các nạn nhân ở được xếp bằng gạch bê tông, mái proximăng.

Theo thông tin từ UBND huyện Cao Lộc, ngay thời điểm xảy ra tai nạn, lãnh đạo UBND huyện đã phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hữu nghị, Công an huyện, Đồn Công an Đồng Đăng, UBND thị trấn Đồng Đăng và một số công nhân gần đó tập trung cứu người bị nạn, đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Trung tâm Y tế huyện Cao Lộc đã hỗ trợ 1 xe cứu thương đưa 2 nạn nhân thiệt mạng quê ở Bắc Cạn về quê mai táng. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn và Trung tâm Y tế huyện Văn Quan cũng đã hỗ trợ xe cứu thương đưa 4 nạn nhân ở Bắc Sơn, Lạng Sơn về quê để mai táng. Đến 9h30 phút ngày 17.9, công tác bàn giao 6 nạn nhân thiệt mạng cho các gia đình tổ chức mai táng đã hoàn thành.

Quỹ TLV Lao Động trao 26 triệu đồng đến các gia đình có người bị nạn

Chia sẻ mất mát với các gia đình, chiều 17.9, Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động đã phối hợp cùng LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn và LĐLĐ huyện Bắc Sơn và LĐLĐ huyện Cao Lộc đến từng gia đình các nạn nhân ở Bắc Sơn thăm hỏi và trao hỗ trợ 3 triệu đồng đến gia đình có người thiệt mạng. 

Ngoài 6 nạn nhân thiệt mạng trong vụ sạt lở làm sập lán ở, trong ngày 17.9, tại Lạng Sơn còn có 2 người thiệt mạng và 1 người bị thương do mưa bão, trong đó: Cháu Hà Thị Thanh Tâm (SN 2009) con chị Lâm Thị Ngọc bị thiệt mạng do sạt lở đất gây đổ tường nhà xảy ra ở thôn Thâm Mò, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc (Hiện chị Ngọc đang được chăm sóc tích cực tại BV Đa khoa tỉnh Lạng Sơn); cháu Nông Thị Bảo Xuyến (SN 2006) ở thôn Nà Dài, xã Tân Văn, huyện Bình Gia bị ngã xuống cống trên đường đi học về. 

6 nạn nhân thiệt mạng tron vụ sập lán đều là công nhân bốc vác thuộc Công ty TNHH Xuân Cương. Trong đó, 4 nạn nhân ở thôn Tiên Hợi và Xuân Giao, xã Hưng Vũ, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, gồm: Dương Công Nhạc (SN 1968); Dương Công Báo (SN 1977); Dương Công Oai (SN 1992); Hoàng Đình Đô (1977). Hai nạn nhân còn lại ở thôn Nà Kha, Na Rì, Bắc Cạn: Hoàng Văn Đô (SN 1992), Hoàng Văn Đồng (1994). Riêng hai trường hợp tử nạn quê Bắc Cạn, hôm nay (18.9), Quỹ TLV Lao Động sẽ phối hợp với LĐLĐ tỉnh Bắc Cạn đi trao hỗ trợ tới các gia đình. 
Bảo Duy
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.