Không khí bỗng chùng xuống, cụ bà Phan Thị Đay (78 tuổi) ứa nước mắt ngước nhìn tấm ảnh con trai trước bàn thờ và kể: “Vợ chồng tui có 4 người con, 3 trai đi bộ đội. Ngày nó nhập ngũ, nhiều người khuyên nên xin ở nhà để chăm nom cha, mẹ già, vì 2 anh còn đang tại ngũ, nhưng nó thích làm lính Hải quân, để được ra Trường Sa. Cuối năm 1987, Tuấn về thăm nhà, mua áo cho 2 em, tặng má đôi dép, rồi hẹn sang năm lại về và sẽ mua đủ cho mỗi đứa em 1 bộ đồ. Vậy mà, chỉ mấy tháng sau thì nhận tin con đã hy sinh trên đảo Gạc Ma. Từ đó tới nay, năm nào đồng đội của nó cũng ghé về thăm 2 vợ chồng tui. Nghe mọi người kể lại trận chiến đấu anh dũng của con trai cùng với 63 đồng đội, tui cứ nghĩ thằng Tuấn đang ở rất gần.”
Vâng, trong gian nhà nhỏ, Võ ĐìnhTuấn vẫn cười hiền! Những tấm ảnh chân dung của anh treo bên cửa sổ và gắn trước bàn thờ, cùng với dòng chữ “Bộ tư lệnh hải quân, Lữ đoàn 101”, như là lời nhắn nhủ, rằng “con đã về từ biển!”
Tấm ảnh chân dung của anh treo bên cửa sổ và gắn trước bàn thờ, cùng với dòng chữ “Bộ tư lệnh hải quân, Lữ đoàn 101” |
Cụ ông Võ Ta (81 tuổi) rất tự hào khi nhắc đến người con trai đã góp phần xương máu bảo vệ hải phận thiêng liêng của Tổ Quốc, nhưng không dấu nỗi đau trong tim: “Con tui và những người lính hải quân hy sinh trong thời bình mãi mãi nằm dưới biển. Tuổi già, sức yếu; nhớ con, vợ chồng tui chỉ biết lội ra biển, để cho da thịt mình cảm nhận được chút hơi ấm thân thuộc. Ước nguyện cuối đời của tui là được 1 lần ra đảo Gạc Ma, tìm hài cốt của con trai trong lòng biển cả. Bây giờ Trung Quốc đã chiếm giữ hòn đảo này, họ phải có trách nhiệm trao trả hài cốt liệt sĩ chứ!”
Câu chuyện chuyển sang “thời sự biển Đông”, 2 cụ già vẫn thường xuyên xem TV, hàng ngày cập nhật thông tin về Hoàng Sa-Trường Sa, nỗi đau riêng của gia đình đã hòa vào tổn thất chung của đất nước. Cụ Võ Ta nói: “Suốt hơn 25 năm sau ngày con trai tui hy sinh, cứ tới ngày đám giỗ thằng Tuấn, người yêu của nó lại về đây thắp hương. Thằng Tuấn hy sinh vì nghĩa lớn, thật không uổng phí, nhưng 1 người ngã xuống, không chỉ 1 nhà đau đớn, mất mát. Dù thế nào, những người làm cha, làm mẹ cũng phải nén đau thương, động viên con em lên đường, bảo vệ độc lập, hòa bình!”
Ngày 5.7, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa Lê Xuân Hải cùng đại diện báo Lao Động đã đến thăm gia đình LS Võ Đình Tuấn tại xã Ninh Ích, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Nhân dịp này, Quĩ Tấm Lòng Vàng biếu thân sinh của LS Võ Đình Tuấn 5 triệu đồng và LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa tặng 2 triệu đồng. Hiện, cụ ông Võ Ta (81 tuổi) và cụ bà Phan Thị Đay (78 tuổi) đang sống cùng gia đình người con trai út trong căn nhà tình nghĩa, xây dựng từ năm 2005, từ nguồn tiền hỗ trợ của Lữ đoàn 101 Hải quân và các tổ chức, cá nhân trong cả nước.