Bạn đọc chung tay với “Số phận nghiệt ngã” trên Lao Động & đời sống

“Người đàn bà quỷ ám” ở Quảng Trị đã được nuôi dưỡng suốt đời

Đình Văn - Bảo Duy |

Ngày 2.6, khi nhận được số tiền 500.000 đồng đầu tiên từ nhà hảo tâm (số tiền nuôi dưỡng đều đặn hằng tháng cho đến khi mất), “người đàn bà quỷ ám” Nguyễn Thị Liên mắt lệ nhòa: “Thế là bữa nay tôi không phải ăn rau rừng, cỏ dại nữa rồi”. Hơn 40 năm bị dân làng hắt hủi, sống trong căn nhà tuềnh toàng, rách nát như con thú hoang, bà Liên vẫn không tin là có ngày hôm nay.
Báo Lao Động và Đời sống số 06, ra ngày 16.5.2013 có bài viết “Bi kịch người đàn bà bị “quỷ ám” ở Quảng Trị”. Ngay sau khi báo ra, hoàn cảnh bà Liên (ngụ thôn Hòa Bình, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị), người phụ nữ mang căn bệnh lạ, nổi ngàn nốt mụn thịt to bằng hạt bắp, quả chanh đã khiến nhiều độc giả lay động, xót thương. Tòa soạn Báo Lao Động đã nhận rất nhiều phản hồi tích cực, mong được giúp đỡ từ bạn đọc, trong đó anh Phạm Hữu Tuệ ở phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TPHCM đã quyết định giúp đỡ bà Liên đều đặn 500.000 đồng/tháng từ này cho đến khi bà mất.

Anh Tuệ hiện là nhân viên bảo trì máy tính. Anh tâm sự: “Tình cờ đọc được bài báo "Bi kịch về người đàn bà có gương mặt “quỷ ám" ở Quảng Trị” trên Báo Lao Động&đời sống nên tôi muốn góp một chút gì đó nhỏ nhoi của mình để giúp bà Liên có thể vượt qua sự khốn cùng, để bà vững tin rằng ở nơi xa xôi nào đó vẫn có người yêu quý và chia sẻ nỗi bất hạnh mà bà phải gánh chịu. Cảm ơn Báo Lao Động&đời sống đã làm cầu nối cho tôi được biết trường hợp bà Liên, để chia sẻ một chút tấm lòng của mình”. Thông qua báo, anh Tuệ cũng muốn nhắn gửi tới bà Liên: “Là một người đã từng vật lộn giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết nên tôi yêu quý cuộc sống này và nghĩ rằng bà cũng yêu quý nó. Tôi cảm nhận được sự cô đơn của bà và mong bà hạnh phúc với quãng đời còn lại của mình”.

Như Lao Động&đời sống đã thông tin, căn bệnh lạ khiến bà Liên bị dân làng hắt hủi, miệt thị, phải sống một mình không nơi nương tựa. Bà cũng không biết đếm tiền. Tuy nhiên, may nhờ có bà Lê Thị Khâm, hàng xóm nhà bà Liên- là cán bộ thôn đầy lòng nhân ái- luôn qua lại giúp đỡ bà Liên. Bà Khâm cũng chính là người hiện đang giữ 180.000 đồng - số tiền trợ cấp của xã để mua thức ăn hằng ngày cho bà Liên. Được sự đồng ý của bà Liên và bà Khâm, phóng viên Báo Lao Động kết nối để hằng tháng anh Tuệ gửi hỗ trợ số tiền phụng dưỡng trên qua bà Khâm. Theo đó, số tiền hằng tháng nhận được, bà Khâm sẽ mua thức ăn, các vật dụng thiết yếu để cuộc sống bà Liên đỡ vất vả hơn.

Bà Lê Thị Khâm cẩn thận ghi vào sổ các khoản thu-chi cho bà Liên.

Là người luôn đồng hành và xem nỗi vui buồn của bà Liên cũng như là nỗi vui buồn của chính mình, bà Khâm không giấu được niềm vui: “Cuộc đời chị Liên sống mà khổ hơn chết, chưa kể căn bệnh lạ bào mòn sức lực, hàng xóm miệt thị, cơm ăn chưa bao giờ được no. Nay được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, hy vọng với bữa cơm có cá, thịt sẽ giúp chị Liên có thêm sức khỏe chống chọi lại sự hành hạ của bệnh tật”.

Bà Khâm năm nay 66 tuổi, từng là cán bộ y tế thôn, nay làm tổ trưởng Hội Người cao tuổi xóm 1, thôn Hòa Bình. Giở hai cuốn sổ, một là để ghi chép số tiền nhận trợ cấp của xã, của chính quyền đoàn thể ủng hộ, và một cuốn ghi chép mua thức ăn, đồ dùng thiết yếu hằng ngày, bà Khâm tâm tư: “Phải ghi lại cẩn thận, khoản nào ra khoản nấy, công khai, minh bạch. Hoàn cảnh chị Liên vậy, giúp đỡ không hết không ai nỡ nhẫn tâm mà ăn bớt, ăn xén cả”. Trong cuốn sổ, phóng viên để ý những dòng chữ nguệch ngoạc nhưng rất rõ nét: Ngày 25.4, trợ cấp 180.000 đồng; Uỷ ban huyện ủng hộ 300.000 đồng… Còn ở cuốn sổ kia: Mua gạo: 50.000 đồng, mua cá 10.000 đồng; mỡ lợn 5.000 đồng, xàphòng 17.000 đồng, rau: 3.000 đồng…

Nhận được sự trợ giúp từ anh Tuệ, bà Liên nước mắt sụt sùi vẫn chưa tin đó là sự thật. Có lẽ 40 năm sống trong rừng, trong rú hoang, ngoài bà Khâm không có ai ghé thăm nhà nên bà Liên không tin trên đời này lại có người tốt như vậy. Bà bảo sẽ nhờ chị Khâm mua thêm cá, thêm thịt, đem cái quạt hư lăn lóc mấy tháng nay đi sửa chứ nóng quá không chịu nổi, những nốt thịt đau nhức cứ như hàng ngàn mũi kim châm vào vì không tiết được mồ hôi. Bà cứ lặp đi lặp lại câu nói: “Thế là bữa nay tôi không phải ăn rau rừng, cỏ dại nữa rồi”.

Kéo tay chúng tôi vào trong nhà, chỉ vào cái lư hương sáng lóa đặt trên cái thùng phi gỉ sét, bụi bặm, 3 cây hương nhả khỏi bay lảng bảng, nhòe vào mắt, bà nghẹn ngào: “Tôi nhờ chị Khâm lấy tiền ủng hộ mua lư hương về thờ mẹ đó”. Gần 30 năm sau ngày mẹ mất, giờ bà Liên mới có nơi thờ và thắp những nén nhang đầu tiên cho mẹ. Vậy là, cuộc đời khốn khổ của người đàn bà bị “quỷ ám” sẽ không còn ngột ngạt bởi những cơn đói hành hạ. Những cơn đau sẽ dịu mát bởi những tấm lòng nhân ái vô bờ bến.
Đình Văn - Bảo Duy
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.