ThS.BS Hà Công Thanh - Trưởng khoa Nhi - ngậm ngùi tâm sự, tên Thùy Nhi được các bác sỹ và điều dưỡng ở khoa đặt cho cháu. Ngay khi mới sinh ra, cháu đã bị suy hô hấp, nhiễm trùng sơ sinh, đa dị tật bẩm sinh với bàn tay và bàn chân bị khoèo, phủ tạng bị đảo ngược. Sau khi tận tình cứu chữa, bệnh viện đã liên lạc với gia đình nhưng không được, họ bỏ rơi cháu ngay sau khi sinh, từ đó đến nay không có ai đến thăm hỏi.
Vì vậy, đã tròn một năm nay, những nhân viên tại khoa thay phiên nhau chăm sóc và nuôi dưỡng cháu, xem cháu như một người con chung của mọi người. Tuy nhiên, do cháu bị đa dị tật bẩm sinh nên việc chăm sóc và ăn uống hằng ngày rất khó khăn. Cháu không tự nuốt được, phải đặt ống thông vào dạ dày để bơm thức ăn vào. Cháu lại thường xuyên trong tình trạng xuất tiết nhiều đờm giải, thỉnh thoảng lại bị viêm phổi do thể trạng yếu.
Nhìn cháu Thùy Nhi hai tay chân bị khoèo, được các y bác sỹ và những người tham dự thay nhau ôm vào lòng, không ai không cầm được nước mắt. Có một điều đặc biệt, tham dự ngày sinh nhật cho cháu Thùy Nhi còn có gần 50 bà mẹ - đây là những người tự nguyện đến với cháu, cùng nhau chung sức để giúp đỡ trước hoàn cảnh quá bất hạnh của Thùy Nhi.
Chị Hoàng Vân Anh - hiện đang công tác tại VNPT Quảng Bình - tâm sự trong nước mắt: “Chúng tôi chia nhau hàng ngày, hàng tuần đến thăm cháu tại đơn nguyên Sơ sinh bệnh lý. Rồi cùng nhau kêu gọi sự giúp đỡ, người ủng hộ ít tiền, người ít sữa, áo quần… để giúp cháu. Ngoài sự chăm sóc tận tình của các y, bác sỹ ở bệnh viện, có hơi ấm của những người mẹ như chúng tôi thì cháu Thùy Nhi đỡ tủi thân hơn”.
Tại buổi sinh nhật, những tiếng hát được cất lên hòa lẫn trong những giọt nước mắt nghẹn ngào trước một hoàn cảnh quá bất hạnh mà cháu Thùy Nhi đang gặp phải. Điều dưỡng trưởng Trần Thị Hoài Thông tâm sự “30 năm trong nghề, lần đầu tiên tôi chứng kiến một hoàn cảnh đặc biệt như vậy. Hiện Thùy Nhi đã biết giận, biết thương, biết nhận thức và cảm nhận được hơi ấm của người mẹ nên chúng tôi càng nhói lòng hơn mỗi khi về đêm, cháu khóc để đòi mẹ ôm ấp, vỗ về. Chúng tôi vừa làm công việc chuyên môn tại khoa, vừa chăm cháu nên dù cố gắng đến đâu cũng không thể thay thế được người mẹ. Vì thế nghe cháu khóc, chúng tôi cũng không cầm được nước mắt…”.
Trong những tiếng nấc nghẹn ngào, “những người mẹ, người bố đặc biệt” của Thùy Nhi và những người tham dự đều ngậm ngùi lo lắng, rằng tương lai của cháu rồi sẽ ra sao. Tròn một năm nay bệnh viện đã trích một phần kinh phí để chăm lo cho cháu, còn lại là từ các nguồn từ thiện. Ước tính mỗi tháng chi phí cho cháu từ 4-5 triệu đồng. Đặc biệt, lo ngại hơn cả là các đa dị tật trên cơ thể cháu. Bệnh viện đã bó bột, điều trị hai tay và chân khoèo nhưng không hiệu quả. Bệnh đảo ngược phủ tạng và không thể tự nuốt được khiến sức khỏe cháu bị ảnh hưởng rất lớn.
Rất khó khăn, Thùy Nhi mới cầm được đồ ăn trong đôi tay dị tật. Cháu nhai, nhưng không tự nuốt được… |
Chị Vân Anh tâm sự, “Ước mong lớn nhất của chúng tôi là có tiền để đem cháu lên bệnh viện tuyến trên, như vậy mới có điều kiện chữa trị. Chúng tôi đang vận động mọi người cùng chung tay giúp đỡ, để cháu có cơ hội được thay đổi số phận. Tuy nhiên, để làm được điều đó cần có sự hỗ trợ hơn nữa từ các nhà hảo tâm trong xã hội. Bởi hoàn cảnh của cháu đã quá bi thương khi bị gia đình bỏ rơi ngay từ khi mới lọt lòng trên cơ thể không được hoàn thiện. Càng hạnh phúc hơn nếu cháu có được một mái ấm gia đình, để đêm về cháu khỏi giật mình khóc thét trong nỗi cô đơn vô bờ bến…”.
Buổi sinh nhật cháu Thùy Nhi kéo dài cho đến đêm khuya, bởi ai cũng không muốn về, muốn ở lại để được sẻ chia, để cháu có thêm hơi ấm từ những “người bố, người mẹ”. Thế nhưng, khi cuộc vui tàn, Thùy Nhi vẫn phải đối diện với sự thật, rằng những cơn đau vẫn hàng ngày hành hạ cháu trên cơ thể đa dị tật bẩm sinh, trong hoàn cảnh bị gia đình bỏ rơi ngày từ khi mới lọt lòng.
Hơn ai hết, cháu Thùy Nhi (mã số LD1408) đang rất cần sự chung tay ủng hộ từ các nhà hảo tâm để cháu có điều kiện được nuôi dưỡng và điều trị bệnh tật, để cháu được có cơ hội được sống và lành lặn như bao đứa trẻ bình thường khác.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động Địa chỉ: 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. ĐT: 04.39232756; Fax: 04.39232737, 098.397.1279; 098.222.1960 Tại TP.Hồ Chí Minh: Cơ quan thường trú Báo Lao Động Địa chỉ: 43 Hoa Đào, quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh. ĐT: 08.35171402; fax: 08.35171407; Tại Đà Nẵng: Văn phòng Báo Lao động tại Miền Trung Tây Nguyên Địa chỉ: 86 Lê Duẩn, TP.Đà Nẵng, ĐT: 0511.3825132; Tại Cần Thơ: Văn phòng Báo Lao động tại Đồng bằng sông Cửu Long Địa chỉ: 101 Trần Văn Hoài, TP.Cần Thơ, ĐT: 0710.3823020. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, Số tài khoản VND: 10201.00000.13374 Số tài khoản USD: 10202.00000.02906 Số tài khoản EUR: 10203.00000.00075 Tại Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Phần dành cho các tổ chức, các nhân gửi tiền từ nước ngoài: Bene ficiary name: Quy Xa hoi tu thien Tam Long Vang. Bene ficiary Bank: Industrial anh Commercial Bank of Viet nam, (Bic code: Icbvvnvx). Hoan Kiem Branch (37 Hang Bo, Hoan Kiem, Ha Noi)
|