Mẹ liệt sĩ 95 tuổi chắt chiu nuôi con mắc bệnh
Bảo Duy |
Đưa cho tôi xem tập giấy chẩn đoán bệnh cùng phác đồ điều trị và đơn thuốc chữa trị ở Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), em dâu ông Đức là Nguyễn Thị Tình nghẹn ngào: “Từ năm 2011, khi phát hiện bị căn bệnh rối loạn sinh tủy đến nay, gia đình chúng tôi đã khánh kiệt hoàn toàn.
Mỗi lần anh đi viện, gia đình phải vay mượn khoảng 15-17 triệu đồng. Tháng 8.2012, anh đành bán nốt căn nhà tập thể ở khối 5, Cẩm Phú, Cẩm Phả (Quảng Ninh) được 110 triệu đồng. Nhưng nay thì nhà cửa, tiền nong sạch sẽ cả, không thể xin hay “giật” tạm được ở đâu nữa rồi”. Vợ mất khi con gái mới 5 tuổi, ông Đức đành ở vậy nuôi con. Con gái lớn đi lấy chồng, nhưng ở xa và hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên không thể thường xuyên về chăm lo bố. Vì vậy, cuộc sống, chi phí thuốc thang của ông đành trông hết cả vào suất lương phụ cấp mẹ liệt sĩ hơn 1 triệu đồng/tháng của cụ Xánh.
Chìa cho tôi xem giấy hẹn của bệnh viện đến 2.9 phải lên truyền máu và tiểu cầu, ngồi bên con, cụ Xánh thở dài: “Tính mạng con tôi đang tính từng ngày, nhưng khoản tiền 15-17 triệu đồng quá xa vời với gia đình lúc này”. Hơn lúc nào hết, gia đình ông Đức đang rất cần sự sẻ chia của các tấm lòng nhân ái.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động, địa chỉ: 51 Hàng Bồ, Hà Nội; ĐT: 04.39232756; ĐTDĐ: 098.397.1279/098.222.1960 hoặc chuyển về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, tài khoản: 102010000013374 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương VN, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hoặc liên hệ trực tiếp với ông Đức: Đội 13, thôn Nại Đông, xã Tam Kỳ, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. ĐT: 0168.441.2028.