Là con thứ 2 trong gia đình có 4 anh em, nhưng kể từ khi chào đời, những căn bệnh quái ác - bại liệt, máu loãng - đã ám lên người Hà. Anh nghẹn lời: “Từ trước đến giờ, tôi không làm được gì cả, tôi ốm liên tục và nằm viện từ bé, năm nay 37 tuổi, nhưng thời gian nằm viện, sống trong bệnh viện cũng gần bằng con số ấy. Sống chỉ là sống thế thôi. Ánh sáng vụt tắt khi nào cũng không còn quá quan trọng!”.
Nghĩ về bậc sinh thành, về các anh, em của mình, Hà tự thấy mình như một “món nợ” của gia đình. Thế nhưng, các thành viên trong gia đình không lúc nào xa rời Hà, luôn yêu thương và động viên anh vượt qua bệnh tật. Tuy nhiên, năm 2006, mẹ anh qua đời, bỏ lại người chồng - người cựu binh già - một mình “gà trống nuôi con”. Rồi cũng vì thương con, nhớ vợ, chẳng bao lâu (2 năm sau) bố Hà cũng bỏ con mà đi. Hà tâm sự, “5 năm một thân một mình đối mặt với bệnh tật, kể từ sau khi bố mất, tôi trở nên bơ vơ, buồn bã. Các anh em đều lập gia đình và ở xa, cuộc sống cũng khó khăn vất vả. Nhiều lúc tôi không còn muốn sống nữa...”.
Nhờ sự giúp đỡ của anh em, hàng xóm, Hà đã mua cho mình 1 chiếc xe lăn thuận tiện cho việc đi lại. Mặc cho bệnh tật từng ngày “gậm nhấm” thân xác, Hà quyết tâm ra Hà Nội thuê một phòng trọ nhỏ, hằng ngày đi bán hàng lặt vặt mưu sinh, kiếm tiền chữa bệnh. Hà cho biết: Những ngày đầu đi bán hàng, ngày khấm khá cũng bán được 70.000 - 100.000 đồng, đa phần Hà gặp người tốt, họ mua hộ.
Cuộc sống trong khu trọ mỗi người một số phận, một hoàn cảnh, một bất hạnh khác nhau, đủ lứa tuổi, nhưng ai cũng yêu thương Hà. Bởi với họ, cuộc đời dù nghiệt ngã đến đâu vẫn còn cho họ sức khoẻ để mưu sinh. Thế rồi, trong một chiều nắng nóng, khi đang đi làm, Hà bỗng bị ngất xỉu trên đường, rồi không biết khi đấy ai đã đưa Hà vào viện. Sau khi khám, bác sĩ cho Hà biết, ngoài 2 căn bệnh quái ác cũ, Hà còn mang bên mình nhiều loại bệnh khác nhau như khớp, dạ dày, suy yếu gan, máu nhiễm mỡ, sỏi thận, sỏi mật.
Khẩn cầu sự sống…
Chăm chỉ làm lụng, tiết kiệm chi tiêu, cộng với tiền trợ cấp tàn tật giúp Hà gắn đời mình với đất Hà Thành được một thời gian, nhưng sau cái đận bị ngất xỉu khi đang đi làm ấy, Hà lại phải quay về mái nhà “không ai muốn ở” là bệnh viện. Giờ đây, cuộc sống của Hà lại gắn với bệnh viện, với thuốc men. Hằng ngày, người dì đã hơn 70 tuổi vì thương cháu mà lặn lội quốc bộ cả cây số đến bệnh viện trông nom, chăm sóc anh.
Bác sĩ Lê Thành Đồng - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa thị xã Sầm Sơn - chia sẻ: Hoàn cảnh bệnh nhân Hà hết sức khó khăn. Mẹ mất cách đây gần chục năm, bố cũng mất ngay sau đó không lâu. Hiện các anh, em của bệnh nhân Hà đều ở xa, cuộc sống khó khăn, bản thân bệnh nhân Hà đã điều trị tại bệnh viện từ bé. Nhiều lần điều trị, tưởng Hà không qua khỏi nhưng “thần may mắn” lại mỉm cười với anh. Dẫu vậy, với những căn bệnh mang bên mình, nhất là bệnh máu loãng - tức máu không đông - thì phải đưa ra bệnh viện chuyên sâu - Bệnh viện Huyết học và Truyền máu Trung ương thì may ra Hà có cơ hội, nếu không điều trị kịp thời sẽ tử vong. Tuy nhiên, để điều trị cần rất nhiều thời gian và tốn kém. Hiện điều kiện của gia đình bệnh nhân không cho phép làm điều đó, mong rằng hoàn cảnh đáng thương của bệnh nhân Hà sẽ đến được với những tấm lòng hảo tâm trên mọi miền đất nước”.
Quỹ TLV Lao Động xin làm nhịp cầu kết nối, tiếp nhận mọi sự hỗ trợ anh Đào Thanh Hà - mã số LDS15033 - tại địa chỉ: Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động: 51 Hàng Bồ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội; ĐT: 04.39232748/0983.971.279; hoặc chuyển khoản về Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, STK: 10201.00000.13374 tại Ngân hàng TMCP Công thương VN, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 177010000023405; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank, STK: 0021000303088 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi nhánh Hà Nội; tham gia ủng hộ trực tuyến tại website: tamlongvang.laodong.com.vn.