Sáng 20.12, hai anh em ruột Nguyễn Văn Hiền (21 tuổi) và Nguyễn Văn Hợi (19 tuổi) trú xóm Sơn Hải, xã Tiến Thủy (Quỳnh Lưu) ra khơi trên tàu cá số hiệu NA 3605 TS. Như thường lệ, sau một ngày đánh bắt họ sẽ trở về để bán cá, tôm, đưa cho bố mẹ ít tiền để sắm sửa, chi tiêu. Thế nhưng, đã cuối ngày, nhiều bạn thuyền vào bờ rồi mà anh em Hiền vẫn chưa về và cũng chẳng liên lạc gì về nhà. Nóng ruột, ông Nguyễn Văn Thoa (44 tuổi, là bố của 2 anh em) vội đi hỏi một số tàu thuyền khác nhưng cũng chỉ nhận được cái lắc đầu mà không biết có chuyện gì xảy ra với tàu cá của các con mình. Sau đó, ông Thoa đã thông báo cho bà con, làng xóm, chính quyền địa phương nhờ tìm kiếm tàu cá của con mình bị mất liên lạc.
Nhiều tàu cá của làng chài Sơn Hải đạp sóng lênh đênh trên biển để tìm kiếm chiếc tàu cá của con ông Thoa. Sau nhiều giờ tìm kiếm, sáng 23.12.2014 người ta thấy chiếc tàu bị chìm trên vùng biển Quỳnh Lưu, cách đất liền khoảng trên 10km. Tuy nhiên, không thấy người trên tàu. Từ vị trí này, nhiều tàu tỏa đi xung quanh để tìm người nhưng cũng không có kết quả. Chỉ đến khi chiếc tàu được trục vớt, kéo về thì họ mới biết có một thi thể mắc kẹt trong buồng lái.
Anh Nguyễn Văn Thắm (22 tuổi, trú xóm Sơn Hải) - người tham gia trục vớt chiếc tàu bị nạn - xót xa kể: “Khi kéo thuyền về, một người trong đoàn lặn vào khoang thuyền thì mới phát hiện có người bên trong. Hiền chết trong tư thế hai tay khoanh trước ngực, 1 chân co lên giống như đang còn ngủ".
Nỗi đau tột cùng
Những ngày này, người dân xóm chài Sơn Hải buồn hiu hắt. Ai cũng tiếc thương cho cái chết của anh Hiền và sự mất tích của anh Hợi. Vì mất con, vợ chồng ông Thoa đau buồn không ra khỏi giường. Dù chưa tìm được anh Hợi, nhưng gia đình cũng đã lập bàn thờ cho cả 2 anh em. Có lẽ họ nghĩ, anh Hợi cũng đã mất.
Ông Nguyễn Văn Ngọc - công an viên xóm Sơn Hải và cũng là anh em họ với 2 nạn nhân - buồn bã nói: “Thằng Hiền, thằng Hợi mất đi ai cũng đau thương, chua xót. Chúng nó còn quá trẻ. Bố mẹ chúng đau buồn lắm. Từ nay gia đình mất đi 2 trụ cột chính. Từ khi biết đi biển, 2 anh em nó là trụ cột nuôi 5 đứa em nheo nhóc ăn học". Cũng theo ông Ngọc, 2 anh em Hiền siêng năng, có ý chí, sống không mất lòng ai.
Anh Thắm cho biết, chiếc thuyền của anh em Hiền khi trục vớt lên thấy bị tách buồng lái, tách be một bên, khoang lái nơi anh Hiền nằm bị phá nát bằng một lực rất mạnh. Nhiều ngư dân có kinh nghiệm nhận định có thể một chiếc tàu cỡ lớn đã đâm phải chiếc thuyền này.
"Khi đưa Hiền ra khỏi khoang lái, ai cũng thương đến rơi nước mắt, cũng vì mưu sinh mà phải theo cái nghề đầy rủi ro này. Chúng tôi cũng đang cố gắng tìm kiếm Hợi. Ngày nào chưa tìm được thi thể của Hợi thì gia đình còn đau đớn lắm. Hi vọng tìm được em ấy để người thân được an ủi phần nào trước nỗi đau quá lớn này", anh Thắm ứa nước mắt nói n
Quỹ TLV Lao Động xin tiếp nhận mọi sự hỗ trợ cho gia đình hai anh em ruột Nguyễn Văn Hiền và Nguyễn Văn Hợi – mã số LDS-15003 - tại địa chỉ: 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. ĐT: 04.39232756/0904.020.464. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, STK: 102010000013374 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại Vietinbank, STK: 177010000023405; hoặc ủng hộ từ thiện miễn phí tại Vietcombank, STK: 0021000303088 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi nhánh Hà Nội; Hoặc tham gia ủng hộ trực tuyến tại website: tamlongvang.laodong.com.vn. Trân trọng cảm ơn.