Chiều 11.7, cả ngàn người dân xã Gia Ninh lặng lẽ lê bước trên đồi cát nóng bỏng phía sau làng để tiễn đưa 3 cha con anh Cường về nơi chín suối, không ai nói với ai câu nào, chỉ là những tiếng khóc đã cất lên thành lời khi chứng kiến hoàn cảnh bi thương. Được biết, năm 1994, anh Phùng Chí Cường kết hôn với chị Phạm Thị Sương. 20 năm qua, anh đi làm thuê còn chị bán bánh ướt, bán bún để nuôi sống gia đình, cuộc sống hết sức khó khăn.
Vì không có tiền mua máy làm bún nên hàng ngày, chị Sương mua lại bún, bánh ướt của các gia đình trong thôn, đạp xe mỗi ngày 50km đem tới các chợ để bán. Anh chị có với nhau 3 người con. Năm 2012, anh chị nhận nuôi dưỡng thêm một cháu bé khi cháu mới tròn 3 tháng tuổi. Thương vợ, anh Cường làm giấy khai sinh cho con theo họ bên vợ và đặt tên là Phạm An Toàn.
Phận đời oan nghiệt
Oái ăm, hôm anh Cường cùng hai con nhỏ gặp nạn cũng là lúc đang trên đường đến bệnh viện để chăm người con trai vừa bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não trước đó vài ngày. Hôm 7.7, người con trai đầu là cháu Phùng Phương Nam mượn xe máy của bạn đi chơi, khi vừa cách nhà chừng 1km thì bị một chiếc xe khách tông vào, cháu Nam ngã bên vệ đường còn chiếc xe gây tai nạn bỏ trốn.
Sau khi được cấp cứu tại BV Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới, các bác sỹ cho biết cháu Nam bị chấn thương sọ não và tràn dịch màng phổi, phải phẫu thuật. Trong hoàn cảnh khó khăn đó, gia đình anh Cường đã phải chạy vạy khắp nơi để có tiền cứu con. Trong những ngày Nam cấp cứu tại BV, chị Sương ở lại chăm con còn anh Cường vẫn phải đi làm thuê để có tiền lo thuốc thang, phẫu thuật. Chiều nào, anh cũng về nhà nấu cơm rồi đi quãng đường hơn 15km đem xuống BV cho vợ ăn cả ngày hôm sau.
Rồi định mệnh đã ập đến vào tối ngày 10.7 khi anh chở 3 người con là Phùng Thị Yến Nhi (SN 2008), Phạm An Toàn (SN 2012) và Phùng Thị Trang (SN 2001) từ nhà xuống BV để thăm con trai Phùng Phương Nam. Khoảng 19h45, khi vừa chạy cách nhà chừng vài kilomet, đến km674+600 Quốc lộ 1A đã va chạm với một xe máy chạy ngược chiều khiến anh Cường, cháu Phùng Thị Yến Nhi, Phạm An Toàn và anh Nguyễn Viết Long - người điều khiển xe chạy ngược chiều - chết tại chỗ, người con gái còn lại là cháu Phùng Thị Trang hiện đang được cấp cứu tại BV trong tình trạng nguy kịch.
Khi nghe hung tin, chị Sương đang chăm cháu Nam tại BV đã ngất tại chỗ. Từ khi xảy ra sự việc đến nay chị chỉ biết thẫn thờ nằm ở góc giường vì vẫn không thể tin những chuyện vừa xảy ra là sự thật. Hiện mình chị vừa lo khói hương cho chồng và 2 con đã mất, vừa phải chăm 2 người con đang nằm tại bệnh viện. Chứng kiến hoàn cảnh thương tâm trên, không ai có thể cầm được nước mắt. Hiện cháu Phùng Thị Trang, do bệnh tình quá nặng, đã được chuyển vào BV Trung ương Huế để cấp cứu, điều trị, còn cháu Phùng Phương Nam vẫn nằm tại BV Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới.
Ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Uỷ ban mặt trận xã Gia Ninh cho biết, trước hoàn cảnh quá thương tâm xảy ra với gia đình chị Sương, xã đã vận động người dân ủng hộ được hơn 15 triệu đồng để lo việc mai táng cho 3 cha con anh Cường và tiếp tục vận động ủng hộ để góp phần cứu 2 cháu con anh Cường đang nguy kịch tại bệnh viện n
Ngày 13.7, đoàn công tác của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia do Thứ trưởng bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên gia đình chị Sương. Chia buồn với gia đình nạn nhân, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đã hỗ trợ 12 triệu đồng và trao 12 triệu đồng của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia hỗ trợ gia đình chị Sương.