LD15225

LD15225: Xót xa gia đình ba thế hệ sống trong bóng tối

Nguyễn Hà - Phạm Dung |

Gia đình bà có 7 người thì 5 người bị mù lòa. Bà Nguyễn Thị Bát năm nay đã bước sang tuổi 62, cái tuổi mà người ta đáng nhẽ ra được nghỉ ngơi, được con cháu phụng dưỡng, chăm sóc thì hiện tại vẫn đang là trụ cột trong gia đình với những công việc làm thuê đồng án, cắt cỏ, chăn bò.

Đến xóm Dinh Trung, thôn An Cập, xã Hoàng An, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang hỏi thăm gia đình bà Nguyễn Thị Bát không ai là không biết. Ngôi nhà nhỏ tận cuối xóm là nơi cư ngụ của một gia đình với ba thế hệ mù lòa. Bao nhiêu gánh nặng, bao nhiêu cơ cực, vất vả đang đè nặng lên vai của hai người phụ nữ trong gia đình là bà Bát và cô con dâu.

Gia đình bà có 7 người thì 5 người bị mù lòa. Bà Nguyễn Thị Bát năm nay đã bước sang tuổi 62, cái tuổi mà người ta đáng nhẽ ra được nghỉ ngơi, được con cháu phụng dưỡng, chăm sóc thì hiện tại vẫn đang là trụ cột trong gia đình với những công việc làm thuê đồng án, cắt cỏ, chăn bò.

Bà Bát lấy ông Thành từ khi còn trẻ, hoàn cảnh của 2 bên gia đình đều rất khó khăn. Dù là người lành lặn, biết ông Thành bị khiếm thị từ nhỏ, biết lấy ông thì bà sẽ khổ, sẽ vất vả hơn người ta nhưng vì thương ông thật thà, chất phác, phần lại nghĩ lấy nhau rồi sinh con đẻ cái, sau này được nhờ con. Vậy là với tình thương, bà Nguyễn Thị Bát lập gia đình với ông Ngô Văn Thành từ năm 1978. Đến năm 1979, hai ông bà có với nhau một người con. Nhưng ngờ đâu đứa con đầu lòng sinh ra lại có 12 ngón tay, 12 ngón chân, đứa trẻ dị tật sau mấy ngày chào đời rồi cũng ra đi.

Bà Nguyễn Thị Bát đã ngoài 60 tuổi lại đang là trụ cột của gia đình ba thế hệ mù lòa 

Nỗi buồn những tưởng được nguôi ngoai khi một năm sau, năm 1980, hai bác có với nhau một đứa con trai, tên là Ngô Văn Dũng, niềm vui tưởng chừng như sẽ đến với gia đình nhỏ nhưng người con trai sinh ra sau 7 ngày cũng không thấy mở mắt. Bác sỹ chuẩn đoán con của bác bị dị tật bẩm sinh, là do di truyền từ người bố. Đau xót, bà cắn răng để nuôi con và quyết định không sinh nữa một phần vì lo sợ đứa con sau cũng sẽ bị dị tật, một phần là do kinh tế còn nhiều khó khăn, chỉ lo đủ cơm ăn hai bữa. Nhưng về sau nghĩ nhà phải có anh có em và cũng hi vọng đứa con này sẽ may mắn được lành lặn nên hai bác quyết định sinh đứa thứ hai. Song bất hạnh tiếp tục ập đến với gia đình nhỏ, khi cô con gái thứ hai Nguyễn Thị Dịu cũng giống như bố và anh bị dị tật bẩm sinh, đôi mắt không thể nhìn được.

Cả nhà 4 người, chỉ có bà mắt sáng. Người phụ nữ trở thành trụ cột gia đình, chỉ thành nguồn ánh sáng duy nhất trong ngôi nhà nhiều bất hạnh. Ông Thành dù muốn giúp đỡ vợ nhưng mắt mờ, khả năng lao động không có nên cũng đành phó mặc cho bà. Không có công ăn việc làm ổn định, bà Bát chỉ biết đi làm thuê làm mướn, cắt cỏ, cấy lúa thuê cho nhà người ta để kiếm thêm thu nhập. Làm lụng vất vả, bà cũng chỉ có mong sao cho đủ ăn.

 Ông Ngô Văn Thành suốt một đời không nhìn thấy ánh sáng, mong muốn lao động giúp vợ nhưng lực bất tòng tâm

Bà Bát chia sẻ trong nước mắt: “Cuộc đời khổ thế thì biết làm sao được, mai sau mình chết thì ai nuôi con mình. Người ta liền bà người ta được hưởng nhiều thứ lắm, giờ tuổi mình thì cao, người ta bảo trẻ cậy cha, già cậy con nhưng nhà mình thì con lúc nào cũng phải cậy bố, cậy mẹ, bố mẹ thì mỗi ngày mỗi yếu”.

Hai đứa con bà khiếm thị không được học hành như người ta, sức khỏe cũng không có, bà lo lắng đến lúc bà già yếu, nhắm mắt xuôi tay rồi ai sẽ lo cho con, hai đứa biết lấy dựa vào đâu mà sống. Đứa con lớn cũng đã đến tuổi dựng vợ gả chồng, dù nghĩ con mình khiếm khuyết, thiệt thòi, gia đình lại hoàn cảnh khó khăn cũng không lấy nổi vợ, song bà vẫn mong con có gia đình để có chỗ cậy nhờ. Trời thương, năm 2003, anh con trai lớn được mọi người mai mối, xây dựng gia đình với chị Nguyễn Thị Bình là người Thái Nguyên. 

Quá nửa đời người không được trông chồng, cậy con, nay anh con trai lấy vợ, bà lại dồn toàn bộ niềm hi vọng lên những đứa cháu. Nhưng nỗi đau kéo dài nỗi đau, dường như ông trời quá bất công với bà Bát, với ông Thành, với những người trong ngôi nhà này khi lần lượt hai đứa con anh Thành sinh ra đều mắc chứng mù bẩm sinh như ông và bố của chúng. Vậy là ước muốn được nghe tiếng con trẻ học bài, vui chơi nhanh nhẹn của bà Bát và ông Thành đã không thể thực hiện được khi hai đứa con, rồi bây giờ là hai đứa cháu lần lượt ra đời và cuộc sống bị nhấn chìm trong bóng tối.

 

Hơn ai hết, chị Nguyễn Thị Bình – người con dâu trong nhà đang thấm thía trọn vẹn từng nỗi đau của người mẹ chồng khi chứng kiến chồng con sống trong bóng tối, cha không nhìn được mặt con, con không biết mặt cha: “Lúc lấy anh biết rằng sẽ khổ nhưng tôi cũng chỉ mong có được tấm con, sẽ được nhờ cậy con nhưng nào ngờ hai đứa con sinh ra không nhìn được. Cho con đi học thì con không nhìn được chạy về khóc với mẹ. Đi làm thuê cả ngày không có gì ăn cũng phải nhịn đói, chồng thì đi làm xa mấy tháng trời không về, nghĩ phận buồn tủi lắm”.

 Chị Nguyễn Thị Bình - cô con dâu trong gia đình đang phải chịu chung bao nhiêu nỗi đắng cay, cơ cực 

Thương bố mẹ, thương vợ con nhọc nhằn vất vả, năm 2010, anh Ngô Văn Dũng rời bỏ quê hương lên Hà Nội làm nghề tẩm quất kiếm thêm thu nhập, tự nuôi sống bản thân và phụ giúp được phần nào cho gia đình ở quê. Chị Ngô Thị Dịu – con gái của hai ông bà có lẽ thiệt thòi hơn bởi mang thân con gái, có lẽ khó có thể tìm được cho mình hạnh phúc riêng tư, sau đó chị Dịu cũng bỏ quê lên Hà Nội, cùng làm nghề tẩm quất như anh trai để kiếm sống phụ giúp gia đình.

Gia đình 7 người, 5 người mù bẩm sinh, mọi gánh nặng đổ dồn lên đôi vai của hai người phụ nữ là bà Bát và cô con dâu Nguyễn Thị Bình. Cảm thương hoàn cảnh của gia đình bà Bát, năm 2009, chính quyền nhà nước đã có chính sách hỗ trợ gia đình bà một khoản tiền cùng với sự trợ giúp của người thân để gia đình bà xây lại căn nhà mới khang trang hơn. Cùng với đó, mỗi tháng gia đình bà Bát được hưởng trợ cấp hơn 600 ngàn đồng là tiền hỗ trợ người khuyết tật của ông Ngô Văn Thành và anh con trai Ngô Văn Dũng. Nhưng có lẽ với gia đình 7 người mà có đến 5 người khiếm thị này, số tiền ấy chẳng thể nào đủ để hai người phụ nữ mắt sáng duy trì cuộc sống cho chồng, cho con, cho cháu được.

 Ngôi nhà được chính quyền địa phương cùng anh em họ hàng sửa cho gia đình bà Nguyễn Thị Bát từ năm 2009

Bao nhiêu nỗi nhớ thương của bà Bát, ông Thành dành cho hai đứa con ở xa quê, nỗi tủi phận, nhớ chồng của chị Bình dành cho chồng cũng đành kìm nén. Nhưng có lẽ mong mỏi lớn nhất của của bà Bát, ông Thành, chị Bình lúc này đó là được nhìn thấy những đứa con, đứa cháu của mình được đến trường. Học được cái chữ, kiếm được cái nghề ổn định để lo cho cuộc sống sau này. Bởi năm nay ông bà đã tuổi già sức yếu, không thể ở với con, với cháu cả đời để lo cho chúng được, nên những mong mỏi này là những điều luôn thường trực trong tâm can của họ.

Quỹ TLV Lao Động xin làm nhịp cầu kết nối, tiếp nhận mọi sự hỗ trợ gia đình bà Nguyễn Thị Bát– mã số LD15225 – tại địa chỉ: Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động: 51 Hàng Bồ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội; ĐT: 04.39232748/0983.971.279; hoặc chuyển khoản về Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, STK: 10201.00000.13374 tại Ngân hàng TMCP Công thương VN, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 177010000023405; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank, STK: 0021000303088 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi nhánh Hà Nội; tham gia ủng hộ trực tuyến tại website: tamlongvang.laodong.com.vn; 

Hoặc hỗ trợ trực tiếp đến bà Nguyễn Thị Bát, xóm Dinh Trung, thôn An Cập, xã Hoàng An, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Số điện thoại: 0927.696.691

 

Nguyễn Hà - Phạm Dung
TIN LIÊN QUAN

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Sự trở lại của cổ phiếu ngành ngân hàng

Gia Miêu |

Cổ phiếu ngành ngân hàng vẫn được giới đầu tư đánh giá cao khi nền giá đang về vùng hấp dẫn sau khi sụt giảm mạnh năm vừa qua.

Ronaldo và Messi cùng tỏa sáng trong trận đấu giao hữu

Văn An |

PSG của Messi và Saudi All Star, với sự xuất hiện của Ronaldo, đã cống hiến màn rượt đuổi tỉ số hấp dẫn với 9 bàn thắng.

Trung Quốc tuyên bố đã qua đỉnh dịch COVID-19

Khánh Minh |

Giới chức y tế Trung Quốc cho biết, số ca COVID-19 nặng đã lên đến đỉnh điểm khi việc đi lại dịp Tết Nguyên đán tăng đột biến.

Những lưu ý mâm cỗ cúng Giao thừa không phải ai cũng biết

Linh Chi - Dương Anh |

Theo quan niệm dân gian, đêm giao thừa là thời khắc thiêng liêng của đất trời. Vào dịp này, mỗi gia đình thường làm mâm cỗ cúng giao thừa với mong muốn một năm mới bình an, nhiều may mắn.

Những địa điểm kỳ lạ được phát hiện trên Google Earth

Anh Vũ |

Hình ảnh trên Google Earth có sẵn cho bất kỳ ai tải xuống phần mềm và các nhà khảo cổ học đã tận dụng nguồn tài nguyên phong phú này.

Người nước ngoài sống tại Việt Nam nghĩ gì về Tết Nguyên đán?

Bảo Hân |

Đến từ những nền văn hoá khác nhau, khi sống và làm việc tại Việt Nam, nhiều người nước ngoài cảm thấy nhiều điều thú vị của Tết Nguyên đán. Ngoài ra, họ cũng phải trải qua những tình huống khó xử khi bị hỏi về tiền lương, về tuổi…

Khó khăn đổi tiền mới, lì xì online lên ngôi

Nhóm PV |

Thay vì mừng tuổi với những phong bao lì xì đỏ như mọi năm, thì năm nay, xu hướng lì xì online lại lên ngôi. Quả thật, với sự phát triển của công nghệ, việc lì xì ngày càng trở nên dễ dàng hơn dù chúng ta cách xa nhau hàng nghìn cây số.