Chị Y sinh năm 1968, trú tại đội 4 thôn Bình Khánh, xã Diên Hòa, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Gia cảnh tuy nghèo nhưng khá hạnh phúc vì chị có 2 người con trai là Nguyễn Trần Thiện (sinh năm 1990) và Nguyễn Trần Phi (sinh năm 1992) ngoan ngoãn, mạnh khỏe. Chị Y kể: “Năm 2007, tui như bị sét đánh khi nghe bác sĩ thông báo con trai đầu là Nguyễn Trần Thiện bị suy thận. Lúc ấy, cháu Thiện tròn 17 tuổi, đầy ước mơ, hoài bão. Thương con, vợ chồng tui dồn hết số tiền gom góp, dành dụm được sau gần 20 năm xây dựng gia đình, để đưa con đi điều trị ở các bệnh viện từ Khánh Hòa đến TPHCM. 8 năm trôi qua, tiền hết mà sức khỏe của cháu Thiện ngày càng xuống dốc. Hiện, bệnh suy thận mãn tính đã chuyển sang giai đoạn cuối, xương chân, khớp đùi đã thoái hóa không thể cử động được; lồng ngực và cánh tay nặng nề, đau đớn...”.
Để có tiền chữa bệnh cho con trai lớn và chăm lo cho con trai út ăn học đến nơi, đến chốn; anh Phúc chồng chị Y làm đủ thứ nghề nặng nhọc đến mức lao lực. Cuối năm 2014, bị một cơn đau thắt, anh Phúc đột quỵ. Chị Y kế tiếp: “Tui rụng rời khi nghe các bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa chẩn đoán anh Phúc bị bệnh tiểu đường nặng và đã biến chứng hở van tim".Thực ra, từ lâu, chồng chị Y đã biết rằng sức khỏe của mình ngày càng giảm sút vì người gầy rộc và thường xuyên xuất hiện những cơn đau thắt trong lồng ngực, nhưng vì nhà nghèo mà con trai đang bị bệnh nan y nên anh chỉ uống thuốc giảm đau chứ không dám đến gặp bác sĩ.
Mới đây, anh Phúc lại phải đi cấp cứu vì lên cơn đau tim đột ngột. Chị Y một mình tất tả ngược xuôi, qua lại chăm chồng và con ở 2 khoa bệnh nặng. Mỗi ngày, cháu Nguyễn Trần Thiện phải lọc máu 4 lần vào lúc 5 giờ, 10 giờ, 16 giờ và 22 giờ, trong khi đó chồng chị vẫn phải thở ôxy. Vì quá nghèo, suốt 1 tháng qua, chị Y đành xin cơm ở bếp ăn từ thiện của bệnh viện, rồi chia 3 cho mình và chồng, con cùng ăn. Thương cảm người phụ nữ “hai vai nặng gánh” chồng và con, người nhà của một số bệnh nhân đã góp tiền giúp đỡ để chị mua thêm sữa và chút thức ăn tươi bồi dưỡng cho người thân.
Hoàn cảnh của gia đình chị Y hiện đang rất khó khăn, Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động rất mong bạn đọc có lòng hảo tâm hãy chia sẻ với người vợ, người mẹ đang cùng lúc chịu trên vai 2 nỗi đau này. Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ với chị Nguyễn Thị Hạnh Y, xã Diên Hòa, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa, điện thoại: 0165.884.3836. Hoặc thông qua Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động: 51 Hàng Bồ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội; ĐT:04.39232748/0983.971.279; hoặc chuyển khoản về Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, STK: 10201.00000.13374 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 177010000023405; hoặc ủng hộ từ thiện miễn phí tại Vietcombank, STK: 0021000303088 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi nhánh Hà Nội; Hoặc tham gia ủng hộ trực tuyến tại website: tamlongvang.laodong.com.vn. Trân trọng cảm ơn.
Tin bài liên quan