LD 24060: Hoàn cảnh éo le của nữ cán bộ Công đoàn

BẢO TRUNG |

Một nữ cán bộ Công đoànĐắk Lắk đang rơi vào hoàn cảnh éo le khi phải gồng mình đi vay mượn tiền của ở khắp nơi để chữa bệnh hiểm nghèo cho con.

Chạy vạy khắp nơi chữa bệnh hiểm nghèo cho con

Năm 2005, chị Trần Thị Hoài Nam được tuyển dụng vào làm việc tại cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk. Sau một thời gian đi cơ sở, tháng 5.2021, chị Nam được điều chuyển về giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra của Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk.

Những tưởng năm tháng công tác ở tổ chức Công đoàn, chị Nam sẽ có một cuộc sống yên bình như bao nữ công chức bình thường khác. Tuy nhiên, căn bệnh ung thư quái ác ập đến với con gái út đã lấy đi của gia đình chị tất cả.

Chị Nam cho hay, năm 2012, chị và chồng ly hôn. Suốt 12 năm qua, chị một mình nuôi nấng đứa con gái tên là Phùng Trần Hà Vy (SN 2011).

Đến tháng 12.2023, Vy có triệu chứng đau ở gần đầu gối chân trái. Sau khi đi thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán cháu bị bướu đại bào và được chỉ định mổ cắt - nạo bướu, sinh thiết, ghép xương...

Mổ xong, các bác sĩ tiếp tục chẩn đoán cháu Vy bị ung thư xương. Trong nỗ lực cứu con, chị Nam đã chuyển cháu Vy từ tỉnh Đắk Lắk vào Bệnh viện Nhi đồng tại Thành phố Hồ Chí Minh để điều trị bằng phương pháp hóa trị.

Tuy nhiên, phương pháp này lại hết sức tốn kém, vượt quá đồng lương ít ỏi của chị Nam. Theo chị Nam, từ đầu năm 2024 đến nay, Vy chủ yếu nằm điều trị tại bệnh viện.

"Tổng cộng, con tôi đã trải qua 16 lần hóa trị, sức khỏe sụt giảm, tóc tai rụng hết. Từ lúc con bệnh đến nay, tôi phải chạy vạy nhiều nơi, nhờ bạn bè, đồng nghiệp và người thân hỗ trợ mới kham đủ số tiền gần 1 tỉ đồng viện phí" - chị Nam chia sẻ.

Người thân chăm sóc cho em Vy trong những ngày nằm điều trị. Ảnh: Bảo Trung
Người thân chăm sóc cho Vy trong những ngày nằm điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Bảo Trung

Với đồng lương ít ỏi của mình, chị Nam đã phải tiết giảm tối đa chi phí sinh hoạt của bản thân và gia đình nhằm đủ tiền đi từ Đắk Lắk về Thành phố Hồ Chí Minh thăm con vào cuối tuần.

Chưa hết oái ăm, bản thân chị Nam cũng đang phải điều trị bị bệnh nan y Lupus ban đỏ và phải dùng thuốc uống hàng ngày.

Nhìn con nằm đau đớn, đôi mắt chị Nam đỏ hoe nói: "Từ lúc con bị bệnh, người thân và bạn bè đã nhiều lần hỗ trợ tôi tiền để chăm con. Thế nhưng, số tiền đó cũng như muối bỏ bể, gió vào nhà trống. Nhìn con mình trên giường bệnh, nhiều lúc tôi cảm thấy suy sụp hẳn và chỉ dám khóc khi cháu đang ngủ. Tôi sợ con nhìn thấy mình khóc sẽ cảm thấy buồn và không đủ nghị lực để đương đầu với căn bệnh ung thư quái ác.

Là người mẹ, tôi mong sao nỗi đau đó là tôi phải hứng chịu thay vì con tôi như hiện nay. Nợ nần bao nhiêu tiền cũng được, tôi chỉ mong con sớm khỏe mạnh, vui chơi như bao bạn bè đồng trang lứa" - chị Nam chua chát.

Nằm trên giường bệnh, Vy chỉ mong muốn một điều đó là nụ cười sẽ luôn nở trên môi của mẹ, bất chấp nghịch cảnh mà gia đình đang gặp phải. Nụ cười của mẹ với em là niềm động viên to lớn để quyết tâm chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo này.

Em Vy “vẽ” ước mơ của mình trên giấy. Ảnh: Bảo Trung
Em Vy “vẽ” ước mơ của mình trên giấy. Ảnh: Bảo Trung

Trong thâm tâm mình, chị Nam biết ước mơ lớn nhất của con đó là được làm ca sĩ. Vy hát rất hay và mỗi đêm vẫn thường thỏ thẻ bên tai mẹ rằng: "Nếu lành bệnh, con vẫn muốn được đi làm ca sĩ để hát những bài hay nhất nói về công ơn sinh thành, nuôi nấng của người mẹ".

Sự sẻ chia của tổ chức Công đoàn

Ông Lê Văn Thành - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk - nhận định: "Chị Trần Thị Hoài Nam là một trường hợp hết sức đặc biệt của tổ chức Công đoàn tại địa phương. Dù một mình nuôi con nhỏ mắc bệnh ung thư nhưng những năm qua, cá nhân chị Nam cố gắng với công việc".

Cũng theo ông Thành, nhận thấy được bộn bề khó khăn, éo le của gia đình chị Nam, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã vận động đoàn viên, người lao động đóng góp, hỗ trợ một phần kinh phí để chữa bệnh cho em Vy.

Thế nhưng, nhiều khó khăn của chị Nam vẫn đang còn ở phía trước. Theo chị Nam, chị hiện kiệt quệ về kinh tế. Trong nhà có tài sản gì quý giá, chị đã đem đi bán để lấy tiền chạy chữa cho con.

Trong thời gian tới, cháu Vy sẽ còn phải trải nhiều đợt hóa trị bệnh ung thư. Mỗi lần hóa trị và kê đơn thuốc men lên đến hàng chục triệu đồng.

"Nếu tình hình bệnh tình của Vy không thuyên giảm, tôi buộc phải tiếp tục vay nóng bên ngoài để lo viện phí cho con" - chị Nam chia sẻ.

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 24060 xin gửi về: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng - 51 Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Số tài khoản (STK) 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; STK: 0021000303088 - tại Vietcombank Chi nhánh Hà Nội; STK: 12410001122556 - tại BIDV Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc vui lòng quét mã QR:

Hoặc liên hệ trực tiếp chị Trần Thị Hoài Nam (thôn 1, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk). Số điện thoại: 0904220099.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Công nhân ở Đắk Lắk vui với "Bữa cơm Công đoàn"

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Công nhân ở Khu Công nghiệp Hòa Phú đã được chiêu đãi một bữa ăn chất lượng với đủ những món ngon, giàu chất dinh dưỡng.

Ấm áp trong ngôi nhà Mái ấm Công đoàn ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Đoàn viên ngành Y tế tỉnh Đắk Lắk có hoàn cảnh khó khăn vừa được tổ chức Công đoàn trao tặng nhà "Mái ấm Công đoàn".

Công nhân vui mừng khi có nhà Mái ấm Công đoàn

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Công đoàn ngành Công Thương tỉnh Đắk Lắk vừa hỗ trợ sửa chữa nhà Mái ấm Công đoàn cho một công nhân lao động khó khăn.

Công đoàn Đắk Lắk quan tâm, chăm lo phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Bộ bày tỏ sự trân trọng sự hỗ trợ, sẻ chia của các tổ chức Công đoàn.

Man City thắng trận Super Sunday đầu tiên của Premier League 2024-2025

Nhóm PV |

Rạng sáng 19.8, Man City thắng 2-0 trên sân Chelsea ở trận ra quân tại Premier League 2024-2025.

Xe ôtô lao xuống vực bốc cháy dữ dội, 2 người thương vong

Nguyễn Hoàn |

Hà Giang - Khi đang di chuyển qua xã Mậu Duệ (Yên Minh), xe ôtô 5 chỗ đâm vào hộ lan rồi lao xuống vực khiến 2 người thương vong.

Quản lý phà Bình Khánh giải thích việc nhiều xe được ưu tiên

NHƯ QUỲNH |

TPHCM - Xuất hiện một số xe vượt lên phía trước, đi ngược chiều, được bảo vệ phà Bình Khánh mở cổng di chuyển trong lúc ùn tắc khiến nhiều người bức xúc.

Đối tượng nào được miễn, giảm học phí năm học 2024 -2025?

NHÓM PV |

Mùa khai giảng năm học 2024 – 2025 sắp bắt đầu. Một trong những vấn đề được nhiều phụ huynh, sinh viên, học sinh quan tâm là quy định về miễn, giảm học phí.

Công nhân ở Đắk Lắk vui với "Bữa cơm Công đoàn"

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Công nhân ở Khu Công nghiệp Hòa Phú đã được chiêu đãi một bữa ăn chất lượng với đủ những món ngon, giàu chất dinh dưỡng.

Ấm áp trong ngôi nhà Mái ấm Công đoàn ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Đoàn viên ngành Y tế tỉnh Đắk Lắk có hoàn cảnh khó khăn vừa được tổ chức Công đoàn trao tặng nhà "Mái ấm Công đoàn".

Công nhân vui mừng khi có nhà Mái ấm Công đoàn

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Công đoàn ngành Công Thương tỉnh Đắk Lắk vừa hỗ trợ sửa chữa nhà Mái ấm Công đoàn cho một công nhân lao động khó khăn.

Công đoàn Đắk Lắk quan tâm, chăm lo phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Bộ bày tỏ sự trân trọng sự hỗ trợ, sẻ chia của các tổ chức Công đoàn.