Đến xã Thuận An, Thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, chúng tôi bắt gặp hình ảnh ngôi nhà xiêu vẹo là nơi tá túc tạm bợ ở tuổi xế chiều của 2 mẹ con bà Bùi Thị Mẹo (sinh năm 1937) và con trai ruột là ông Nguyễn Hoàng Anh Tuấn (sinh năm 1957).
Đã 86 tuổi, bà Mẹo hiện phải nằm liệt một chỗ sau trận tai biến. Tất cả việc ăn uống, sinh hoạt phải nhờ đến sự chăm sóc của của người con trai cũng đã bước sang tuổi U70. Bản thân ông Tuấn cũng không nghề nghiệp ổn định và bị bệnh tăng huyết áp, phải thường xuyên uống thuốc điều trị.
Thương tình trước hoàn cảnh gia đình bà Mẹo, những người hàng xóm tạo điều kiện giúp đỡ bằng việc gọi ông Tuấn chạy xe chở đi chợ mỗi khi có việc cần. Những ngày có khách, ông Tuấn cũng kiếm thêm được 2 - 3 chục ngàn đồng. Cộng với số tiền hơn 1 triệu đồng/tháng từ nguồn bảo trợ xã hội người khuyết tật đặc biệt nặng và người nuôi dưỡng, cũng không thấm vào đâu so với chi phí lo điều trị bệnh cho ông Tuấn và bà Mẹo.
Ông Tuấn cho biết, gia đình ông từ TP Hồ Chí Minh về đây từ sau năm 1975, khó khăn túng thiếu rồi được người cậu cho cất nhà ở tạm với yêu cầu ở đến khi ba mẹ ông Tuấn không còn thì ông phải tìm nơi ở khác để trả lại phần đất này.
“Vào năm 2020, ngay lúc dịch bệnh ba tôi mất. Lúc đó, tôi không có ở nhà, được chính quyền địa phương lo hậu sự và giúp đỡ nơi thờ cúng. Sau đó, tôi về chăm sóc cho mẹ già bị tai biến đến nay”, ông Tuấn kể lại.
Ông Tuấn cho biết thêm, lúc trước, chính quyền địa phương xem xét hỗ trợ vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để tạo vốn làm ăn. Nhưng mẹ trở bệnh nặng, thế là ông phải dồn hết số tiền này lo chữa bệnh cho mẹ. Đến giờ còn nợ và phải đóng tiền lãi hàng tháng. Ngoài ra, ông còn vay mượn tiền của bà con lối xóm để điều trị bệnh cho mẹ.
Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Thuận An - thông tin, hộ bà Mẹo là hộ gia đình cận nghèo, có người khuyết tật đặc biệt nặng và sống nhờ trên đất của người thân.
Ngoài nhận tiền bảo trợ xã hội, gia đình bà Mẹo còn được các cấp chính quyền, người dân địa phương hỗ trợ tiền, quà vào các dịp lễ, tết nhưng cũng chỉ nhất thời. Hiện nay, chính quyền địa phương quan ngại khi bà Mẹo mất thì ông Nguyễn Hoàng Anh Tuấn sẽ ở đâu, làm việc gì sinh sống vì ông Tuấn cũng đã lớn tuổi.
Trong thời gian tới, địa phương sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để ông Tuấn có nghề nghiệp ổn định, tận dụng các nguồn hỗ trợ xã hội giúp gia đình bà Mẹo được thêm kinh phí, nhu yếu phẩm sử dụng hàng ngày.
Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 23030 - bà Bùi Thị Mẹo xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.
Hoặc liên hệ trực tiếp với ông Nguyễn Hoàng Anh Tuấn qua số điện thoại 0357922039, địa chỉ: Ấp Thuận Thành, xã Thuận An, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.