LD 200133: Mẹ đơn thân mong điều kỳ diệu đến với con trai bị ung thư máu

Kiều Trang |

Với người mẹ đơn thân ấy, Nguyễn Việt Dũng (SN 2007) là lẽ sống, niềm tin, hạnh phúc. Thế nhưng giờ đây, Dũng đang bị bệnh hiểm nghèo, tình trạng có thể chuyển biến xấu bất cứ lúc nào.

Chưa đầy 1 tháng kể từ khi phát hiện bị ung thư máu dòng L2, Dũng gầy và xanh xao đi nhiều.

Ngày biết tin Dũng mắc bệnh hiểm nghèo, mẹ của Dũng không cầm nổi nước mắt. So với bạn bè cùng trang lứa, Dũng là đứa trẻ phải chịu nhiều thiệt thòi vì thiếu thốn tình cảm của bố, hoàn cảnh sống cũng rất khó khăn. Không có nhà, mẹ con Dũng phải ở nhờ nhà ông bà ngoại. Căn nhà nhỏ, cũ kỹ nằm tại thôn Nội, xã Yên Bình, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Ông bà ngoại tuổi cũng đã cao nên cả nhà 4 người chủ yếu chỉ trông vào số tiền lương hơn 4 triệu đồng/tháng từ mẹ của Dũng.

Giờ Dũng phải nằm viện hoá trị dài ngày, việc cân đối chi tiêu là điều không thể. Bởi mẹ của Dũng đã phải xin nghỉ việc để cùng Dũng chiến đấu với bệnh tật.

Cả Dũng và mẹ đều đang từng ngày cố gắng cùng nhau vượt qua căn bệnh hiểm nghèo quái ác. Ẩn sâu trong tiềm thức, cả hai luôn nghĩ về một điều kỳ diệu nào đó sẽ xảy ra.

Mọi sự giúp đỡ cho Nguyễn Việt Dũng xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 12410001122556. Hoặc liên hệ trực tiếp mẹ của Dũng là Nguyễn Thị Dung, SĐT: 0984 952 059; địa chỉ: Thôn Nội, xã Yên Bình, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Kiều Trang
TIN LIÊN QUAN

LD 200131: Xót xa bé trai 5 tuổi bị liệt nửa người do mắc bệnh u cầu não

Thu Trang |

Đang khoẻ mạnh, thoả sức vui chơi cùng các bạn, bé Phạm Nguyễn Ngọc Khải (SN 2015, trú tại xóm 2, thôn Chánh Định, xã Cát Chánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) giờ đây phải nằm một chỗ, chịu biết bao đau đớn do căn bệnh u cầu não gây ra.

LD 200128: Mong ước vô vọng của người phụ nữ bán vé số

Trung Anh |

Chị Nguyễn Tuyết Mai (46 tuổi, ngụ tại ấp Vĩnh Thành A, xã Vĩnh Hoà Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) chống chọi với căn bệnh ung thư vú gần 8 năm nay. Dù bệnh đã di căn lên não nhưng do hoàn cảnh khó khăn không có tiền chạy chữa, chị phải sống chung với bệnh tật và vật vã với cuộc mưu sinh.

LD 200127: Mẹ nghèo nuốt nước mắt nhìn con chống chọi với bệnh tật

MINH ANH |

Bé Nguyễn Khánh Lê (4 tuổi, ngụ tại thôn 4, xã Lĩnh Toại, huyện Hà Trung, Thanh Hóa) bị teo não, động kinh từ khi mới 3 tháng tuổi. Thương con vô cùng nhưng do kinh tế khó khăn, gia đình không có điều kiện đưa bé đi chữa bệnh.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

LD 200131: Xót xa bé trai 5 tuổi bị liệt nửa người do mắc bệnh u cầu não

Thu Trang |

Đang khoẻ mạnh, thoả sức vui chơi cùng các bạn, bé Phạm Nguyễn Ngọc Khải (SN 2015, trú tại xóm 2, thôn Chánh Định, xã Cát Chánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) giờ đây phải nằm một chỗ, chịu biết bao đau đớn do căn bệnh u cầu não gây ra.

LD 200128: Mong ước vô vọng của người phụ nữ bán vé số

Trung Anh |

Chị Nguyễn Tuyết Mai (46 tuổi, ngụ tại ấp Vĩnh Thành A, xã Vĩnh Hoà Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) chống chọi với căn bệnh ung thư vú gần 8 năm nay. Dù bệnh đã di căn lên não nhưng do hoàn cảnh khó khăn không có tiền chạy chữa, chị phải sống chung với bệnh tật và vật vã với cuộc mưu sinh.

LD 200127: Mẹ nghèo nuốt nước mắt nhìn con chống chọi với bệnh tật

MINH ANH |

Bé Nguyễn Khánh Lê (4 tuổi, ngụ tại thôn 4, xã Lĩnh Toại, huyện Hà Trung, Thanh Hóa) bị teo não, động kinh từ khi mới 3 tháng tuổi. Thương con vô cùng nhưng do kinh tế khó khăn, gia đình không có điều kiện đưa bé đi chữa bệnh.