Nhật là học sinh lớp 12A2 (Trường THPT Phan Văn Trị) vừa thi đậu vào Trường ĐH Ngân hàng TPHCM (25 điểm/điểm chuẩn 17) và Trường ĐH Y dược Cần Thơ (26 điểm/điểm chuẩn 25) dù không có tiền để luyện thi…
Hoàn cảnh gia đình Nhật rất khó khăn, không có ruộng vườn. Cha em - ông Huỳnh Văn Ra, 52 tuổi - từng là công an viên tiêu biểu của xã Tân Thới, nhưng một lần đi công tác bị tai nạn giao thông (bị tật vĩnh viễn ở chân). Mẹ Nhật - bà Tống Thị Phỉ - bị bệnh gai cột sống chưa có tiền chữa trị. 3 anh trai của Nhật đều đi làm mướn ở xa. Năm 2006, chính quyền địa phương hỗ trợ gia đình căn nhà đồng đội (tường xây, lợp tol, lót gạch tàu) trên diện tích 40m2.
Do nhà nghèo, từ năm Nhật học lớp 6, cha em phải xin nghỉ công tác và cùng vợ lên TPHCM thuê nhà trọ tại phường Hiệp Phú (quận 9) làm ăn để nuôi con ăn hoc. Không có vốn thuê mặt bằng, phải tận dụng lề đường bán cháo bình dân cho công nhân nên thu nhập bấp bênh (chỉ khoảng 3 - 4 triệu đồng/tháng). Mẹ Nhật phải tranh thủ đi phụ việc nhà kiếm tiền gởi về cho con. Sống một mình tại quê nhà từ năm đầu cấp 2 đến nay, cha mẹ chỉ gởi về vài trăm ngàn đồng/tháng nên Nhật sống khá vất vả nhờ sự đùm bọc của bà con, chòm xóm.
Dù vậy, suốt 12 năm liền em là học sinh đứng đầu lớp về thành tích học tập. Cô Trần Thị Nhung - chủ nhiệm lớp 12A2 - cho biết: Nhật là lớp phó học tập. Năm học vừa qua em được thưởng 3 suất học bổng (tổng trị giá trên 3 triệu đồng). Nhật còn tích cực tham gia các hoạt động tại trường, khiêm tốn, thường giúp bạn trong học tập.
Đầu tháng 9 này Nhật phải làm thủ tục nhập học tại Trường ĐH Y dược Cần Thơ. Trước mắt, em phải lo tiền đóng học phí. Nhật rất mừng khi sẽ được Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Phong Điền cho vay khoảng 1.000.000 đồng/tháng. Tuy nhiên, em cũng dự tính tìm việc làm thêm để có tiền đi học.
Mong các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân tiếp tục mở rộng vòng tay nhân ái giúp đỡ những học sinh nghèo hiếu học, biết vượt qua hoàn cảnh như trường hợp Huỳnh Trí Nhật.