Cuộc sống của 5 người, trong đó có 2 người “nằm liệt giường, sống thực vật” chỉ dựa vào đồng lương giáo viên mầm non và 2 sào ruộng lúa. Khi con bị TNGT, để chạy chữa thuốc thang cho con trai, ngoài 30 triệu đồng vay ngân hàng, vợ chồng cô Loan còn nhờ chị Nguyễn Thị Thuận (con bác của anh Quý) đứng ra vay nhiều người được trên 100 triệu đồng, song vẫn như muối bỏ biển.
“Vụ TNGT khiến anh Hiệp tử vong, con chúng tôi thì nằm viện đã 7 tháng sống chết chưa biết thế nào. Éo le như vậy nên chúng tôi không thể đáp ứng yêu cầu của cô Nguyễn Thị Hòa (mẹ của Hiệp) đòi vợ chồng tôi phải bồi thường 170 triệu đồng và khởi kiện vụ TNGT ra tòa. Chúng tôi chưa khi nào bị khốn cùng như lúc này” - cô giáo Loan òa khóc.
Gia đình cô Loan đang cần sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động: 51 Hàng Bồ, Hà Nội; ĐT: 04.39232756; ĐTDĐ: 098.397.1279/098.222.1960; email: tlvlaodong@gmail.com hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, tài khoản: 102010000013374 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.