LD1424

Còng lưng nuôi chồng liệt, con què vì tai nạn

Bảo Duy |

Hơn 20 năm chăm chồng bị liệt, đến nay, đã 63 tuổi, bà Nguyễn Thị Nga (xóm Đồng Khoang, thôn Dù 2, xã Chấn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) vẫn phải lăn lộn từ sáng đến tối trên đồi, làm thuê bất cứ việc gì để “cõng” thêm cậu con trai mới bị tai nạn và 3 đứa cháu nội, ngoại bơ vơ.

20 năm nay, từ khi chồng bà Nga là ông Vũ Văn Bính bị liệt, bà Nga trở thành lao động chính trong nhà, vừa lo kinh tế cho gia đình, vừa chăm sóc chồng, phục vụ ăn uống, vệ sinh tại chỗ cho chồng. Cuộc sống vốn đã vất vả, cực nhọc, đến khi lo dựng vợ, gả chồng cho 4 người con, những tưởng bà Nga sẽ vơi bớt khó khăn, nào ngờ bà lần lượt đón nhận nuôi thêm những đứa cháu cả nội và ngoại do cuộc sống riêng của các con gặp trắc trở.

Hiện, vợ chồng bà Nga đang sống cùng với người con trai thứ ba là anh Vũ Văn Bằng. Không may, mới đây anh Bằng bị tai nạn ngã dàn giáo khi đang làm thuê. Vụ tai nạn khiến Bằng vỡ xương gót chân không đi lại được, phải đi viện điều trị dài ngày. Đến nay, tuy đã rút đinh, nhưng chân Bằng bị sùi ra, đi lại thậm thọt, không còn khả năng lao động. Con trai đã thế, cháu nội bà – con anh Bằng sinh non khi mới 7 tháng tuổi. Đưa cháu lên Viện Nhi trung ương, bác sỹ phát hiện thêm cháu bị bệnh tim bẩm sinh, phải nằm điều trị hơn 1 tháng nay tại viện, kinh phí rất tốn kém.

Gia đình Bằng đã vậy, bà Nga còn phải đèo bòng thêm 2 đứa cháu ngoại - là con của con gái út. “Chồng cháu mất từ năm 2007 sau vụ tai nạn giao thông, nhà ở ven suối lại bị lũ cuốn trôi nên tôi đón ba mẹ con cháu về ở cùng. Mới đây, cháu bị u nách phải mổ, nhưng nay lại bị tái phát phải đi viện nên gửi hai con lại cho tôi chăm sóc”, bà Nga buồn tủi kể.

 Căn nhà của bà Nga

Hiện, tất cả sinh hoạt của 7 người trong gia đình trông chờ tất cả vào việc thu vén 400m ruộng và 600m chè của bà Nga. Thương con, thương cháu, đã 63 tuổi nhưng hằng ngày bà Nga cứ nai lưng hết làm ruộng nhà, việc nhà thì đi nhận làm thuê bất cứ việc gì để có tiền lo sinh hoạt trong gia đình và chữa bệnh cho cháu. Sức ép về kinh tế và những lo lắng, buồn phiền về con, cháu khiến bà Nga luôn bị hành hạ bởi những cơn đau tim, dạ dày và mới đây bị mổ ruột thừa. Là hộ nghèo của địa phương, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình bà Nga đang rất cần sự sẻ chia từ các nhà hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ gia đình bà Nga – mã số LD1424 

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động

Địa chỉ: 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

ĐT: 04.39232756; Fax: 04.39232737, 098.397.1279; 098.222.1960

Tại TP.Hồ Chí Minh: Cơ quan thường trú Báo Lao Động

Địa chỉ: 43 Hoa Đào, quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh. ĐT: 08.35171402; fax: 08.35171407;

Tại Đà Nẵng: Văn phòng Báo Lao động tại Miền Trung Tây Nguyên

Địa chỉ: 86 Lê Duẩn, TP.Đà Nẵng, ĐT: 0511.3825132;

Tại Cần Thơ: Văn phòng Báo Lao động tại Đồng bằng sông Cửu Long

Địa chỉ: 101 Trần Văn Hoài, TP.Cần Thơ, ĐT: 0710.3823020.

Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng,

Số tài khoản VND: 10201.00000.13374

Số tài khoản USD: 10202.00000.02906

Số tài khoản EUR: 10203.00000.00075

Tại Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Phần dành cho các tổ chức, các nhân gửi tiền từ nước ngoài:

Bene ficiary name: Quy Xa hoi tu thien Tam Long Vang.

Bene ficiary Bank: Industrial anh Commercial Bank of Viet nam,

(Bic code: Icbvvnvx). Hoan Kiem Branch (37 Hang Bo, Hoan Kiem, Ha Noi)

Hoặc liên hệ với bà Nga theo ĐT: 0979.301.84.

Hoặc tham gia ủng hộ trực tuyến cho bà Nga tại đây:

Bảo Duy
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.