Về nguy cơ 3 nhà máy điện hạt nhân áp sát biên giới, Bộ trưởng Hà cho rằng: “Với công nghệ hiện đại và phối hợp quốc tế để giám sát, kiểm soát, cũng như chúng ta có trách nhiệm với người dân, thì chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm”.
Với tình trạng người nước ngoài mua đất. Bộ trưởng cũng khẳng định, “chưa phát hiện việc người nước ngoài mua đất” ở các khu vực mà ĐBQH nêu. Bộ trưởng thẳng thắn: “Tôi nhờ các đại biểu cung cấp thông tin nếu có tình trạng đó thì mua ở đâu? Cơ quan chức năng sẽ kiểm tra, điều tra xem bằng cách nào họ mua được, vì như vậy là trái pháp luật Việt Nam”.
Với Formosa thì “Cách làm bài bản từ khâu xem xét, đánh giá công nghệ cho đến khâu giám sát kiểm tra, yêu cầu chặt chẽ thì không ngành nghề nào có thể để xảy ra ô nhiễm được. Riêng với Formosa thì tôi báo cáo để đại biểu yên tâm”.
Với nguy cơ từ hai nhà máy alumin Nhân Cơ và Tân Rai, Bộ trưởng cho rằng: “Sự cố rò rỉ chỉ xảy ra nội bộ, quy mô nhỏ chứ không phải thảm hoạ gây ảnh hưởng lớn... Về cơ bản là chúng ta có thể yên tâm”.
Về ô nhiễm không khí: “Ô nhiễm nhưng chưa nghiêm trọng như đại biểu phản ánh, chưa đáng quan ngại”.
Điều cử tri có thể nhìn thấy rõ là sự lạc quan và tự tin từ tư lệnh ngành. Tự tin là một phẩm chất rất cần ở một tư lệnh ngành, để có thể điều binh khiển tướng trong phạm vi trách nhiệm của mình. Bởi nếu không có sự tự tin, thật khó để nói sẽ hoàn thành trách nhiệm quản lý một ngành có không ít những vấn đề gây bức xúc dư luận.
Cử tri, nhân dân trông chờ vào sự tự tin ấy, nhưng để sự lạc quan của Bộ trưởng có thể trở thành lạc quan của quần chúng nhân dân, rõ ràng, còn nhiều việc phải làm. Và lời hứa yên tâm hôm nay, cử tri sẽ nhớ để... vỗ tay trước những việc mà ông sẽ làm. Nói không với với việc nhập rác thải - như lời Bộ trưởng cam kết chẳng hạn.