Vừa qua, cộng đồng mạng chia sẻ câu chuyện xót xa về bé Mai Quế Lâm khi bị bỏng toàn thân do lỗi vô ý của nhân viên trong lúc nướng mực bằng cồn. Theo đó, tai họa ập đến bất ngờ trong chuyến đi chơi cùng gia đình ở bãi biển Sầm Sơn, Thanh Hóa.
Chia sẻ với PV Báo Lao Động, anh Mai Văn Hùng (bố bé Lâm, quê Thanh Hóa) cho biết, khoảng 17h ngày 10.6, khi gia đình đang ăn uống tại một nhà hàng ở ven đường, lúc đó có một nhân viên nướng mực gần đó đã đổ cồn trực tiếp khi lửa đang cháy, thấy ngọn lửa bùng lên, nữ nhân viên này hoảng hốt quăng chai cồn ra xa, trúng vào người con gái.
Bé Kem bị bỏng nặng do sự vô ý của người lớn. Ảnh: LL |
“Ngay lập tức tôi cởi áo phông trên mình rồi trùm vào con nhưng không thể cản nổi ngọn lửa quá lớn. Thấy lửa cháy trên người con, tôi đau xót vô cùng. Ngay lập tức, tôi đưa bé Kem đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa”.
Sau khi nhập viện, tình trạng sức khỏe của bé Kem chuyển biến xấu khi diện tích bỏng lan rộng (71%). Ban đầu, các bác sĩ lo lắng không thể chuyển bệnh nhi lên tuyến trên vì mạch quá yếu, chỉ còn cách mời bác sĩ ở Viện Bỏng quốc gia về hội chẩn. Sau khi hội chẩn, bé Kem đã được chuyển về Hà Nội để điều trị.
“Thời điểm đó, gia đình rất lo lắng vì vết thương của con trầm trọng. Nhìn khuôn mặt sạm, chân tay đen vì bỏng cồn, nhịp thở của con yếu ớt, tôi không thể cầm được nước mắt. Tình trạng của con như vậy nhưng tôi không dám thông báo với vợ vì cô ấy sắp sinh bé thứ 2”, anh Hùng tâm sự.
Hơn 1 tháng điều trị, bé Kem đã phải trải qua 5 lần phẫu thuật khoét thịt, cấy da. Ca phẫu thuật gần đây nhất, bác sĩ phải lấy một phần da tay trái của bệnh nhi cấy vào ngực, trong khi đó phần da này đã từng được lấy trước đó.
Các miếng da được ghép xen kẽ với nhau khiến toàn thân bé Kem trông như da cá, có những vùng da non mọc lên. Trải qua các đợt phẫu thuật, hiện sức khỏe bé dần ổn định. Bé Kem đã nói chuyện được với mọi người, không còn kêu đau như mấy ngày trước. Tuy nhiên, mỗi khi ai đó nhắc đến lửa, bé Kem lại hoảng sợ, khóc thất thanh. Có lẽ với bé, sự đau đớn vì bỏng cồn toàn thân vừa qua là nỗi ám ảnh kinh hoàng nhất.
Hiện tại sức khỏe của bé đang dần ổn định. Ảnh: C.N |
Cũng theo chia sẻ của anh Hùng, trải qua các đợt phẫu thuật, chi phí điều trị của con gái hết hơn 100 triệu đồng. Tuy nhiên, nhờ có sự giúp đỡ của người thân và các mạnh thường quân, gia đình cũng bớt phần lo lắng.
Chị Đào Thị Thanh Thanh (bác ruột cháu bé) kể, từ khi bé Kem điều trị, gia đình nữ sinh vô ý khiến bé bị bỏng toàn thân đã đến thăm hỏi nhiệt tình, động viên bé sớm hồi phục.
“Chúng tôi không trách họ, sự việc xảy ra là ngoài ý muốn, hãy coi đây là cái hạn của gia đình tôi cũng như gia đình bên ấy”, chị Thanh nói.