Huấn luyện Real Madrid từ tháng 1.2016 đến tháng 5.2018, Zidane giờ rảnh rỗi và sống một cuộc đời mà anh không thể có trong 25 năm qua.
Bởi lần đầu tiên, mối quan hệ của anh với sân cỏ chẳng có gì ngoài tình cảnh thất nghiệp. Bù lại, tình cảnh này giúp anh có cơ hội tận hưởng cuộc sống gia đình trọn vẹn 7 ngày trong tuần.
Không có sức ép, nỗi lo thất bại hay phải đau đầu về chiến thuật, lực lượng, cựu tiền vệ người Pháp dành nhiều thời gian hơn gia đình và tranh thủ đi khắp nơi. Chẳng hạn như ngày cuối tuần, anh có mặt tại London để dự lễ trao giải “The Best” của FIFA, rồi leo núi, tới sân theo dõi 4 đứa con của anh thi đấu, từ sân Wanda Metropolitano để xem Rayo Majadahonda, hay tại Valdebebas, Logrono và Murcia.
Ngoài ra, anh có thể tới phòng gym, tham gia các lớp tập yoga ở Madrid, đi dạo quanh nhà và có mặt trong các buổi từ thiện. Tính ra, trong 4,5 tháng qua, Zidane có thể thở, rũ bỏ mọi sức ép sau khi rời Real Madrid.
Thậm chí, anh cũng không quá vội vàng để tìm một đội bóng mới, dù biết rằng, bóng đá là cuộc đời của anh. Rằng anh vẫn ở Madrid và 3 đứa con của anh thi đấu cho Real Madrid, đứa lớn nhất ở Rayo Majadahonda.
Biết đâu là chỉ trong nay mai, anh sẽ đến Manchester hoặc Munich. Và tương lai là đội tuyển Pháp.