Rạng sáng 7.12, Dortmund sẽ đá lượt trận cuối với Real Madrid để khép lại vòng bảng Champions League năm nay. Hiện tại, BVB chỉ có 2 điểm sau 5 trận và xếp vị trí thứ 3 tại bảng F.
Ở lượt trận cuối, đối thủ cạnh tranh vị trí thứ 3 của họ là APOEL sẽ phải làm khách trên sân Wembley của Tottenham. Cơ hội dành cho APOEL là quá ít. Trong trường hợp xấu nhất, BVB dù có thua Real nhưng khi APOEL không giành được điểm tại Anh, họ vẫn giành suất xuống đá vòng loại trực tiếp của Europa League.
Đây là thành tích tệ nhất của BVB từ ngày họ lọt vào tới trận Chung kết Champions League 2013. Không một ai có thể lý giải được sự tệ hại này của đội bóng vùng Rurh bởi trong tay HLV Peter Bosz vẫn là những cái tên trẻ, tài năng và đầy nhiệt huyết.
Ở Bundesliga, BVB cũng chỉ xếp thứ 6 sau 14 vòng. Mọi cuộc cách mạng về nhân sự ở cả băng ghế huấn luyện cũng đã diễn ra, thế nhưng đến lúc này nó vẫn chưa mang lại được kết quả nào tích cực.
Hàng ngàn lý do đã được đưa ra để giải thích cho phong độ nghèo nàn của đội chủ sân Signal Iduna Park. Nếu nói Thomas Tuchel không thể đảm đương vai trò HLV nữa, BVB đã thay bằng Peter Bosz. Nếu nói CLB không còn nhiều tài năng, Marco Reus vẫn ở đó cùng hàng loạt cái tên trẻ xuất sắc. Vậy nguyên nhân ở đâu?
Đó chính là sự hụt hẫng bởi các tin đồn trong kì chuyển nhượng mùa hè. Năm nào cũng vậy, cứ mỗi phiên chuyển nhượng cầu thủ đến, nội tình của BVB lại lục đục bởi họ sở hữu quá nhiều tài năng trẻ. Ngay cả những ngôi sao lớn như Marco Reus, anh cũng không thoát khỏi "vòi bạch tuộc" từ các ông lớn của bóng đá lục địa già.
Và khi phân tâm, BVB chỉ cần thua một vài trận đầu mùa, toàn đội đã không thể vực dậy tinh thần và liên tiếp trượt dài hơn nữa.
Việc phải xuống chơi ở Europa League, nếu nhìn theo một hướng tích cực hơn, đó lại là cơ hội để đội bóng áo vàng đen tìm lại chính mình. Nếu chơi đúng khả năng, họ sẽ là ứng viên nặng kí của sân chơi này.
Biết đâu đấy, họ sẽ "học" M.U cách để tiến tới Champions League năm sau mà vẫn có danh hiệu châu lục. Đó sẽ là cách khả dĩ nhất với đội bóng vùng Rurh vào lúc này.
Điều cần nhất bây giờ là ngọn lửa ý chí và niềm tin - những thứ đang tạm thời mất đi ở sân Signal Iduna Park.