Người hâm mộ Việt Nam lại có cơ hội để nức lòng và tự hào. Đội tuyển bóng đá nữ có một trận đấu hay trước đội chủ nhà đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng thế giới. Tất cả những gì các học trò của Huấn luyện viên Mai Đức Chung thể hiện khẳng định rằng, bóng đá nữ Việt Nam vẫn có thể chạm và chinh phục những giới hạn cao hơn.
1 năm trước, Tuyển nữ Việt Nam thua đậm 0-7 trước Tuyển Pháp, trong đó, 6 bàn đến ngay trong hiệp 1. Trước Tuyển Đức, Tuyển Việt Nam cũng để thủng lưới sớm nhưng phải đến phút 80 mới thua bàn thứ hai. Về mặt con số và khả năng chịu đựng, đó là sự trưởng thành của “những nữ chiến binh sao vàng”.
Tất nhiên, đây có thể chưa phải đội hình mạnh nhất của Tuyển Đức, nhưng với những cô gái nhỏ bé đến từ Việt Nam, đối đầu đội bóng ở châu Âu với thể hình, thể lực đều vượt trội vốn dĩ đã là một thử thách quá lớn. Ngoài sự kiên cường của cả đội trong khâu phòng ngự suốt trận đấu, cú bứt tốc của Thanh Nhã ở phút 90+2 là hình ảnh tiêu biểu cho việc vượt qua giới hạn.
Hầu hết đều lo ngại sẽ là sự sụp đổ khi thể lực đi xuống. Thế nhưng, cho đến phút bù giờ, Thanh Nhã vẫn bứt đi từ giữa sân, không đối thủ nào theo kịp, đủ không gian và thời gian để xử lí và ghi bàn. Đó chẳng phải là điều nằm ngoài sự tưởng tượng hay sao!
Khi chưa đến với sân chơi lớn của thế giới, còn rất nhiều sự nghi ngại, lo lắng, thậm chí nghi ngờ chính bản thân. Thế nhưng, khi dấn thân, người ta buộc mình phải đáp ứng những tiêu chuẩn cao hơn, vượt qua nhiều rào cản - từ tinh thần đến chuyên môn, để dần hiểu rằng, mình không những có thể chạm đến mà còn vượt qua giới hạn.
Cũng như khi Huỳnh Như sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn đến chọn cách đến Bồ Đào Nha tu nghiệp vậy, giới hạn luôn có thể được chinh phục. Không phải thế hệ này thì thế hệ sau, quan trọng là phải có nền tảng và niềm tin.
Thanh Nhã đã đặt một viên gạch quan trọng cho nền tảng và niềm tin đó…