“Việt Nam vô địch”

SONG AN |

Đó là nỗi ám ảnh của nhiều thế hệ yêu bóng đá Việt Nam. Tôi bước chân vào nghề, đến nay đã tròn 20 năm và với chừng hơn 10 năm chuyên viết bình luận thể thao, tôi đã đi qua nhiều trận chung kết của bóng đá Việt, từ Tiger Cup, AFF Cup đến SEA Games.

Tôi nhớ đến Tiger Cup 1998. Khoan đã. Những gì đáng nhớ nhất không phải là trận chung kết với cái lưng lừng lững của Sasi Kumar tung lưới Tiến Anh mà là cú ra chân của Việt Hoàng, là bàn thắng của Sỹ Hùng, là bàn thắng của Hồng Sơn ở bán kết. Cả nước xuống đường, rừng rực cờ hoa. Hà Nội bỗng bé như cái chảo. “Việt Nam vô địch”, “Việt Nam vô địch”.

Nhưng bóng đá Việt Nam không vô địch giải đấu đó. Tôi nhớ như in những khuôn mặt còn nhòe nhoẹt màu đỏ quốc kỳ rời sân Hàng Đẫy, những băngrôn hờ hững trên vai và ngay cả dải băng còn in đậm mấy chữ “Việt Nam vô địch” lúc này đã xô lệch trên đầu không ai buồn chỉnh.

Và những trận chung kết khác. Tôi nhớ những người nông dân vượt hàng trăm cây số, trắng đêm xếp hàng mua bằng được tấm vé vào sân Mỹ Đình hoặc phải bỏ ra khoản tiền bằng nửa tháng lương để đến với những trận chung kết SEA Games năm 2003. Và chúng ta cũng không phải là nhà vô địch.

Khát khao chiến thắng dường như có sẵn trong huyết quản, trong “gene” của mỗi người Việt. Nhưng phải tới 2008, khát khao ấy được giải tỏa một phần khi đội quân của Calisto đoạt AFF Cup trên sân Mỹ Đình.

10 năm, sau chiến thắng ở Mỹ Đình, bóng đá Việt rơi vào một cuộc khủng hoảng. Thành công và may mắn cứ lẩn tránh chúng ta. Tại sao và tại ai? Đã có quá nhiều phân tích. Nhưng cái mất là tình cảm của người yêu bóng đá cứ phai nhạt dần, đối với một số người là mất hẳn.

Dù vậy cơn khát chiến thắng thường trực, chờ đợi bùng nổ ngay cả khi đội tuyển đó chỉ là U.19, U.20 thậm chí chỉ là đội bóng trẻ của HAGL khi thi đấu cũng sẵn sàng được hô vang “Việt Nam vô địch”.

Và bây giờ, khi đội tuyển U23 Việt Nam qua vòng bảng, qua vòng tứ kết, bán kết và hiên ngang vào chung kết thì hàng triệu người lại cùng hô vang “Việt Nam vô địch”. Một thông điệp rõ ràng về lòng người.

Bóng đá bỗng nhiên trở thành một hiện tượng xã hội. Nhưng câu hỏi là liệu trong số hàng triệu người từng xuống đường, vẫy cờ ăn mừng có bao nhiêu người yêu bóng đá thật sự? Bao nhiêu người chỉ cách đây mấy ngày còn không biết nổi tên một cầu thủ? Bao nhiêu người chỉ là fan “phong trào”? Bao nhiêu người chỉ vài tháng trước chỉ trích với những ngôn ngữ gay gắt nhất đối với đội U23 khi bại trận ở SEA Games?

Huyền thoại của Liverpool, Bill Shankly đã từng nói thế nào nhỉ? “Nếu bạn không thể ủng hộ chúng tôi khi chúng tôi hòa hoặc thua, đừng ủng hộ chúng tôi khi chúng tôi chiến thắng”. Ý ông là: Hãy ở bên đội bóng lúc họ thất bại bởi đó là lúc họ cần các bạn nhất. Đừng yêu thích một đội bóng nào bởi lý do “đó là đội chiến thắng” bởi không có đội bóng nào thắng mãi cả.

Nhưng Bill Shankly cũng nói rằng: “Nếu vô địch - bạn sẽ là nhất. Nhưng nếu bạn chỉ về nhì, bạn chẳng là gì cả”.

Bạn tôi, nhà báo Trung Sơn viết mấy dòng trên facebook cá nhân thế này:

“Nếu chúng ta thất bại...

Thì cái không khí tưng bừng mấy hôm nay cũng đừng vụt biến như những lần hụt hẫng trước nhé.

Thì những người tung hô mấy hôm nay cũng đừng đổi giọng nhanh như chớp nhé, đừng phân tích tại sao thua, lỗi của ai nhé.

Mọi thứ đã quá hoàn hảo rồi. Và tất cả hãy cứ để thứ bảy này là ngày hội, bất kể thắng thua. Sau trận đấu, hãy cứ nhuộm đỏ khắp mọi nơi. Hãy cứ hô vang “Việt Nam” đầy tự hào.

Còn nếu chúng ta chiến thắng...

Ôi tôi không biết cái gì sẽ xảy ra nữa đâu…”.

Dòng cảm xúc này được hàng chục nghìn like, hàng chục nghìn share.

Thắng, thì tất nhiên là không còn gì để nói, đơn giản là cứ vui thôi. Nhưng nếu nhân danh tình yêu bóng đá dễ dãi bao nhiêu thì người ta càng dễ dàng chỉ trích khi đội nhà bại trận bấy nhiêu.

“Việt Nam vô địch” là câu nói chúng ta nghe nhiều trong lúc này. Có vẻ như câu nói ấy không chỉ là khát khao, mà còn là mệnh lệnh, một thứ mệnh lệnh của trái tim gửi đến các cầu thủ.

Bóng đá đang làm rất tốt cái việc là dần xóa bỏ mặc cảm tự ti của bóng đá và thể thao khi tiến ra những sân chơi lớn. Trên thực tế, thì không chỉ có bóng đá, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, kình ngư Ánh Viên… cũng đã phần nào làm được việc này nhưng sức lan tỏa rõ ràng không như bóng đá. Vì thế, bóng đá đang trở thành nguồn cảm hứng cho các lĩnh vực khác vươn xa hơn.

Nhưng bản chất bóng đá chỉ là một trò chơi đầy cảm xúc. Còn nhiều, rất nhiều những “trận đấu” khác, ở những lĩnh vực khác. Đó là “cuộc đua” về xuất khẩu, cuộc đua trong bảng xếp hạng cạnh tranh toàn cầu, cuộc đua trong việc cải thiện năng suất lao động, tiền lương (mà Việt Nam đang ở vị thế bét bảng)…

Và không ít người muốn có được cái cảm xúc, cái không khí tự hào hô vang hai tiếng “Việt Nam” khi có bộ phim chiến thắng ở giải Oscar, khi đoàn học sinh Việt Nam thắng vang dội ở những cuộc thi Olympic khoa học, khi thành tựu y khoa của Việt Nam được vinh danh trên thế giới…

Ngay trước trận chung kết chiều nay, nhìn từ chặng đường thăng hoa của các cầu thủ và dòng người hân hoan trên các đường phố từ Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM tôi đã nhìn thấy rất, rất nhiều Người Việt yêu nước. Đó sẽ là điều kiện cơ bản nhất để chúng ta chiến thắng, bất kể kết quả chiều nay thế nào.

Bởi “U23 Việt Nam đã vô địch” trong trái tim mỗi người yêu bóng đá, yêu đất nước Việt Nam.

SONG AN
TIN LIÊN QUAN

Nhà cầm quân U23 Uzbekistan, “đối thủ" của HLV Park Hang-seo “nguy hiểm” cỡ nào?

H.L |

Huấn luyện viên Ravshan Khaydarov từng dẫn dắt CLB Pakhtakor Tashkent 2 lần giành cú đúp danh hiệu vô địch ở Uzbekistan
năm 2006 và 2007.

Infographic: Những cái tên "đáng gờm" nhất của đối thủ U23 Uzbekistan

PAN |

Trong trận đấu lịch sử chiều nay giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan, Văn Thanh sẽ đối mặt với số 8 Jasurbek Yakhshiboev - người đã ghi 3 bàn và có lẽ chính là tiền vệ cánh hay nhất giải. Còn Đức Huy sẽ phải chạm mặt Javokhir Sidikov - người giữ vai trò tương tự Lương Xuân Trường tại U23 Việt Nam.

Chuyện chưa kể về ông Park Hang-seo

HOÀI ĐAN |

Với HLV Park Hang-seo, câu chuyện về hơn 100 ngày đến Việt Nam không chỉ bắt đầu bằng việc làm quen với phở, nước mắm mà còn là cả trận chung kết đáng nhớ trong đời...

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Nhà cầm quân U23 Uzbekistan, “đối thủ" của HLV Park Hang-seo “nguy hiểm” cỡ nào?

H.L |

Huấn luyện viên Ravshan Khaydarov từng dẫn dắt CLB Pakhtakor Tashkent 2 lần giành cú đúp danh hiệu vô địch ở Uzbekistan
năm 2006 và 2007.

Infographic: Những cái tên "đáng gờm" nhất của đối thủ U23 Uzbekistan

PAN |

Trong trận đấu lịch sử chiều nay giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan, Văn Thanh sẽ đối mặt với số 8 Jasurbek Yakhshiboev - người đã ghi 3 bàn và có lẽ chính là tiền vệ cánh hay nhất giải. Còn Đức Huy sẽ phải chạm mặt Javokhir Sidikov - người giữ vai trò tương tự Lương Xuân Trường tại U23 Việt Nam.

Chuyện chưa kể về ông Park Hang-seo

HOÀI ĐAN |

Với HLV Park Hang-seo, câu chuyện về hơn 100 ngày đến Việt Nam không chỉ bắt đầu bằng việc làm quen với phở, nước mắm mà còn là cả trận chung kết đáng nhớ trong đời...